Sáng tạo cách tri ân thầy cô giáo thời 4.0

Không chỉ có những đóa hoa tươi thắm tặng thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, học trò ở Tây Ninh còn tri ân thầy cô bằng những cách làm sáng tạo, ý nghĩa.

Cô trò hoàn thành phim ngắn “Nam, đừng bỏ cuộc” ngay trước ngày 20.11

Cô trò hoàn thành phim ngắn “Nam, đừng bỏ cuộc” ngay trước ngày 20.11

Hơn 1 tuần trước kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022), các em học sinh tất bật cho các công tác chuẩn bị ngày lễ trọng đại nhất ở trường, lớp. Có nhóm thì tham gia tập luyện văn nghệ, nhóm tập trung vẽ báo tường. Ở Trường THCS Võ Văn Truyện, thuộc xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, cách tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam của các em học sinh lại đặc biệt bởi nó mang phong cách… 4.0.

Hai học sinh Đặng Thị Giàu và Nguyễn Hồng Kim Mỹ, đại diện lớp 7A1 chọn quay một video video clip ngắn bài hát Bụi phấn và gửi những lời yêu thương đến cô chủ nhiệm của mình.

Lời tâm sự trong đoạn video video clip với những câu từ đầy xúc động, ý nghĩa mà 2 em dành cho cô: “Trong kỳ thi học kỳ 1 vừa qua, bằng tất cả tình yêu thương cô đã nỗ lực giúp cả lớp vượt qua kỳ thi, lúc đó cô hay la mắng nhưng chúng em biết và cảm nhận được từ sâu trong ánh mắt ấy là sự âu lo và tình yêu thương vô bờ bến của cô. Cô dạy bảo chúng em từng li từng tí, bạn nào khó khăn cô luôn bên cạnh giúp đỡ. Chúng em cảm ơn cô rất nhiều và kính chúc cô sức khỏe, hạnh phúc. Lớp 7A1 luôn yêu quý cô!”.

Cô Như Ý và Nhật Huy trong đoạn phim ngắn “Nam, đừng bỏ cuộc”.

Cô Như Ý và Nhật Huy trong đoạn phim ngắn “Nam, đừng bỏ cuộc”.

Trong khi đó, hai bạn Nguyễn Phương Trúc và Nguyễn Hồng Phương Duyên, lớp 7A6 cùng vẽ một tấm thiệp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam để tặng cô chủ nhiệm kính yêu của mình. Toàn bộ quá trình hoàn thiện tấm thiệp được ghi lại trong video clip. Theo đó, tấm thiệp vẽ cô giáo được 2 bạn phối hợp khá ăn ý trên cùng một bản vẽ. Lúc Trúc tô màu thì Duyên vẽ cây lá, mỗi bạn chia việc để thực hiện một cách liên tục.

Phương Trúc tâm sự: “Em thích vẽ từ nhỏ nên gần đến ngày 20.11, em rủ bạn Phương Duyên cùng làm thiệp tặng cô chủ nhiệm”. Ngồi bên cạnh, Phương Duyên hồ hởi nói thêm: “Em hy vọng khi nhận được món quà đơn giản này, cô em sẽ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc hơn vì đó là món quà do chính tay chúng em làm nên”.

Nguyễn Hồng Kim Mỹ (bên trái) và Đặng Thị Giàu (bên phải) gửi tình yêu đến thầy cô.

Nguyễn Hồng Kim Mỹ (bên trái) và Đặng Thị Giàu (bên phải) gửi tình yêu đến thầy cô.

Cô Thái Thị Như Ý, giáo viên dạy kỹ năng sống đã cùng 10 học sinh ở lớp 6A2 lan tỏa năng lượng tích cực bằng đoạn phim ngắn “Nam, đừng bỏ cuộc” vô cùng ý nghĩa. Tập phim không lời dài hơn 5 phút được cô Như Ý và các em lớp 6A2 thực hiện và hoàn thiện, phát trên kênh YouTube Cô Như Ý ngay trước Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nội dung phim ngắn “Nam, đừng bỏ cuộc” xoay quanh một học sinh ham chơi, lười học, hay hiếp đáp bạn bè tên Nam- do em Hồ Huỳnh Nhật Huy đóng. Nghịch ngợm, quậy phá, thường xuyên đến lớp học trễ… nên Nam bị phạt, bạn bè xa lánh. Nam học hành sa sút, không thể vượt qua kỳ thi. Nam nghỉ học.

Cô giáo (cô Thái Thị Như Ý đóng) tìm đến nhà, động viên Nam đừng bỏ cuộc. Từ sự động viên này, Nam đã trở lại trường học, phấn đấu học tập và trở thành một trong 5 học sinh giỏi được khen thưởng của lớp, được bạn bè nể phục. Cuối phim, dòng thông điệp “Mọi sự cố gắng đều được đền đáp một cách xứng đáng” như một lời động viên, nhắn nhủ đến các em học sinh.

]

Em Nguyễn Phương Trúc và Nguyễn Hồng Phương Duyên, lớp 7A6 lại rủ nhau cùng vẽ nên một tấm thiệp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam để tặng cô chủ nhiệm.

Em Nguyễn Phương Trúc và Nguyễn Hồng Phương Duyên, lớp 7A6 lại rủ nhau cùng vẽ nên một tấm thiệp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam để tặng cô chủ nhiệm.

Đặng Thị Giàu (bên trái) và Nguyễn Hồng Kim Mỹ (bên phải) thu âm bài hát tặng cô chủ nhiệm.

Đặng Thị Giàu (bên trái) và Nguyễn Hồng Kim Mỹ (bên phải) thu âm bài hát tặng cô chủ nhiệm.

Cô Như Ý cho biết, sau khi lên ý tưởng làm phim ngắn để lan tỏa thông điệp tích cực về sự cố gắng, không bỏ cuộc của học sinh và sự tin tưởng, tình yêu thương của thầy cô- nhất là đối với học sinh không ngoan, các em lớp 6A2 đã háo hức xin được tham gia. “Các em học sinh đều diễn rất nghiêm túc vai diễn của mình. Hy vọng phim ngắn “Nam, đừng bỏ cuộc” sẽ là món quà ý nghĩa gửi tặng thầy cô giáo và các em học sinh”.

Cũng theo cô Ý, sau khi bộ phim ngắn được phát trên kênh YouTube, các em học sinh ở trường rất thích thú. Cô Ý nhấn mạnh: “Việc cùng nhau tạo ra một tác phẩm có nội dung ý nghĩa giúp các em có thêm nhiều kỹ năng sống và có thư giãn sau những buổi học căng thẳng trên lớp”.

Giang Phương

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/sang-tao-cach-tri-an-thay-co-giao-thoi-4-0-a151686.html