Sắm dàn máy tính 50 triệu đồng ngay khi có thưởng Tết

Một số người trẻ TP.HCM dùng tiền thưởng Tết để chăm sóc bản thân, thông qua mua sắm, đầu tư cho sức khỏe hoặc những chuyến đi ngắn ngày.

Sau khi nhận lương tháng 13 và khoản thưởng Tết, nhiều người trẻ bắt đầu lên kế hoạch chi tiêu cho bản thân theo những cách khác nhau.

Có người chọn mua sắm, nâng cấp các món đồ đã ấp ủ từ lâu để phục vụ công việc và cải thiện chất lượng sống. Có người xem đây là dịp sở hữu những món đồ mơ ước, gắn với chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Trong khi đó, không ít người trẻ ưu tiên dùng tiền thưởng cho những chuyến đi ngắn ngày, coi du lịch như phần thưởng tinh thần sau một năm làm việc áp lực.

Dưới đây, Tri Thức - Znews ghi lại chia sẻ của 3 người trẻ về cách họ sử dụng khoản thưởng Tết 2026 của mình.

 Thu Thảo mua Macbook mới và sắp xếp lại góc làm việc chào năm mới. Ảnh: NVCC.

Thu Thảo mua Macbook mới và sắp xếp lại góc làm việc chào năm mới. Ảnh: NVCC.

Laptop mới và phụ kiện - 50 triệu đồng
Thu Thảo (28 tuổi, phường Tân Phú, TP.HCM)

Sau khi nhận lương tháng 13 cùng khoản thưởng Tết tương đương 3 tháng lương, tôi nghĩ đã đến lúc nói lời tạm biệt với chiếc laptop gắn bó suốt 8 năm.

Do đó, tôi quyết định trích ra 40 triệu đồng để mua một chiếc máy tính mới, đồng thời đầu tư thêm màn hình rời và một chiếc ghế làm việc. Tổng chi phí cho lần tự thưởng này gần 50 triệu đồng.

Trước đó, chiếc laptop cũ thường xuyên gặp vấn đề. Pin yếu khiến tôi phải cắm sạc liên tục. Mỗi khi mở các ứng dụng nặng, máy có thể đứng vài giây, thậm chí tắt đột ngột.

Năm nay là một năm nhiều nỗ lực. Tôi làm trong mảng kinh doanh với nhiều áp lực về chỉ tiêu. Khi kết thúc năm, tôi được tuyên dương là nhân viên xuất sắc của team. Sau một năm làm việc dồn dập với hợp đồng, doanh số, tôi cảm thấy mình xứng đáng được thưởng.

Ngoài giờ làm việc tại công ty, tôi còn vận hành một shop thời trang online nhỏ. Tôi tự xử lý hình ảnh, trả lời khách, quản lý đơn hàng và cập nhật nội dung. Do đó, việc sở hữu một chiếc máy mới giúp công việc trơn tru hơn, nhanh hơn và bớt mệt mỏi. Tôi không còn nơm nớp lo máy đứng khi chỉnh ảnh hay mở nhiều tab cùng lúc.

Sở hữu máy mới cũng là dịp tôi sắp xếp lại góc làm việc. Dù sống trong phòng thuê, tôi vẫn ưu tiên chăm chút không gian sống để cảm thấy dễ chịu sau giờ làm. Một góc làm việc đủ thoải mái giúp tôi tập trung hơn và giảm cảm giác đau lưng.

Phần tiền còn lại từ khoản lương thưởng, tôi chia làm hai phần. Một phần biếu gia đình đầu năm mới, phần còn lại được đưa vào quỹ tiết kiệm cá nhân.

Việc nâng cấp đồ công nghệ đôi khi bị xem là một cuộc chạy đua tốn kém và dễ dẫn đến lãng phí tài chính, nhưng nếu món đồ đó thực sự hỗ trợ cho công việc, cải thiện hiệu suất và giúp cuộc sống nhẹ nhõm hơn, tôi cho rằng đây là một khoản đầu tư đáng giá.

 Bộ máy sấy, tạo kiểu là món quà Thu Hiền tặng bản thân khi nhận tiền thưởng. Ảnh: NVCC.

Bộ máy sấy, tạo kiểu là món quà Thu Hiền tặng bản thân khi nhận tiền thưởng. Ảnh: NVCC.

Máy sấy tóc cao cấp - 15 triệu đồngThu Hiền (24 tuổi, phường Rạch Ông, TP.HCM)

Đây là năm đầu tiên tôi được nhận lương tháng 13 và khoản thưởng Tết. Tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Con số không quá lớn, nhưng với tôi, đó là một cột mốc quan trọng, đánh dấu việc mình lần đầu tiên được ghi nhận sau một năm làm việc chính thức.

Tôi làm thiết kế. Nhiều năm trước, công việc của tôi chủ yếu là cộng tác viên. Dù làm toàn thời gian, tôi thường chọn nhảy việc trước Tết, nên chưa bao giờ được hưởng trọn những phúc lợi này.

Đầu tháng 1, khi nhận khoản tiền thưởng và lương tháng 13, tôi quyết định tặng bản thân một món quà đã mơ ước nhiều là chiếc máy sấy tóc cao cấp, có giá hơn 15 triệu đồng.

Tôi đã biết đến sản phẩm này từ lâu qua các bài đánh giá và chia sẻ trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu, chiếc máy sử dụng công nghệ kiểm soát nhiệt, giúp hạn chế hư tổn tóc do nhiệt cao, sấy nhanh nhưng không làm tóc khô xơ. Nhiều người cho rằng việc đầu tư một chiếc máy sấy tốt có thể cải thiện tình trạng tóc rõ rệt về lâu dài, đặc biệt với những người tóc yếu, dễ gãy rụng như tôi. Chính những yếu tố đó khiến tôi cảm thấy đây không chỉ là món đồ làm đẹp, mà là một khoản đầu tư cho sức khỏe cá nhân.

Những năm gần đây, tôi cũng dần quan tâm hơn đến sức khỏe, không chỉ qua ăn uống hay tập luyện mà cả những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Tôi nhận thấy những món đồ mình dùng mỗi ngày đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể. Vì vậy, việc bỏ ra một khoản tiền lớn hơn cho một sản phẩm tốt, bền và an toàn hơn không còn khiến tôi thấy tiếc.

Quan điểm của tôi khá đơn giản, mua đồ tốt dù đắt, nhưng nếu tốt cho sức khỏe và dùng được lâu dài thì vẫn là lựa chọn hợp lý hơn so với việc thay đi thay lại nhiều lần.

 Quyền Nguyễn ưu tiên du lịch hơn là mua sắm sau khi nhận thưởng Tết. Ảnh: NVCC.

Quyền Nguyễn ưu tiên du lịch hơn là mua sắm sau khi nhận thưởng Tết. Ảnh: NVCC.

Chuyến du lịch Phú Quốc - 10 triệu đồng
Quyền Nguyễn (26 tuổi, phường Cát Lái, TP.HCM)

Ngay khi khoản thưởng Tết được chuyển cùng ngày nhận lương cuối tháng, tôi đã đặt vé máy bay đi Phú Quốc cùng hai người bạn thân, xem chuyến đi như phần thưởng dành cho bản thân sau một năm làm việc chăm chỉ.

Chuyến đi kéo dài một tuần, với tổng chi phí dự kiến khoảng 10 triệu đồng. Vé máy bay khứ hồi hơn 4 triệu đồng, phần còn lại dành cho chỗ ở, ăn uống và di chuyển.

Nhờ công việc cho phép làm việc theo hình thức hybrid, tôi mới có thể thực hiện chuyến đi dài ngày này. Sau Tết, khối lượng công việc giãn ra, deadline không còn dồn dập như giai đoạn cuối năm. Tôi xin quản lý cho làm remote trong một tuần, với điều kiện vẫn đảm bảo tiến độ và chất lượng nội dung.

Chúng tôi dự kiến ở khách sạn 4 ngày 3 đêm. Lịch trình dự kiến: buổi sáng tôi mở laptop làm việc, chiều tối ra biển hoặc đi ăn cùng bạn bè. 2 ngày cuối tuần, khi không cần mở máy, cả nhóm thuê resort để nghỉ dưỡng.

Tôi chọn đi vào thời điểm sau Tết vì công việc đã bớt căng, tinh thần cũng nhẹ hơn. Tôi không muốn chờ tới những kỳ nghỉ lễ đông đúc, cũng không muốn mang theo cảm giác vội vã của một chuyến đi chen giữa lúc công việc quá tải.

Năm nay, Tết Nguyên đán đến muộn, phải sau giữa tháng 2 mới bắt đầu, nên khi chúng tôi ra đảo đã là đầu tháng 3. Đây cũng được xem là thời điểm đẹp nhất trong năm để đến Phú Quốc.

Thực ra, đây không phải lần đầu tôi dùng tiền thưởng để đi du lịch. Năm ngoái, sau khi nhận thưởng, tôi và bạn bè đã đến đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng). Chuyến đi khi đó đơn giản hơn nhiều, nhưng là lần đầu cả nhóm thống nhất rằng mỗi năm, nếu có thể, sẽ dành một khoản để đi đâu đó cùng nhau.

Năm sau, khi cả nhóm đều nhận thưởng, chúng tôi dự định sẽ thực hiện chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên cùng nhau. Thái Lan hiện là điểm đến đang được cân nhắc.

Như Phương

Ảnh minh họa: Phương Lâm

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/sam-dan-may-tinh-50-trieu-dong-di-du-lich-phu-quoc-ngay-khi-nhan-thuong-tet-va-thang-luong-thu-13-post1622058.html