Sân chơi hè - nghịch lý thừa mà thiếu

Hè về, câu chuyện thiếu sân chơi cho trẻ trong khu đô thị lại nóng. Điểm vui chơi công cộng thiếu, không gian sinh hoạt cộng đồng không có, sân chơi gần nhà lại bị chiếm dụng thành điểm kinh doanh, dẫn tới thực trạng trẻ có xu hướng thụ động khi ở nhà xem tivi, chơi game,… ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe tinh thần. Nhiều nơi, các em nhỏ phải tận dụng vỉa hè làm điểm vui chơi của mình, dẫn tới tai nạn giao thông. Ngày hè, 'cho con chơi gì, ở đâu?' luôn là câu hỏi khiến nhiều bậc phụ huynh đau đầu.

Hết xem tivi, rồi lại chơi game… - đây là những việc mà bé Bùi Khánh An (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) thường làm từ lúc nghỉ hè cho đến nay… Mặc dù rất muốn cho con xuống sân chơi công cộng, thế nhưng chị Nguyễn Hương Trà lại không thể, bởi lẽ nơi này đã bị chiếm dụng vào mục đích kinh doanh tự phát. “Cho con chơi gì, ở đâu” luôn là câu hỏi khiến chị quay cuồng mỗi khi hè về.

Tại các khu tập thể, thoạt nhìn có lẽ không ai nghĩ đây là không gian chung dành cho các hoạt động cộng đồng, cho tới khi nhìn thấy khu vui chơi nằm lọt thỏm giữa hàng chục chiếc xe và hàng quán vỉa hè… Ai chơi thì cứ chơi, ai bán thì cứ bán, mặc cho biển nội quy đặt ngay bên cạnh.

Không có sân chơi, những đứa trẻ này thường tận dụng vỉa hè để chơi cầu lông, đá bóng… Lại cũng chính vì chơi trên vỉa hè nên đã có không ít vụ tai nạn xảy ra.

Theo thống kê, thành phố Hà Nội hiện có hơn 200 điểm vui chơi, hơn 60 vườn hoa, cây xanh, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu vận động của trẻ em và người dân.

Có một nghịch lý, nhiều năm qua Hà Nội đã phê duyệt rất nhiều các dự án xây dựng khu đô thị, cao ốc, chung cư, thế nhưng quỹ đất dành cho sân chơi, các thiết chế văn hóa lại rất nhỏ giọt. Điều này cho thấy, giải quyết vấn đề “khát sân chơi” chưa phải là vấn đề ưu tiên của Hà Nội trong thời gian qua.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Mỹ Hạnh - Công Kiên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/san-choi-he-nghich-ly-thua-ma-thieu-230386.htm