Sẵn sàng tổng duyệt và triển khai lễ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 21-7, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban Chỉ đạo) thành phố Đồng Nai đến kiểm tra, khảo sát một số vị trí phục vụ lễ tổng duyệt và Lễ Triển khai tìm kiếm, quy tập HCLS tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Cùng tham gia đoàn công tác có: Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố; Đại tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Thị Thu Thủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Đức Trần Văn Phương và các đại biểu.

Tỉ mỉ, thận trọng với sự trân trọng, biết ơn

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng (thứ 3 từ phải qua) trao đổi, động viên lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức. Ảnh: Nguyệt Hà

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng (thứ 3 từ phải qua) trao đổi, động viên lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Đức. Ảnh: Nguyệt Hà

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai cho biết: Do địa hình qua nhiều biến đổi về thời gian và dấu tích chiến tranh đan xen, mỗi mét vuông đất tại đây đều được các thành viên đội rà soát kỹ lưỡng bằng cả máy móc và thủ công truyền thống với mong muốn tìm được hài cốt liệt sĩ (HCLS).

Quá trình khảo sát, dò tìm, lực lượng chức năng đã khoanh vùng được một số vị trí nghi có mộ tập thể thuộc địa bàn xã Minh Đức và tìm thấy một số di vật như khẩu súng AK, 6 cây bút (gồm bút mực, bút bi, bút chì), 2 bình tông, 4 đôi dép cao su… Đặc biệt, tại khu vực này tìm thấy 1 cây bút mực còn khá rõ nét khắc dòng chữ “Tiến Quy” cùng hình ảnh đôi chim bồ câu.

Ban Chỉ đạo thành phố mong muốn tìm kiếm các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người nắm thông tin có liên quan từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc từng điều trị, an táng bộ đội tại mặt trận xã Minh Đức giai đoạn 1968-1975. Thân nhân, đồng đội của liệt sĩ có thông tin về liệt sĩ tên “Tiến Quy” (hoặc liệt sĩ có kỷ vật là cây bút khắc tên “Tiến Quy”) hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ… Mọi thông tin xin liên hệ Trung tá Lê Quang Trung, Trưởng ban Chính sách, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai (số điện thoại: 0967601595) và Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72, Bộ CHQS thành phố Đồng Nai (số điện thoại: 0978228211)...

Trong khi đó, Trung tá Nguyễn Đức Thuận, Trợ lý chính sách dân vận, Đội K72 xúc động bộc bạch: Không ai bảo ai nhưng tất cả các thành viên trong đội đều cẩn thận, tỉ mỉ với sự trân trọng, biết ơn.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong (thứ 2 từ trái qua), Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giới thiệu vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ mà lực lượng chức năng đang dò tìm. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Nguyễn Thanh Phong (thứ 2 từ trái qua), Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giới thiệu vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ mà lực lượng chức năng đang dò tìm. Ảnh: Nguyệt Hà

Tại Minh Đức, chúng tôi ghi nhận có nhiều cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố như thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bình Long, Trung đoàn 736 và các đơn vị chức năng. Dù thời tiết nắng nóng hay mưa ập tới bất chợt nhưng từng đôi mắt chăm chú, từng đôi tay tỉ mỉ cho thấy sự cẩn trọng, trang nghiêm mong mỏi tìm được nhiều HCLS đã hy sinh về truy điệu an táng.

Nhiều chiến sĩ trẻ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực này đã không giấu được sự xúc động khi trực tiếp chạm tay vào những di vật nằm sâu dưới lòng đất như: mảnh tăng, võng, những sợi dây dù. Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng Bảy, từng nhát cuốc, từng gầu đất được các chiến sĩ nâng lên, đặt xuống thật nhẹ nhàng. Họ sợ chỉ một phút lơi lỏng có thể vô tình làm tổn hại đến những phần xương cốt hay di vật thiêng liêng của các anh hùng, liệt sĩ - những người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng bộ, quyết liệt cùng vào cuộc

Ban Chỉ đạo thành phố và các đại biểu nghe Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 giới thiệu một số vị trí lực lượng đang dò tìm nghi có hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Ban Chỉ đạo thành phố và các đại biểu nghe Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 giới thiệu một số vị trí lực lượng đang dò tìm nghi có hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Nguyệt Hà

Suốt những ngày triển khai thực hiện nhiệm vụ tại khu vực xã Minh Đức, thủ trưởng Bộ CHQS thành phố như: Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố; Đại tá Bùi Khánh Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố; thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban Bộ CHQS thành phố… đều có mặt, kịp thời động viên lực lượng tìm kiếm xuyên suốt tại hiện trường.

Thượng tá Bùi Khánh Hòa (giữa), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng chuẩn bị mọi mặt phục vụ cho tổng duyệt và lễ chính. Ảnh: Nguyệt Hà

Thượng tá Bùi Khánh Hòa (giữa), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng chuẩn bị mọi mặt phục vụ cho tổng duyệt và lễ chính. Ảnh: Nguyệt Hà

Đại tá Nguyễn Thanh Phong là người có mặt bám trụ thường xuyên nhất, cùng ăn, cùng ở và trực tiếp chỉ đạo từng mũi thi công ngoài hiện trường. Bởi theo Đại tá Nguyễn Thanh Phong, chỉ cần có thông tin dù khó khăn, vất vả, các lực lượng sẽ vào cuộc tìm kiếm. Suốt những ngày qua, sự có mặt của Đại tá Nguyễn Thanh Phong và các thủ trưởng Bộ CHQS thành phố đã tiếp thêm động lực, động viên tinh thần cho lực lượng tìm kiếm. Điều này còn khẳng định rõ trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng của thế hệ hôm nay với những người đã nằm lại vì độc lập của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, nghĩa tình. Trưởng ban Chỉ đạo thành phố nhấn mạnh rằng, việc tìm kiếm, quy tập HCLS không chỉ là “mệnh lệnh từ trái tim” của những người đang sống mà còn là nghĩa cử cao đẹp nhằm tìm kiếm, quy tập và trả lại trọn vẹn danh tính cho các liệt sĩ.

“Việc làm của chúng ta hôm nay, trực tiếp là lực lượng Đội K72, Bộ CHQS thành phố và các đơn vị hỗ trợ sẽ đưa các liệt sĩ về lòng đất mẹ, để HCLS được chăm sóc, khói hương” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Đức Trần Văn Phương khẳng định: Cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Minh Đức coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên khi có thông tin, Minh Đức sẵn sàng huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tạo thuận lợi nhất, quyết tâm đưa các anh về với đất mẹ.

“Chúng tôi chỉ đạo quân đội và công an địa phương bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ cũng như sẵn sàng cho tổng duyệt và lễ triển khai. Cùng với đó, Minh Đức bố trí 2 khu vực nhà văn hóa ấp 1 và ấp 3 làm chỗ nghỉ ngơi, tạo thuận lợi cho các lực lượng tìm kiếm sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Đức Trần Văn Phương cho biết thêm…

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202607/san-sang-tong-duyet-va-trien-khai-le-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-89b307e/