Sáng mãi đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn'

Thực hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', thời gian qua, Binh đoàn 16 luôn chú trọng công tác chính sách và hoạt động 'Đền ơn đáp nghĩa'. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa này đã động viên, tiếp sức các gia đình người có công, giúp cuộc sống của họ ngày càng ổn định, qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

THIẾT THỰC TRI ÂN

Dưới cơn mưa nặng hạt tháng 7, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 vẫn quyết tâm về thôn 7, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, nơi có căn nhà tình nghĩa mà Binh đoàn 16 đã xây tặng Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy đang sinh sống. Mẹ Bảy có chồng và hai con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Cả thanh xuân của mẹ đã mỏi mòn mong ngóng tin chồng, con, nhưng bom đạn chiến tranh đã mãi mãi giữ lại thân xác của chồng, con mẹ nơi chiến trường.

Thượng tá Trịnh Phạm Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 và đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy, huyện Bù Đăng

Thượng tá Trịnh Phạm Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 và đoàn công tác thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy, huyện Bù Đăng

Đoàn vừa vào nhà, mẹ mừng rỡ nắm chặt tay các thành viên trong đoàn như chào đón những đứa con thân thương của mẹ. Thượng tá Trịnh Phạm Hòa, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 nâng niu đôi bàn tay chai sạn, nhăn nheo bởi thời gian của mẹ và ngậm ngùi: “Chúng con lại về thăm mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng những người con kiên cường, anh dũng để bảo vệ quê hương, đất nước. Mong mẹ luôn khỏe mạnh để chúng con được tiếp tục chăm lo, phụng dưỡng mẹ...”.

Mẹ Bảy được Trung đoàn 719 nhận chăm sóc và phụng dưỡng suốt đời từ năm 2018. Hằng tháng, đại diện lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cùng các y, bác sĩ Bệnh xá trung đoàn đến thăm hỏi, trao tiền phụng dưỡng (1 triệu đồng/tháng), thăm khám sức khỏe định kỳ và cấp thuốc cho mẹ. Vào dịp lễ, tết, Ngày thương binh - liệt sĩ,… đơn vị đều đến thăm hỏi, tặng quà, động viên mẹ. Khi đơn vị có sự kiện quan trọng, mẹ luôn là khách mời đặc biệt nhất tham dự. Những đoàn công tác của Binh đoàn 16 có dịp đều ghé vào thăm mẹ, dành những phần quà ý nghĩa, những lời thăm hỏi, sẻ chia với mong muốn mang lại không khí đầm ấm, gắn bó ruột thịt để mẹ luôn vui, khỏe.

Trong những năm qua, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, phong trào “Toàn đơn vị chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, tu sửa các di tích lịch sử cách mạng... được Binh đoàn 16 quan tâm, chú trọng. Binh đoàn cũng đã trao tặng hơn 54 sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ xây nhiều căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Binh đoàn 16 đã làm tốt công tác thăm khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đứng chân và đơn vị; thường xuyên thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ chế độ đối với thương binh và thân nhân liệt sĩ theo quy định.

TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG

Hiện nay, Binh đoàn 16 có 11 đồng chí thuộc đối tượng chính sách đang công tác tại đơn vị (đa số là thân nhân liệt sĩ) và 1 đồng chí là thương binh. Hằng năm, các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong Binh đoàn 16 đều được thăm hỏi, động viên, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn theo quy định. Viết tiếp truyền thống cha anh, nhiều đồng chí đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện trở thành những tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động Binh đoàn 16 noi theo, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại diện Binh đoàn 16 gặp gỡ và tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân ngày 27-7 hằng năm

Đại diện Binh đoàn 16 gặp gỡ và tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân ngày 27-7 hằng năm

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những người lính vẫn phải giữ chắc tay súng thời bình để bảo vệ đất nước, bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân, đặc biệt là trong xây dựng kinh tế, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh…

Năm 2003, trong khi Binh đoàn 16 thực hiện nhiệm vụ san ủi mặt bằng, khai hoang trồng mới theo kế hoạch đã được phê duyệt tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, hàng trăm hộ dân bị xúi giục đã đến gây rối, chống phá. Thượng tá Lê Đức Hào (lúc đó là Thiếu úy) đã can ngăn và vận động người dân không gây rối, chống phá, trở về gia đình nhưng bị đám đông vây đánh. Mặc dù bị đánh nhưng anh vẫn quyết không làm tổn hại đến người dân. Vết thương khá nặng, anh đã được đồng đội đưa về Bệnh viện Quân dân y Binh đoàn 16 điều trị với tỷ lệ thương tật 22%. Sau đó, anh được đề nghị công nhận là thương binh 4/4. Hơn 20 năm đã trôi qua, đôi lúc vết thương ngày trước đau nhức khi trái gió trở trời, nhưng trên cương vị Phó trưởng Phòng Tham mưu Binh đoàn 16, Thượng tá Lê Đức Hào vẫn không ngừng nỗ lực, rèn luyện và phấn đấu trở thành một cán bộ gương mẫu, nhiệt huyết, cống hiến cho đơn vị.

Công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng, thương binh, liệt sĩ sẽ mãi lưu truyền hậu thế. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, viết tiếp bản hùng ca của người lính Cụ Hồ, các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong Binh đoàn 16 sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự là những “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu”, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Bác Hồ, quân đội và nhân dân trao gửi.

Huỳnh Vân

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/386/160497/sang-mai-dao-ly-uong-nuoc-nho-nguon