Saigon Times – Nối vòng tay lớn: Về Sa Pa động viên tinh thần các em học sinh sau bão lũ

Ngày 13-10, Ban tổ chức chương trình Saigon Times – Nối vòng tay lớn đã mang những phần quà bao gồm tiền mặt, nồi cơm điện, máy nước nóng… đến trao tặng cho 3 trường học hứng chịu những thiệt hại sau bão Yagi tại thị xã Sa Pa. Chuyến đi này cũng đã khép lại chương trình 'Saigon Times - Nối vòng tay lớn: Cùng em đến trường sau bão lũ' lần thứ 2 tại tỉnh Lào Cai.

Đi dọc hai bên đường dẫn đến xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai để thăm hỏi tình hình cơ sở vật chất cũng như tinh thần các em học sinh khi trở lại trường học sau cơn bão số 3, đoàn tình nguyện Saigon Times – Nối vòng tay lớn đã chứng kiến những dấu vết của sạt lở, hư hại mà xã Mường Bo nói riêng và thị xã Sa Pa nói chung phải hứng chịu.

Theo ông Nguyễn Trường Chinh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Sa Pa, sau cơn bão số 3, ngành giáo dục Sa Pa có 22/58 trường bị ảnh hưởng, có 4 điểm trường ghi nhận thiệt hại nặng phải chuyển giáo viên và các em học sinh đến giảng dạy, học tập tạm thời tại các điểm trường khác. Ngoài ra, có 1 khu tập thể 8 phòng bị sập, trong đó có 2 thầy cô giáo bị thương nặng đang điều trị hơn 1 tháng vẫn chưa thể quay lại để tiếp tục công tác giảng dạy và hơn 500 gia đình giáo viên, phụ huynh bị ảnh hưởng.

Ông Trường Chinh cho biết thêm, đối với các trường, điểm trường bị ảnh hưởng nhẹ sau bão, ngành Giáo dục Thị xã Sa Pa đã huy động toàn bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh dọn dẹp lại bùn đất, sắp xếp lại phòng học, các phòng chức năng… để đảm bảo điều kiện học tập khi các em quay trở lại lớp học. “Tổng chi phí ước tính để khắc phục hậu quả sau bão, xây mới các điểm trường cũng như mua sắm các cái trang thiết bị giáo dục… lên đến khoảng 100 tỉ đồng”, ông Chinh chia sẻ.

Sau những ngày tháng đối diện với khó khăn, gián đoạn việc học tập bởi lũ, nay các em học sinh vùng cao đã dần ổn định lại cuộc sống và trở lại trường học. Gì Thị Thúy Lệ, một học sinh dân tộc Tày lớp 9, chia sẻ “Trong những ngày bão lũ, em và các bạn phải nghỉ học. Giờ đây, em rất vui khi được quay lại trường, gặp lại thầy cô và bạn bè. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của mọi người.”

Giờ học của các em học sinh lớp 2A Trường TH&THCS Thanh Phú. Ảnh: Ngọc Khuyến

Giờ học của các em học sinh lớp 2A Trường TH&THCS Thanh Phú. Ảnh: Ngọc Khuyến

Niềm vui của Thúy Lệ cũng là niềm vui chung của biết bao em học sinh khác. Tuy nhiên, con đường đến trường của các em vẫn còn nhiều gian nan.

Theo Thầy Đặng Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thanh Phú, hiện trường có 349 học sinh, trong đó có 142 em nội trú. Hầu hết học sinh đều là người dân tộc Tày, Dao, Mường. Quãng đường đến trường của các em thường rất xa, đa số đều có hoàn cảnh khó khăn nên các em phải tự đi bộ hàng chục cây số để đến trường. Không chỉ vậy, mặc dù điều kiện sinh hoạt tại trường tuy đã được nhà nước hỗ trợ một phần, nhưng vẫn còn nhiều thiếu thốn.

Với mong muốn tiếp sức cho các em học sinh đến trường, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group), Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, CLB Thị trường và Địa ốc Saigon Times, CLB Kiến tạo Thương hiệu trực thuộc Saigon Times Club và các nhà tài trợ đã trao những phần quà thiết thực đến đại diện 3 trường bị ảnh hưởng bởi bão tại Sa Pa, Lào Cai bao gồm: Trường TH&THCS Thanh Phú, Trường TH&THCS Nậm Cang và Trường PTDT Bán trú Tiểu học Suối Thầu.

Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 69.800.000 đồng hiện kim và các hiện vật khác như 750 nồi cơm điện nồi cơm điện Sharp, 4 máy nước nóng Ariston cùng các phần quà gồm bánh, kẹo, sữa...cho 750 em học sinh và các trường học.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng đại diện các trường tại Sa Pa. Ảnh: Lê Vũ

Ban tổ chức chụp ảnh cùng đại diện các trường tại Sa Pa. Ảnh: Lê Vũ

“Các thầy cô của trường hiện vừa dạy học vừa vận động thêm nguồn lực từ cộng đồng để trang bị đầy đủ các vật dụng cá nhân cho các em nội trú, đây cũng là vẫn là một thách thức lớn. Chính vì vậy, những món quà từ chương trình Saigon Times - Nối vòng tay lớn như một sự sen sẻ, tiếp thêm động lực cho cả thầy và trò của trường. Những món quà không chỉ là vật chất, mà còn là động lực lớn lao để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, thầy Thành chia sẻ.

Cô Lê Thị Thủy, một giáo viên của Trường Tiểu học và THCS Thanh Phú tâm sự “Lớp tôi đang chủ nhiệm có 27 bạn và hơn một nửa số đó phải đi học xa trên 15km. Đó cũng là đều mà thầy cô tại trường rất lo, vì đường đến trường của các em còn nhiều vất vả khi hiện nay nhiều đoạn đường vẫn đang có nguy cơ sạt lở. Mỗi ngày chứng kiến các em vượt qua những khó khăn để đến lớp, tôi lại càng trân trọng công việc của mình. Dù cũng còn nhiều khó khăn nhưng được gieo con chữ cho trẻ em vùng cao đó là niềm hạnh phúc khó tả”.

Trong chuyến đi thiện nguyện trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13-10, Ban tổ chức chương trình đã trao tổng cộng 260.800.000 đồng tiền mặt, 2500 nồi cơm điện Sharp, 15 máy nước nóng Ariston, 100 mền Edena và bánh, kẹo, sữa… cùng với những lời thăm hỏi, động viên đến các trường, điểm trường bị thiệt hại bởi bão lũ thuộc địa phận tỉnh Lào Cai.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi trao quà ngày 13-10:

Nhã Khuyến Vũ

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/saigon-times-noi-vong-tay-lon-ve-sa-pa-dong-vien-tinh-than-cac-em-hoc-sinh-sau-bao-lu/