San sẻ khó khăn với học sinh nghèo

Tiếp tục đồng hành nâng bước học sinh (HS) nghèo đến lớp, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị ở biên giới tỉnh Long An nhận đỡ đầu HS nghèo trên địa bàn đóng quân. Cuộc hành trình ấy chất chứa tình cảm và trách nhiệm của người lính chung sức mang ước mơ xanh đến với HS nghèo.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng tặng quà cho học sinh mà đơn vị nhận đỡ đầu

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng tặng quà cho học sinh mà đơn vị nhận đỡ đầu

Đầu năm học 2023-2024, CBCS Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Hưng nhận đỡ đầu 4 HS nghèo trên địa bàn xã Hưng Điền B và 1 em mồ côi do dịch Covid-19. Để các em có điều kiện đến lớp, chia sẻ khó khăn với gia đình, trước ngày tựu trường, CBCS Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng đến nhà, trao tặng mỗi em 500.000 đồng cùng sách, vở và một số đồ dùng học tập.

Nhận quà từ CBCS Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng, chị Trần Thị Hướng (phụ huynh em Trần Chí Nhân, ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) không giấu được niềm vui và xúc động. Chị Hướng chia sẻ: “Nhà nghèo, không ruộng đất, tôi đi làm mướn nên thiếu trước, hụt sau. Con tôi được bộ đội nhận đỡ đầu nên mừng lắm vì con được đi học, sau này có việc làm, không phải cực khổ”.

Em Huỳnh Ngọc Nhi (ấp Kinh Cũ, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) thuộc diện hộ nghèo của xã, cũng được Chi đoàn Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng nhận đỡ đầu để có thêm điều kiện đi học. Nâng niu phần quà do Chi đoàn Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng trao tặng, Nhi bày tỏ: “Được các chú bộ đội tặng quà, em vui lắm! Nhờ đó, em sẽ có áo mới đi học, có tiền phụ mẹ mua gạo. Em cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm!”.

Nối tiếp mô hình khởi đầu Hũ gạo tình thương nâng bước học trò nghèo, CBCS Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng thực hiện mô hình Nhận đỡ đầu HS nghèo gần 15 năm qua. Từ mô hình, nhiều em đã tốt nghiệp THPT, đi làm và có em trúng tuyển vào trường cao đẳng, trung cấp hoặc học nghề.

Em Nguyễn Thị Bích Quyên (ấp Gò Pháo, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng) hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.HCM. Suốt 4 năm học cấp II, Quyên được Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng nhận đỡ đầu, góp phần nâng bước em vào giảng đường sư phạm mầm non.

Quyên phấn khởi nói: “Em nhớ hoài công ơn của các chú bộ đội nên cố gắng học thật giỏi. Lúc gia đình em gặp khó khăn, không có sự đỡ đầu của các chú bộ đội chắc em phải nghỉ học. Sự giúp đỡ, động viên đó giúp em thực hiện ước mơ làm cô giáo. Sau này có điều kiện, em sẽ giúp đỡ các em HS nghèo như các chú bộ đội đã từng giúp em”.

Sự kế thừa và phát huy mô hình giúp HS nghèo đếp lớp của CBCS Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng từng bước được nâng lên về số lượng và chất lượng. Trung úy Nguyễn Nhựt Nam - Chính trị viên Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Tân Hưng, cho biết: Mỗi tháng, Đoàn cơ sở Quân sự huyện tặng 300.000 đồng/em, ngoài ra, còn vận động mạnh thường quân tặng xe đạp, tập, sách, nhu yếu phẩm. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, đơn vị tặng những phần quà góp phần mang lại niềm vui, động viên tinh thần học tập của các em.

Mô hình khởi đầu Hũ gạo tình thương nâng bước học trò nghèo

Mô hình khởi đầu Hũ gạo tình thương nâng bước học trò nghèo

Như một phong trào thi đua làm việc tốt vì HS nghèo, CBCS Đại đội Bộ binh, Ban CHQS thị xã Kiến Tường nhận đỡ đầu em Trần Cao Cường và Trần Ngọc Bảo Châu (khu phố 2, phường 1, thị xã Kiến Tường). Cả 2 em đều mồ côi cha do dịch Covid-19, mẹ không có việc làm ổn định. Hàng tháng, đơn vị tặng mỗi em 500.000 đồng.

Cũng thực hiện mô hình Hũ gạo tình thương cùng với tích cực tăng gia sản xuất và phong trào Kế hoạch nhỏ tiết kiệm, năm học 2023 -2024, CBCS Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng nhận đỡ đầu 4 HS nghèo trên địa bàn đóng quân. Em Nguyễn Thị Thanh Nguyên, lớp 8/2, Trường THCS Thái Trị, chia sẻ: “Nhà em thuộc diện hộ nghèo, nếu không có sự giúp đỡ của các chú bộ đội, năm nay, em phải nghỉ học ở nhà để phụ giúp ba mẹ. Giờ được đi học lại, em vui và cố gắng học tập tốt”.

Hành trình đồng hành cùng HS nghèo đến lớp của Bộ đội Cụ Hồ đã tạo dấu ấn và sức lan tỏa, thắm tình quân - dân. Việc làm ấy xuất phát từ sự tự nguyện, ý thức, trách nhiệm của người lính mỗi ngày làm việc tốt vì dân, góp phần gieo chữ nơi biên cương./.

Vân Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/san-se-kho-khan-voi-hoc-sinh-ngheo-a163282.html