Sản phụ tử vong, thai nhi 'mất não', bệnh viện làm ngơ?

Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày chị Nguyễn Thị Thoa qua đời sau khi sinh tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, cháu bé vẫn đang nằm tại bệnh viện, diễn biến sức khỏe rất xấu, có thể tử vong bất cứ lúc nào vì không có khả năng tự thở, tự ăn uống.

Theo phản ánh của gia đình, từ khi sự việc xảy ra phía bệnh viện vẫn không hề có động thái thăm nom hay xin lỗi gia đình. Điều này đã buộc gia đình phải gửi đơn kêu cứu các cơ quan chức năng và cơ quan ngôn luận để làm sáng tỏ vụ việc.

Trước đó, vào tối ngày 05/3/2016, chị Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1983, trú phường Hà An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) được chồng là anh Hoàng Văn Tuấn đưa vào Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điện (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để chuẩn bị sinh con.

Đến 20 giờ cùng ngày, chị Thoa được bác sĩ đưa vào phòng chờ đẻ. Sau khi kiểm tra bác sỹ thông báo tình trạng sản phụ không có gì bất thường và để nằm tại phòng đẻ theo dõi.

2 giờ 50 phút ngày 06/3, anh Tuấn được các y, bác sĩ thông báo: Chị Thoa đang chuẩn bị sinh và yêu cầu anh Tuấn lấy quần áo cho em bé. Khoảng 10 phút sau bác sĩ ở trong phòng đẻ hốt hoảng đi ra và hỏi anh Tuấn: “Vợ anh có bị động kinh không?” Anh Tuấn trả lời "không". Lúc đó bác sĩ yêu cầu anh Tuấn vào phòng để động viên vợ đẻ.

Anh Tuấn cho biết: “Khi tôi bước vào phòng thì thấy vợ tôi nằm im trong tình trạng bất động và sùi bọt mép. Ngay lúc đó tôi được bác sĩ giải thích tình trạng sức khỏe của vợ tôi và yêu cầu tôi ký vào giấy để mổ. Thấy vợ tôi như vậy tôi không kịp suy nghĩ gì nên đã đồng ý ký vào giấy để bác sĩ mổ cho cô ấy”.

Chị Thoa được mổ ngay tại phòng sinh của khoa sản. Tuy nhiên, đến hơn 4 giờ ngày 06/3, anh Tuấn được các bác sĩ mời vào phòng thông báo chị Thoa đã qua đời lúc 3 giờ 50 phút cùng ngày, còn cháu bé rơi vào trạng thái sống thực vật.

 Anh Hoàng Văn Tuấn cùng các con trong tang lễ của vợ

Anh Hoàng Văn Tuấn cùng các con trong tang lễ của vợ

Trao đổi với PV, anh Tuấn cho biết, từ khi mang thai đến lúc chuẩn bị sinh, vợ anh sức khỏe tốt, không có tiền sử bệnh tật gì. Trước đó, chị Thoa đã 2 lần sinh thường và hoàn toàn khỏe mạnh.

“Vậy không biết vì lý do gì mà trong thời gian vợ tôi nằm trên bàn chờ đẻ 8 tiếng đồng hồ mà các bác sĩ không xác định được đẻ thường hay đẻ mổ và không có bất cứ sự hỗ trợ nào với sản phụ. Cho đến khi sản phụ sùi bọt mép mới gọi người nhà vào làm thủ tục ký mổ?”.

Ông Nguyễn Quang Lương, Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến sản phụ Nguyễn Thị Thoa tử vong là do tràn ối vào máu. Sau khi sản phụ tử vong, bệnh viện đã hỗ trợ 1 chuyến xe đưa bệnh nhân về cho gia đình lo an táng. Hiện bệnh viện hỗ trợ chi phí thở, tã, bỉm.. cho cháu bé”.

Phía đại diện bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển cũng cho biết thêm: “Do chị Thoa ngừng tim, ngừng phổi trước khi mổ nên cháu bé sinh ra trong trạng thái “mất não”, tức não đã “chết” do không được cung cấp đủ ô xy”.

Được biết sau khi chị Thoa tử vong bệnh viện có thành lập Hội đồng chuyên môn để kết luận về nguyên nhân dẫn đến sản phụ tử vong. Tuy nhiên khi phóng viên muốn phía bệnh cung cấp kết luận của Hội đồng chuyên môn thì bệnh viện từ chối không cung cấp.

Vợ chết, anh Tuấn rơi vào trạng thái mất phương hướng. Một mình nuôi 3 con nhỏ, cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ 3 tuổi, một cháu đang sống thực vật tại bệnh viện. Bản thân anh không nghề nghiệp ổn định, bị bệnh hen suyễn nên hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trong khi đó, hơn một tháng trời phía Bệnh viện vẫn im lặng về trách nhiệm với cái chết của vợ và tình trạng của con anh.

Nguyễn Huyền

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/xa-hoi/doi-song/san-phu-tu-vong-thai-nhi-mat-nao-benh-vien-lam-ngo-149022.html