Sáng ngời tấm lòng, bản lĩnh, cốt cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ Công an vì dân phục vụ

Ngày 9-9, buổi tựu trường đầu tiên của năm học mới 2024-2025, cũng là thời điểm 'vượt' bão Yagi, cô giáo Lê Thị Lâm – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vân Hồ, cùng đồng nghiệp, đã đến tận trụ sở Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã gửi lá thư cảm ơn…

“Cơn bão Yagi với sức tàn phá khủng khiếp những ngày qua đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển miền Bắc và Thành phố Hà Nội. Trường THCS Vân Hồ khi cơn bão quét qua đã để lại nhiều hậu quả: 2 cây xanh đằng sau trường bị đổ, một số mảnh tôn ở Nhà thể chất bị tốc, sân trường với nhiều cành cây, lá cây ngổn ngang...

Trong thời điểm khó khăn đó, với yêu cầu phải đảm bảo cơ sở vật chất an toàn, sạch đẹp cho học sinh đến trường vào ngày thứ hai 9/9/2024, nhà trường đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí Công an phường Lê Đại Hành trong việc thu dọn hiện trường cây gẫy đổ, dọn dẹp quang cảnh sư phạm nhà trường.

Trong thời điểm khó khăn đó, với yêu cầu phải đảm bảo cơ sở vật chất an toàn, sạch đẹp cho học sinh đến trường vào ngày thứ hai 9/9/2024, nhà trường đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí Công an phường Lê Đại Hành trong việc thu dọn hiện trường cây gẫy đổ, dọn dẹp quang cảnh sư phạm nhà trường.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sự trách nhiệm, tân tụy trong công việc, các đồng chí Công an hường không quản ngại thời tiết mưa gió, ngày 8-9 đã giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp cơ sở vật chất đón học sinh trở lại trường sau cơn bão.

Với lòng biết ơn sâu sắc, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường xin gửi lời tri ân sân sắc đến tập thể lãnh đạo, các đồng chí Công an phường Lê Đại Hành đã quan tâm, giúp đỡ nhà trường. Hành đồng của các đồng chí đã thể hiện tấm lòng, bản lĩnh, cốt cách và vẻ đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì dân phục vụ.

Thay mặt tập thể nhà trường xin kính chúc các đồng chí Công an phường Lê Đại Hành có sức khỏe tốt, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Trên đây chỉ là một trong những sự tri ân của các tổ chức, cá nhân cư trú, làm việc trên địa bàn phường Lê Đại Hành, bày tỏ đến lực lượng Công an cơ sở, sau những ngày ám ảnh bởi cơn bão số 3 vừa qua. “Ở yên trong nhà” là nguyên tắc mà mọi người đều nằm lòng. Nhưng, ngay cả khi đã “yên” trong nhà, vẫn khó tránh khỏi nguy cơ, bởi cơn bão khốc liệt mấy chục năm trở lại đây.

“Vào khoảng 21h ngày 7-9, do ảnh hưởng cơn bão số 3, các cành, ngọn cây Tếch sát nhà tôi đã phi thẳng xuống mái tôn tầng 2. Hậu quả đâm thủng mái tôn, vỡ mái ngói bếp, đặc biệt gây tâm lý hoang mang cả gia đình.

Khi sự việc xảy ra, tôi đã báo tổ dân phố xin trợ giúp; và sau đó, UBND phường đã cử 3 đồng chí đến nhà tôi. Các đồng chí không ngại mưa bão nguy hiểm, trèo lên mái tôn cắt cành và di chuyển xuống đất an toàn.

Chiến sỹ CAP Lê Đại Hành giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 3

Chiến sỹ CAP Lê Đại Hành giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 3

Qua sự việc trên, tôi rất tự hào và tin tưởng chính quyền địa phương, đặc biệt là tinh thần của các chiến sỹ Công an phường đã giúp đỡ nhân dân được an toàn” (trích thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Quang, trú tại ngõ 193 Bà Triệu)

Và chưa hết, là lá thư cảm ơn của bà Trần Lệ Hải (trú tại số 6 phố Cao Đạt): “Sáng 8-9, mưa lớn, gió lốc đã tốc mái tôn nhà tôi, gây thiệt hại tài sản và tinh thần tôi rất hoảng sợ. Sau đó khoảng 10 phút đã có lực lượng Công an phường, ủy ban phường đến, kịp thời che chắn các chỗ bị mưa. Các anh còn trèo lên mái nhà để chèn, không để tấm tôn bay mất. Tôi rất biết ơn Công an phường và UBND phường đã kịp thời giúp đỡ tôi…”

“Điều quan trọng nhất với chúng tôi đó là những cảm nhận, chia sẻ từ đáy lòng của các thầy cô giáo, người dân cũng chính là động lực để cán bộ, chiến sỹ thêm sức khỏe, tiếp tục cống hiến, vượt khó, vì bình yên mỗi mái ấm gia đình”, chỉ huy Công an phường Lê Đại Hành bày tỏ.

Phạm Khánh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sang-ngoi-tam-long-ban-linh-cot-cach-va-ve-dep-cua-nguoi-chien-si-cong-an-vi-dan-phuc-vu-post588825.antd