San bằng Thammasat!

Chưa bao giờ lòng tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam giành cho đội tuyển lại trọn vẹn và yêu thương như bây giờ. Dưới thời thầy Park, tuyển Việt Nam luôn làm nên những kỳ tích không ai lường trước được. Chúng ta đang mơ về World Cup với Thế Hệ Vàng này và mong mỏi họ có thể làm được dù còn rất nhiều chông gai. Thử thách thứ nhất trong chặng Tourmalet World Cup Vòng 2 Châu Á lại đối thủ Thái Lan từng gieo sầu cho bao con tim trót nặng tình với Áo Đỏ thân yêu.

Người ta nói Nishino là Siêu huấn luyện viên có đúng, có sai. Ông dẫn dắt Nhật Bản, một đội bóng rất mạnh lọt vào 1/16 World Cup nhưng ông không phải không có nhược điểm. Chúng ta tin Park Hang Seo trên tài ông thầy người Nhật sau những gì ông đã làm với đội bóng nhỏ bé Việt Nam. Cả Eriksson còn thua bậc thầy người Hàn thì chúng ta không gì phải sợ Nishino.

Đội hình tuyển Việt Nam đã đồng đều về mọi phương diện cùng với sự ăn ý sau nhiều trận thi đấu. Bản lĩnh trận mạc đã nâng tầm sau khi cọ xát với nhiều đối thủ trên cơ. Sự xuất hiện của những cầu thủ mới đầy chất lượng, đóng góp cho chuyên môn. Thầy Park cần sự ổn định của một tập thể hơn là một vài cá nhân không phù hợp với môn thể thao đòi hỏi một tập thể nên chúng ta phải tôn trọng những quyết định của ông.

Thái Lan đã không còn đam mê bóng đá như người Việt Nam, họ đã “thoái trào”! Tình yêu của hơn 90 triệu cổ động viên bất chấp mọi rào cản sẽ thổi lửa cho những chàng trai Việt san bằng chướng ngại đầu tiên có tên Thammasat vào ngày 5/9/2019!

KLING QUANG

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/thethao/201908/san-bang-thammasat-2961594/