Sáng tạo cùng 'Nét vẽ trên mây'

Tạm gác lại những âu lo, thả hồn vào nét vẽ ngây ngô, chơi đùa cùng màu sắc trong không gian nghệ thuật đầy chất thơ, đó là những điều đang diễn ra tại lớp học vẽ mang tên 'Nét vẽ trên mây', được tổ chức chiều thứ Bảy hằng tuần tại Sa Pa Highland Resort & Spa.

Từ ý tưởng, Trần Lan Anh ở thị xã Sa Pa đã phối hợp với Sa Pa Highland Resort & Spa mở lớp dạy vẽ ngay trong khuôn viên của khách sạn. Theo chị Lan Anh, với “Nét vẽ trên mây”, học viên được sáng tạo nghệ thuật trong không gian nên thơ, góc nhìn rộng để tâm hồn được bay bổng, nét vẽ khoan thai và giải tỏa những áp lực, lo âu của cuộc sống.

Lớp học vẽ được mở tại khách sạn vào đầu tháng 7 và diễn ra mỗi buổi chiều thứ Bảy hằng tuần. Lớp học buổi đầu chỉ có 15 học viên, buổi thứ 2 có hơn 20 học viên, bước sang buổi thứ 3 có gần 30 học viên. Các học viên đủ mọi lứa tuổi, từ những em nhỏ chỉ 5 - 6 tuổi, đến thanh niên và cả phụ huynh.

Ngoài những học viên đang sống tại Sa Pa, khoảng 50% là du khách đến từ các địa phương trong cả nước đang nghỉ tại khách sạn. Chị Vũ Thị Loan, du khách tới từ Hà Nội tâm sự: Thật thú vị khi tại nơi tôi nghỉ lại có một lớp học vẽ. Chưa từng cầm cọ, pha màu nên tôi không nghĩ mình có thể vẽ được. Thế nhưng, từ sự hướng dẫn của cô giáo, tôi thấy các nét vẽ trở nên nhẹ nhàng. Với sự thoải mái và được thỏa sức sáng tạo, tôi đã tự vẽ cho mình một bức tranh hoàn chỉnh.

Mỗi buổi học vẽ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Các học viên được phát cọ vẽ, màu, giá vẽ, khung tranh và được cô giáo hướng dẫn chi tiết cách pha màu, đưa cọ và phác thảo bản vẽ, tô màu. Cô giáo sẽ có một bức tranh mẫu, tuy nhiên, tùy vào sự sáng tạo của các học viên, bức tranh có thể thay đổi tùy ý. Kết thúc buổi học, các học viên được nhận bức tranh do chính mình vẽ mang về.

Chị Nguyễn Thu Hường, nhân viên khách sạn Sa Pa Highland Resort & Spa, quản lý lớp học cho biết: Từ lâu, khách sạn đã có ý tưởng tổ chức một số hoạt động để du khách có thể trải nghiệm. Ngay khi có ý tưởng hợp tác của cô giáo Lan Anh, lớp học vẽ được hình thành, nhiều du khách đã phản hồi tích cực khi đến khách sạn và tham gia lớp học vẽ.

Cô giáo Lan Anh bộc bạch: Khi dạy, tôi mới biết nhiều người có khả năng vẽ đẹp, chỉ là các bạn chưa biết cách bắt đầu từ đâu. Bên cạnh bức tranh theo chủ đề mẫu, sau khi dạy học viên một số kỹ năng cơ bản, cô giáo Lan Anh khuyến khích học viên vẽ những bức tranh về phong cảnh Sa Pa, văn hóa, cuộc sống của người dân bản địa mà họ quan sát, cảm nhận được trong chuyến du lịch tại nơi này. Đây cũng là cơ hội quảng bá vẻ đẹp của Khu Du lịch quốc gia Sa Pa tới bạn bè trên mọi miền Tổ quốc và thế giới.

Đối với các em nhỏ, lớp học còn là cách để trẻ khám phá khả năng của bản thân và biết chia sẻ, thể hiện tình yêu thương với người thân. Anh Tô Bá Hiếu ở thị xã Sa Pa, sau khi cho con gái tham gia lớp học vẽ đã tâm sự: “Nét vẽ trên mây” là lớp học bổ ích. Thay vì suốt ngày cầm điện thoại, con đã biết vẽ một bức tranh tặng bố mẹ. Con rất hào hứng học vẽ và cũng rất vui vì có thể tự tạo ra món quà ý nghĩa.

Không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật mới lạ, ý nghĩa, “Nét vẽ trên mây” còn là sự sáng tạo, điểm nhấn thú vị, góp phần thu hút du khách khi đến Sa Pa. Còn gì tuyệt vời hơn khi đi du lịch lại còn được tự tay vẽ một bức tranh tặng người mình yêu thương.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/sang-tao-cung-net-ve-tren-may-post371496.html