Sân trường Ngoại thương vui như trẩy hội: Sinh viên bịt mắt bắt vịt, trổ tài gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả đón Tết
Hòa chung không khí đón xuân, hàng nghìn sinh viên Trường Đại học Ngoại thương đã cùng nhau tham gia ngày hội Tết sum vầy - Xuân bình an 2026 với hàng loạt hoạt động hấp dẫn: từ gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, xin chữ thầy đồ đến những trò chơi dân gian sôi động như cờ Tết, ô ăn quan, nhảy sạp. Đặc biệt, trò chơi 'bịt mắt bắt vịt' đã biến sân trường thành một phiên chợ Tết náo nhiệt và rộn rã tiếng cười.



Sáng 29/1, Ngày hội Tết sum vầy - Xuân bình an năm 2026 với chủ đề "Vị Tết" đã mang đến một không gian văn hóa đa sắc màu ngay tại sân Trường Đại học Ngoại thương.

Phát biểu khai mạc ngày hội, PGS. TS Phạm Thu Hương - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ về thông điệp "Vị Tết" mà chương trình gửi gắm. Cô nhấn mạnh mong muốn mang đến cho sinh viên cảm giác "ấm" của sự sẻ chia, đoàn tụ và sự "đủ" về cảm xúc, năng lượng để sẵn sàng cho năm mới 2026. Đồng thời, thông qua các trò chơi dân gian đầy thử thách, cô cũng nhắn nhủ các bạn trẻ hãy mạnh dạn, kiên trì theo đuổi mục tiêu, bởi chính những bài học trên hành trình ấy sẽ là nền tảng vững chắc để gặt hái thành công.


Tại khu vực trải nghiệm văn hóa, các bạn sinh viên quốc tế hào hứng cùng sinh viên Việt Nam tìm hiểu ý nghĩa và tự tay bày biện mâm ngũ quả ngày Tết. Hoạt động này không chỉ giúp các bạn trẻ hiểu thêm về phong tục cổ truyền mà còn gắn kết tình bạn xuyên biên giới.

Sinh viên quốc tế tại FTU diện áo dài "trẩy hội" Tết.



Hoạt động thu hút đông đảo sinh viên và tạo nên không khí sôi động nhất chính là trò chơi dân gian "bịt mắt bắt vịt". Sân trường như "vỡ trận" bởi tiếng hò reo cổ vũ mỗi khi các "thợ săn" nghiệp dư lao người theo những chú vịt lanh lợi.



Đây là thách thức đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì để "giành" lấy mục tiêu. Phần thưởng cho người chiến thắng chính là chú vịt bắt được, mang theo quan niệm về sự may mắn và "lộc" đầu năm.




Một nét đẹp không thể thiếu trong ngày Tết là tục gói bánh chưng cũng được tái hiện sinh động. Các cán bộ, giảng viên và các bạn sinh viên tự tay gói những chiếc bánh chưng cổ truyền.

Bạn Quintan Boyle đến từ Mỹ (giữa) không giấu được sự xúc động: "Tôi thực sự choáng ngợp trước không khí lễ hội rực rỡ tại đây. Từ việc tỉ mẩn bày mâm ngũ quả đến tự tay gói những chiếc bánh chưng xanh, tôi như được 'thấm' sâu hơn vào văn hóa truyền thống của các bạn sinh viên Việt Nam. Dù là sinh viên quốc tế, nhưng sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy cô và bạn bè Ngoại thương đã khiến tôi cảm thấy ấm áp và thân thuộc như đang ở nhà".




Bên cạnh sự náo nhiệt của trò bắt vịt, những góc nhỏ bình yên với bàn cờ Tết, ô ăn quan hay sự kịch tính của trò đẩy gậy, nhảy sạp cũng thu hút rất đông sinh viên tham gia thử sức.


Các khu vực Photobooth được nhà trường đầu tư trang trí công phu với bối cảnh Tết xưa, trở thành địa điểm "sống ảo" không thể bỏ qua. Hàng nghìn bức ảnh lung linh đã được các bạn sinh viên ghi lại để lưu giữ thanh xuân rực rỡ tại Ngoại thương.

Bạn Nguyễn Thiện Quang (18 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Không khí hôm nay thực sự bùng nổ, xóa tan mọi căng thẳng bài vở. Niềm vui vỡ òa khi cả nhóm cùng hợp sức bắt được chú vịt may mắn. Với một sinh viên năm nhất như mình, đây sẽ là kỷ niệm thanh xuân đáng nhớ, một khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới".

Duyên dáng sinh viên Ngoại thương.



Chuỗi gian hàng đa dạng cùng vô vàn hoạt động trải nghiệm hấp dẫn đã thực sự 'níu chân' sinh viên, biến sân trường Ngoại thương thành một ngày hội sôi động không ngơi nghỉ từ sáng đến chiều.












