Sân chơi trẻ miền Tây và giấc mơ mang tên bóng đá phủi
Sau hơn 3 ngày thi đấu sôi nổi, Giải bóng đá U20 Cà Mau Open Tada Cup 2025 đã khép lại bằng trận chung kết đầy kịch tính giữa hai đại diện tiêu biểu của bóng đá phủi miền Tây: Đạt Linh FC (Bạc Liêu) và Trường Xuân Auto (Cần Thơ). Chiến thắng chung cuộc gọi tên Đạt Linh, khép lại một mùa giải sôi nổi, đậm chất phong trào nhưng vẫn không thiếu chuyên nghiệp, giàu cảm xúc và cơ hội phát triển.

Ngôi vương Tada Cup 2025 xứng đáng gọi tên Đạt Linh FC.
Sân chơi phủi, khát vọng thật
Giải đấu do Tada Sport phối hợp CLB Doanh nghiệp Cà Mau tổ chức, diễn ra tại sân bóng Tada Arena (TP Cà Mau). Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng trẻ trong và ngoài tỉnh, từ TP.HCM, Bến Tre, Cần Thơ, Hậu Giang đến các đội địa phương như Tôm Giống Thảo Nao (Ngọc Hiển), Thái Tử Sport (Đầm Dơi), Tân Lộc Sport (Tân Lộc),... Mỗi đội mang đến một sắc màu riêng, tạo nên bức tranh đa dạng và sôi động cho bóng đá trẻ miền Tây.
Ông Tạ Hải Đăng, Founder Tada Sport, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Tada Cup không chỉ đơn thuần là sân chơi trẻ, mà còn là nơi kết nối các đội bóng, doanh nghiệp, và quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần thể thao trong giới trẻ. Qua đó, góp phần nuôi dưỡng và lan tỏa văn hóa bóng đá phong trào, tạo nên một thế hệ kế thừa bóng đá phủi miền Tây”.
Điểm đặc biệt năm nay là sự đồng hành của chương trình “Tay lái an toàn” do Báo và Đài PT-TH Cà Mau phối hợp thực hiện, nhằm kêu gọi tài trợ, giúp đỡ một trường hợp bị tai nạn giao thông. Một nghĩa cử nhân văn, gửi gắm thêm thông điệp ý thức cộng đồng qua sân chơi thể thao.
Chiếc cúp và những nụ cười tuổi 20
Không ngoài dự đoán, hai đội bóng thi đấu ổn định và hiệu quả nhất đã bước vào trận cuối cùng: Trường Xuân Auto – “cơn lốc đỏ” đến từ thủ phủ Tây Đô với lối chơi tốc độ, kỹ thuật; và Đạt Linh FC – đội bóng bất bại từ vòng bảng, thi đấu kỷ luật và sắc bén trong từng đường bóng.

Trận chung kết diễn ra với tốc độ cao, những pha bóng đẹp mắt, gay cấn đến những phút cuối cùng.
Đạt Linh FC đã cho thấy bản lĩnh và sự gắn kết của một tập thể trẻ nhưng đầy quyết tâm, lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Niềm vui vỡ òa, Đạt Linh FC chạm tay ngôi vương vô địch.
Chia sẻ sau trận, thủ môn Nguyễn Anh Hào chủ sở hữu danh hiệu “Thủ môn xuất sắc nhất”, góp công lớn trong hành trình vô địch, xúc động: “Vui vì được cống hiến, vì được khoác áo Đạt Linh. Những mùa giải như thế này, với sinh viên chúng tôi là mùa hè đáng nhớ nhất.”

Thủ môn Nguyễn Anh Hào đón nhận phần thưởng của Ban tổ chức.
Còn Nguyễn Đông Thức (Trường Xuân Auto), cầu thủ được vinh danh xuất sắc, cũng không giấu được niềm tự hào: “Đây là một giải đấu trẻ có quy mô lớn hiếm thấy ở miền Tây. Cọ xát, học hỏi và có cơ hội thể hiện. Mong miền Tây sẽ có thêm nhiều sân chơi như thế này nữa, để bóng đá phủi ngày càng lớn mạnh, lan rộng.”

Ban Tổ chức vinh danh cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải Nguyễn Đông Thức.
Kỳ vọng cho một hệ sinh thái bóng đá trẻ
“Bóng đá miền Tây đang cần những cú hích như Tada Cup để hình thành hệ sinh thái phong trào vững chắc, mang hơi thở hiện đại, nuôi dưỡng tài năng từ sớm, và quan trọng hơn là kết nối cộng đồng bằng trái bóng tròn”, “ông bầu” Nguyễn Thuận, Phó tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Thành, Phó chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Cà Mau, người tiên phong ở Cà Mau tổ chức những giải Sân 7 có quy mô lớn, tâm đắc.
Sau thành công của mùa giải năm nay, nhiều tín hiệu tích cực cho thấy, Cà Mau đang dần trở thành “mặt sân tiềm năng” của bóng đá trẻ miền Tây. Với sự đầu tư bài bản,mô hình tổ chức chuyên nghiệp, sự đồng hành của doanh nghiệp và truyền thông, giải U20 Open Tada Cup đang dần trở thành một trong những giải phủi trẻ đáng chú ý. Không đơn thuần là một sân chơi hè, giải đấu còn là bước đệm, nơi các bạn trẻ đam mê bóng đá được thể hiện, rèn luyện, và chạm tay đến những giấc mơ lớn hơn.

Ban Tổ chức trao giải cho đội Á quân - Trường Xuân Auto.
Hẹn gặp lại ở Tada Cup 2026 – nơi những khát vọng tiếp tục được thắp lên./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/san-choi-tre-mien-tay-va-giac-mo-mang-ten-bong-da-phui-a39773.html