Sản phụ vứt con mới sinh trong thùng rác bệnh viện

Người mẹ 18 tuổi không hay biết đang mang thai và sinh con ngay trong nhà vệ sinh của Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM).

Bác sĩ Kim Phúc Thành, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện quận Thủ Đức, cho biết khoảng 7h20 phút sáng 21/12, khoa Sản của đơn vị này tiếp nhận nhận một bé trai cân nặng 3 kg từ nhân viên bệnh viện bế vào.

Ghi nhận ban đầu, các bác sĩ phát hiện dây rốn của bé bị đứt một phần, không chảy máu. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành kẹp và cắt rốn, lau khô, ủ ấm bé. Bé có thể tự bú, không sốt, da niêm hồng. Các bác sĩ đã tiêm ngừa uốn ván cho trẻ và dùng kháng sinh điều trị dự phòng nhiễm trùng. Hiện trẻ được chuyển đến phòng Hồi sức nhi để điều trị tiếp.

Đến 7h40 phút cùng ngày, chị N.T.L.A. (18 tuổi, quê Tánh Linh, Bình Thuận) nhập Bệnh viện quận Thủ Đức tình trạng máu chảy vùng âm đạo nhiều. Khi kiểm tra vùng tầng sinh môn âm đạo, các bác sĩ ghi nhận tầng sinh môn của sản phụ A. rách độ II, âm đạo còn nhau, mất nhiều máu.

 Bé sơ sinh được bế ra từ thùng rác y tế. Ảnh: Chí Hùng.

Bé sơ sinh được bế ra từ thùng rác y tế. Ảnh: Chí Hùng.

Ghi nhận dấu hiệu lâm sàng ban đầu, các bác sĩ nhận định nhau bong theo kiểu Baudeloque, tử cung gò chắc dưới rốn. Các bác sĩ tiến hành đỡ, kiểm tra nhau và kéo dây rốn lấy nhau. Sản phụ mất tổng cộng 200 ml máu và được may tầng sinh môn cầm máu bằng chỉ 1.0.

Theo các bác sĩ Bệnh viện quận Thủ Đức, sản phụ được chẩn đoán hậu sản sau sinh rớt một giờ, sinh thường một thai. Hiện sản phụ A. ổn định sức khỏe, được chỉ định theo dõi hậu sản trong 6 giờ tiếp theo.

Sản phụ A. cho biết bản thân không hay biết là mình mang thai. Trước đây, A. từng bị rối loạn kinh nguyệt nên không thắc mắc việc chậm kinh và vẫn đi sinh hoạt bình thường.

Sáng 20/12, A. thấy đau bụng nên gọi điện nhờ người dì đưa đi khám. Bác sĩ tại phòng khám tư gần nhà chẩn đoán sản phụ bị viêm ruột thừa và kêu đến Bệnh viện quận Thủ Đức điều trị.

Khi chờ đăng ký tại Bệnh viện quận Thủ Đức, A. thấy đau bụng, mót rặn nên vào nhà vệ sinh của bệnh viện. Không ngờ, trong lúc rặn thì có em bé theo ra. Quá hoảng hốt không biết xử lý thế nào nên A. bỏ em bé trong thùng rác rồi ra ngoài tìm người thân.

Khi phát hiện cơ thể chảy máu, sản phụ vào khám tại khoa Sản. Không lâu sau, bé sơ sinh con của sản phụ được tìm thấy. Người phụ nữ cũng không biết cha của em bé là ai.

Phụ nữ sinh con đau đớn như thế nào? Cơn đau khi chuyển dạ và sinh con ở mỗi phụ nữ không giống nhau. Thậm chí, với những phụ nữ đã có nhiều con, cơn đau ở mỗi lần sinh cũng rất khác biệt.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/san-phu-vut-con-moi-sinh-trong-thung-rac-benh-vien-post1165400.html