Săn mây ở đỉnh Đồn Đèn

Giữa bạt ngàn núi rừng vùng cao phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, nơi những con đèo uốn lượn ẩn hiện trong mây, có một điểm đến mới nổi đang được du khách trẻ yêu thích. Đó là đỉnh núi Đồn Đèn, thuộc thôn Đồn Đèn, xã Ba Bể.

Biển mây trắng lấp lánh trên đỉnh Đồn Đèn

Biển mây trắng lấp lánh trên đỉnh Đồn Đèn

Có hẹn với các bạn trẻ ở địa phương lên núi săn mây, sáng sớm, chúng tôi di chuyển từ trung tâm xã Chợ Rã vượt qua quãng đường khoảng 10km trên những con đèo quanh co, uốn lượn dẫn lên đỉnh núi Đồn Đèn.

Trên đường đi, những khúc quanh lúc ẩn lúc hiện trong lớp mây mờ ảo, khiến chúng tôi cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai. Càng lên cao, không khí càng se lạnh, mây mù giăng lối, báo hiệu một khung cảnh diệu kỳ đang chờ đợi ở phía trước.

Đặt chân đến đỉnh Đồn Đèn nằm ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, mở ra trước mắt chúng tôi là khung cảnh thiên nhiên hùng vỹ, một biển mây đẹp ngỡ ngàng.

Cùng đi săn mây với chúng tôi, anh Phùng Văn Hoàng, một thợ ảnh tại khu du lịch Hồ Ba Bể chia sẻ: Tôi đã đưa rất nhiều bạn trẻ đến Đồn Đèn để săn mây và tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đẹp từ trên đỉnh núi này. Thời điểm săn mây tốt nhất trong năm là vào mùa thu và mùa xuân. Mùa thu thì mây tan nhanh hơn, khoảng 8 giờ sáng là mây sẽ tan. Cho nên các bạn thường phải đi rất sớm, nếu từ trung tâm xã Chợ Rã thì từ 4-5 giờ sáng để đến đây đón bình minh. Còn các bạn ở xa hơn nữa thì phải đi sớm hơn. Địa đểm săn mây đẹp nhất là ở các vị trí cột mốc km44 đến km39 trên tuyến tỉnh lộ 257B đi qua thôn Đồn Đèn.

Chị Nguyễn Thu Hà, một du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh cũng có mặt từ sớm để săn mây ở đỉnh Đồn Đèn, cho biết: Tôi đã đi săn mây ở nhiều nơi như Sa Pa, Lào Cai, hay Hà Giang nhưng đến với Đồn Đèn cho tôi cảm giác rất khác biệt. Đó là cảnh trời mây thật nên thơ.

Anh Nguyễn Quang Hào, một người dân ở xã Ba Bể bày tỏ mong muốn: Đồn Đèn là một địa điểm rất đẹp, nhưng chưa có ai đầu tư. Nhiều du khách khi đến thăm hồ Ba Bể đều ghé lên Đồn Đèn để ngắm mây nhưng ở trên đây chưa có nhiều dịch vụ. Người dân chúng tôi mong muốn địa phương cũng như tổ chức, cá nhân xin được đầu tư, mở thêm các dịch vụ ở khu vực này để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của địa phương.

Ngồi uống cà phê và đón bình minh trên đỉnh Đồn Đèn đem lại cảm xúc rất đặc biệt.

Ngồi uống cà phê và đón bình minh trên đỉnh Đồn Đèn đem lại cảm xúc rất đặc biệt.

Ông Phạm Ngọc Thịnh, Chủ tịch UBND xã Ba Bể cho biết: Khu vực Đồn Đèn có cảnh quan đẹp, vị trí thuận lợi vì ở gần hồ Ba Bể, tuy nhiên thời gian qua chưa được đưa vào quy hoạch phát triển điểm du lịch tại địa phương. Địa phương cũng mong muốn trong quá trình phát triển du lịch phía Bắc thì tỉnh sẽ quan tâm đến việc thu hút đầu tư, tạo thêm dịch vụ du lịch ở đây, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Đồn Đèn hiện nay vẫn đang là một điểm đến mới trên bản đồ du lịch của tỉnh. Đến ngắm biển mây Đồn Đèn, du khách sẽ có thêm những góc nhìn khác về du lịch Thái Nguyên. Nơi đây có cảnh đẹp đang “ngủ quên” mà chưa được “đánh thức”. Người dân ở địa phương mong rằng, Đồn Đèn sẽ được nhiều người biết đến và ghé thăm, góp phần làm đa dạng hơn các điểm du lịch của tỉnh Thái Nguyên...

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/san-may-o-dinh-don-den-324589.html