Sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ
Trong không khí rộn ràng đón Tết cổ truyền của dân tộc, khắp các xóm làng, khu phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đang háo hức chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ, sẵn sàng thực hiện trách nhiệm thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chỉ huy quân sự xã Hiệp Lực tặng quà Tết và trao lệnh nhập ngũ cho thanh niên. (Ảnh: DUY ĐỨC)
Theo kế hoạch, ngày 4/3/2026 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Bính Ngọ), các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. Trước thời khắc trang nghiêm ấy, hàng nghìn thanh niên ưu tú của quê hương xứ Trà đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, sẵn sàng khoác lên mình màu xanh áo lính, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh.
Tại xã Hiệp Lực, không khí ngày hội tòng quân lan tỏa từ các trục đường chính đến từng ngõ xóm. Cờ Tổ quốc rực đỏ trên khắp các tuyến đường, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng với những dòng chữ mộc mạc mà thiêng liêng: “Phát huy truyền thống quê hương, tuổi trẻ Hiệp Lực hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”.
Trong mỗi mái nhà, câu chuyện về ngày nhập ngũ của con, em mình trở thành niềm tự hào, niềm vui chung của cả gia đình, góp phần làm nên bầu không khí phấn khởi, ấm áp trước giờ lên đường của những người con quê hương.
Năm nay, xã Hiệp Lực được giao 21 chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, địa phương có gần 30 thanh niên đủ điều kiện trúng tuyển, trong đó 15 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Kết quả ấy không chỉ phản ánh chất lượng công tác tuyển quân ngày càng được nâng cao mà còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.
Trong số những gương mặt trẻ đang háo hức chờ ngày khoác lên mình màu xanh áo lính, thanh niên Hoàng Đức Mạnh, thôn Bản Mới, là một trong những tấm gương tiêu biểu với mong muốn tiếp nối truyền thống gia đình và quê hương.
Ông nội và bố của Mạnh từng là bộ đội, còn anh trai em vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Lớn lên trong những câu chuyện về quân ngũ và ký ức hào hùng của gia đình, tình yêu với màu xanh áo lính đã sớm hình thành trong chàng trai trẻ.

Trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân tại xã Cẩm Giàng. (Ảnh: DUY ĐỨC)
Chia sẻ trước ngày nhập ngũ, Mạnh xúc động nói: “Từ nhỏ tôi đã nghe ông, bố kể chuyện trong quân đội nên luôn ước một lần được khoác áo lính. Năm nay đủ điều kiện sức khỏe và được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi thật sự rất vui và tự hào. Dù cũng có chút lưu luyến khi sắp xa gia đình, nhưng tôi nghĩ đây là trách nhiệm và cũng là cơ hội để mình rèn luyện, trưởng thành. Tôi chỉ mong sớm đến ngày lên đường để được tiếp nối truyền thống của gia đình, góp một phần nhỏ bé bảo vệ Tổ quốc”.
Ngồi bên con trai trong những ngày chờ nhập ngũ, ông Hoàng Văn Quân không giấu được niềm xúc động xen lẫn tự hào. Ông chia sẻ, những câu chuyện của người cha từng trực tiếp tham gia chiến đấu từ Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc đã bồi đắp trong lòng các thế hệ con cháu niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.
Vì thế, khi con trai tiếp bước truyền thống gia đình lên đường nhập ngũ, cả gia đình đều tin tưởng và mong Mạnh sẽ tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, phát huy tốt truyền thống trong môi trường quân đội.
Tại xã Cẩm Giàng, không khí chuẩn bị lên đường nhập ngũ cũng rộn ràng không kém khi năm nay có 20 thanh niên tự nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Từ những lá đơn tình nguyện đến sự chuẩn bị chu đáo của từng gia đình, có thể thấy tinh thần sẵn sàng lên đường của tuổi trẻ ngày càng rõ nét.
Trong số đó, thanh niên Trương Văn Hiếu, thôn Nam Yên, vừa tốt nghiệp Trường đại học Công nghiệp Việt-Hung, không giấu được niềm xúc động khi lần đầu khoác lên mình bộ quân phục mới. Hiếu chia sẻ với niềm tự hào: “Ước mơ trở thành người lính của tôi nay đã thành hiện thực. Tôi sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Năm 2026, tỉnh Thái Nguyên được giao tuyển chọn và gọi gần 3.300 công dân nhập ngũ. Đáng chú ý, số thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học cùng số đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự đều tăng so những năm trước, cho thấy chất lượng nguồn tuyển quân ngày càng được nâng lên, đồng thời phản ánh tinh thần trách nhiệm, ý thức sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ địa phương.
Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch các khâu tuyển quân, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đang được các địa phương trong tỉnh khẩn trương hoàn tất, bảo đảm trang trọng, chu đáo và an toàn. Từ việc dựng cầu “Vinh quang”, tổ chức trống hội, rước đuốc truyền thống đến các hoạt động gặp mặt, tặng quà, tuyên dương thanh niên tình nguyện nhập ngũ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo khí thế phấn khởi trước ngày hội tòng quân.
Theo Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên, trước lễ giao quân, đơn vị phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức đêm lửa trại “Tiếp lửa truyền thống”, giao lưu văn nghệ và tuyên dương những thanh niên tiêu biểu, góp phần tiếp thêm động lực cho các tân binh.
Đồng chí nhấn mạnh: “Các hoạt động đều hướng tới khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ”.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tuổi trẻ Thái Nguyên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tự hào quê hương Thủ đô gió ngàn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/san-sang-cho-ngay-len-duong-nhap-ngu-post943307.html












