San sẻ nỗi đau với bệnh nhân ung thư

Bệnh ung thư là nỗi lo, nỗi ám ảnh của nhiều người. Những ai không may mắc phải căn bệnh nan y này rất cần sự quan tâm, chia sẻ của người thân, gia đình, xã hội và cộng đồng.

Ông Hồ Xuân Phúc, Trưởng nhóm Thiện Tâm Phú Yên đến giường bệnh trao 23 triệu đồng giúp bệnh nhân ung thư Nguyễn Đình Hoặt (phường 9, TP Tuy Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Ông Hồ Xuân Phúc, Trưởng nhóm Thiện Tâm Phú Yên đến giường bệnh trao 23 triệu đồng giúp bệnh nhân ung thư Nguyễn Đình Hoặt (phường 9, TP Tuy Hòa). Ảnh: KIM LIÊN

Cnh nghèo chng chi vi ung thư

Anh Nguyễn Văn Minh (48 tuổi), ở khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa bị ung thư phổi hơn 2 năm nay. Vợ anh, chị Tô Thị Hoàng Diễm phải bỏ việc đồng áng, gửi 3 đứa con nhỏ cho họ hàng đưa chồng đi điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, rồi hóa trị, xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh nhiều lần. Tài sản vợ chồng chắt chiu dành dụm lần lượt đội nón ra đi. Vì không còn sức để chống chọi với căn bệnh quái ác, cách đây vài hôm, anh Minh đã trút hơi thở cuối cùng.

Bà Trương Thị Ngọc Diệu, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Thứ cho biết: Trong thời gian chăm sóc chồng bị bệnh nan y, chị Diễm đi khám và phát hiện nhiều khối u vú nhưng không có điều kiện chữa trị, phải âm thầm chịu đựng. Ba đứa con Nguyễn Xuân Vinh (14 tuổi), Nguyễn Tô Vin (12 tuổi) và Nguyễn Ngọc Lan (9 tuổi) hằng ngày phải đi mò cua bắt ốc, phụ bán hàng cho hàng xóm để có tiền trang trải cuộc sống.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Diễm, Báo Phú Yên đã kết nối với Công ty CP Xăng dầu - Dầu khí Phú Yên hỗ trợ 2 triệu đồng; bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ 18 triệu đồng để chị có tiền mua thuốc điều trị bệnh và chi tiêu hằng ngày. “Tôi chân thành cảm ơn Báo Phú Yên và các nhà hảo tâm đã giúp mẹ con tôi”, chị Diễm bày tỏ.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Đình Hoặt (69 tuổi), ở khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa. Ông Hoặt bị ung thư gan đa ổ bụng giai đoạn cuối, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cho về nhà cầm cự. Để kéo dài sự sống, hơn 1 tháng nay ông nằm tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhờ cơm cháo từ thiện.

Trước khi mắc bệnh ung thư gan, ông Hoặt làm nghề sửa xe ở vỉa hè, còn vợ ông - bà Nguyễn Thị Nở giữ trẻ, sửa quần áo kiếm sống. Vợ chồng ông bà không chỉ vất vả nuôi 2 đứa con của mình mà còn nuôi thêm 2 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi đã 18 năm nay.

Sau khi Báo Phú Yên có bài viết phản ánh trong mục “Địa chỉ cần giúp đỡ” ra ngày 24/6/2024, nhiều bạn đọc và tấm lòng nhân ái ủng hộ gia đình ông Hoặt 33 triệu đồng. Nhà báo Phạm Thị Minh Nguyệt, Phó Tổng Biên tập Báo Phú Yên đã trực tiếp trao số tiền này cho gia đình ông. Nhận số tiền lớn, bà Nở bùi ngùi, xúc động: “Tôi xin cảm ơn Báo Phú Yên và các bạn đọc hảo tâm, nhà từ thiện đã giúp gia đình tôi trong lúc thắt ngặt này”.

Cn lm s s chia

Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên hiện có 43 bệnh nhân ung thư nặng đang điều trị, hằng ngày phải tiêm thuốc đặc trị, cầm cự để kéo dài sự sống.

Hiểu được sự đau đớn, khó khăn của các bệnh nhân này, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng của khoa luôn tận tình chăm sóc, giúp đỡ, động viên người bệnh yên tâm điều trị. “Đa số bệnh nhân ung thư đang điều trị đều ở giai đoạn cuối, các bệnh viện tuyến trên trả về, họ đều rất khó khăn, khánh kiệt sau thời gian dài chữa bệnh, sức khỏe yếu dần”, thạc sĩ, kỹ sư hạt nhân Võ Thị Bích Hồng cho biết.

Sẻ chia với các bệnh nhân ung thư, ngày 10/7, ông Hồ Xuân Phúc, Trưởng nhóm Thiện Tâm Phú Yên đã kết nối, trao tặng mỗi bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh 700.000 đồng tiền mặt và 4 lốc sữa. Gia đình anh chị Huy Vân (phường 4, TP Tuy Hòa) cũng hỗ 43 bệnh nhân này, mỗi người 300.000 đồng. Bên cạnh đó, thấy những bệnh nhân nữ sau thời gian hóa trị bị rụng hết tóc, nhiều phụ nữ có mái tóc dài đã cắt đi để hiến tặng làm tóc giả cho họ.

Ông Hồ Xuân Phúc thổ lộ: “Chứng kiến những bệnh nhân ung thư đang phải chống chọi với những cơn đau đớn đến tột cùng, nhóm chúng tôi thường xuyên vận động bạn bè gần xa, mang chút tình thương ấm áp đến với người bệnh”.

Chị Nguyễn Thị Phương Duyên (44 tuổi, ở phường 8, TP Tuy Hòa) là mẹ đơn thân, mắc bệnh ung thư trực tràng đã 2 năm. Hằng ngày chị ở bệnh viện ăn cơm cháo từ thiện. Nhận được mái tóc đội đầu của bạn H (phường 9) trao tặng và 2 triệu đồng từ những người chưa quen biết, chị nghẹn lòng không nói nên lời.

Quá trình điều trị ung thư rất khắt khe, người bệnh phải chịu sự đau đớn của bệnh tật, tiêm vào cơ thể thuốc đặc trị rất tốn kém. Người nhà của bệnh nhân thì hoang mang, suy sụp. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm, trấn an tinh thần, giúp họ vững tin để duy trì sự sống.

BSCKII Đỗ Đình Tùng, Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/318467/san-se-noi-dau-voi-benh-nhan-ung-thu.html