Sẵn sàng lãnh nhận trọng trách thiêng liêng

Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước là nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng, những năm qua, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc, các cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, tìm kiếm và cất bốc hàng ngàn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn về nước an táng.

Cứ đến tháng 10, 11 hằng năm, khi nước bạn Campuchia bước vào mùa khô cũng là lúc Đội K72 lên đường đi tìm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã ngã xuống trên đất bạn khi làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Với tinh thần “Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, khắc phục mọi khó khăn, cất bốc hết hài cốt liệt sĩ”, ngày mai 9-11, 50 cán bộ, chiến sĩ Đội K72 tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả ở 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom (Vương quốc Campuchia).

Thuộc thành phần trong đoàn đi quy tập hài cốt liệt sĩ đợt này, binh nhất Nguyễn Văn Long vinh dự khoác ba lô, quân trang lên đường với tâm thế của thế hệ đi sau đầy tự hào: Đây là lần đầu tiên tôi được nhận nhiệm vụ tại Campuchia. Với người chiến sĩ trẻ nhiệm vụ này là niềm vinh dự, tự hào và cũng không thiếu sự hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, được thủ trưởng và các cán bộ, chiến sĩ đi trước động viên, tôi đã yên tâm và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 kiểm tra phương tiện kỹ thuật trước khi lên đường tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 kiểm tra phương tiện kỹ thuật trước khi lên đường tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ

Mỗi một chuyến đi là một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, với nhiều khó khăn phía trước, nhưng với kinh nghiệm và sự chuẩn bị chu đáo, cộng với quyết tâm đưa các chú, các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ là động lực để các thành viên trong Đội K72 phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất.

Trung sĩ Nguyễn Đăng Kiệm cho biết:“Mặc dù là lần thứ 3 tôi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia, song mỗi lần lên đường, tôi và anh em trong đội vẫn vẹn nguyên cảm giác tự hào và quyết tâm cao để khắc phục mọi khó khăn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể”.

Giai đoạn XXII (mùa khô năm 2022-2023), qua công tác thăm nắm thông tin, sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía nước bạn và với tinh thần trách nhiệm cao, Đội K72 đã tìm kiếm, cất bốc được 133 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Đồng thời tìm kiếm, cất bốc quy tập được 32 hài cốt tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Qua đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban chỉ đạo 515 tỉnh giao, đáp ứng niềm mong đợi của thân thân gia đình liệt sĩ, góp phần tô thắm truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

“Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ đạo 115 quân khu, kế hoạch của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên. Qua hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ của Đội K72, các đồng chí nhận nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước bạn Campuchia đều có tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và làm công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng quyết tâm, xác định trách nhiệm để mọi người yên tâm thực hiện nhiệm vụ”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội K72 cho biết.

Với quyết tâm và mệnh lệnh từ trái tim, Đội K72 sẽ tiếp tục hành trình đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ yêu thương, về với người thân đang ngày đêm mong ngóng.

Công táctìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước giai đoạn XXIII (mùa khô 2023-2024) được chia làm 2 đợt:

Đợt 1: Từ ngày 9-11-2023 đến 25-1-2024.

Đợt 2: Từ ngày 1-3-2024 đến 30-6-2024.

Lê Huệ - Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/150490/san-sang-lanh-nhan-trong-trach-thieng-lieng