Sao Hàn 5/2: Kwon Sang Woo quỳ gối cầu xin khán giả, tuyên chiến Song Hye Kyo
Kwon Sang Woo gây sốt khi quỳ gối cầu xin khán giả ủng hộ 'Hitman 2', đồng thời tuyên chiến với 'Dark Nuns' của Song Hye Kyo trên đường đua phim.
Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn ngày 5/2.
Kwon Sang Woo "quỳ gối" xin khán giả: "Tôi muốn đánh bại Song Hye Kyo"
Trong một sự kiện giao lưu với người hâm mộ trước khi "Hitman 2" ra mắt, Kwon Sang Woo đã khiến mọi người bật cười khi quỳ gối và "cầu xin" khán giả ra rạp xem phim. "Tôi không muốn yếu đuối cầu xin mọi người hãy xem bộ phim này. Thế nhưng tôi đang thực sự tuyệt vọng. Tôi muốn đánh bại "Dark Nuns" và "Secret: Untold Melody"", Kwon Sang Woo hài hước chia sẻ.
Những chia sẻ này của Kwon Sang Woo đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và góp phần vào thành công của Hitman 2.
Bộ phim hài hành động Hitman 2 với sự tham gia của Kwon Sang Woo đã trở thành quán quân phòng vé Hàn Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán 2025. Ra mắt từ ngày 22/1, Hitman 2 liên tục phá kỷ lục phòng vé, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.
Theo số liệu từ trang thống kê Daily Korean Film Biz Zone, Hitman 2 đã thống trị các rạp chiếu phim trong nhiều ngày, tính đến nay đã vượt qua cột mốc 2 triệu lượt xem, đạt doanh thu ấn tượng 13 triệu USD. Thành tích này vượt trội so với Dark Nuns (9,7 triệu USD), bộ phim kinh dị có sự góp mặt của Song Hye Kyo, ra mắt vào ngày 24/1.
ChoA (Crayon Pop) bị ung thư cổ tử cung
Nữ ca sĩ ChoA, cựu thành viên nhóm nhạc Crayon Pop, đã chia sẻ về cuộc chiến của mình với căn bệnh ung thư cổ tử cung trong chương trình Lovers of Joseon
Theo đó, ChoA phát hiện mình mắc bệnh ung thư cổ tử cung vào tháng 5/2023. Nữ ca sĩ sinh năm 1990 cho biết, cô và chồng đã không thể kìm được nước mắt khi biết tin dữ này. "Mọi chuyện đến quá đột ngột. Tôi không tin nổi vào tai mình và cứ tự nhủ rằng ‘không thể nào như vậy được’. Lúc tôi thông báo kết quả khám bệnh cho ông xã, tay tôi run rẩy còn nước mắt cứ trào ra. Tôi khóc trong nhà vệ sinh và nói với chồng mình rằng ‘Em phải làm sao bây giờ? Em bị ung thư rồi’. Ông xã đã đến bên tôi rồi chúng tôi ôm nhau khóc nức nở", ChoA nghẹn ngào nhớ lại.
ChoA cũng chia sẻ rằng, việc thông báo tin này với gia đình chồng còn khó khăn hơn. "Thậm chí việc thông báo cho gia đình chồng tôi còn khó khăn hơn nhiều vì phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung có liên quan đến việc sinh con. Bố mẹ chồng của tôi là những người rất tuyệt vời. Tôi lo lắng họ mất ngủ sau khi biết về bệnh tình của mình", cô nói.
Được biết, ChoA đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ cổ tử cung và sẽ tiếp tục phẫu thuật để hồi phục khả năng sinh sản. Trước đó, vào tháng 10/2024, ChoA từng chia sẻ trên trang cá nhân về quãng thời gian khó khăn này và bày tỏ niềm tin vào việc chiến thắng bệnh tật.
"Tôi đang trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi may mắn có chồng bên cạnh. Anh ấy bảo tôi đừng lo lắng về tương lai ra sao mà hãy vững lòng để chữa khỏi bệnh ung thư ở hiện tại. Tôi và anh ấy mỗi ngày cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ tới. Chúng tôi chắc chắn không bỏ cuộc dù chặng đường sắp tới có gian truân thế nào", cô viết.
ChoA ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Crayon Pop vào năm 2012. Năm 2013, nhóm đạt được thành công lớn với bản hit Bar Bar Bar. Sau khi nhóm tan rã, ChoA chuyển hướng sang làm YouTuber và kết hôn với một doanh nhân hơn cô 6 tuổi vào cuối năm 2021.
Chồng đưa tro cốt của Từ Hy Viên về Đài Loan
Nữ diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình nổi tiếng Đài Loan Từ Hy Viên đã qua đời ở tuổi 49 do bệnh cúm và viêm phổi. Thông tin này được các phương tiện truyền thông Đài Loan như Sanli News và TVBS News đưa tin vào ngày 4/2.
Theo Sanli News, gia đình Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên - đang lo tang lễ cho cô tại Nhật Bản. Thi thể của nữ diễn viên đã được hỏa táng tại đây vào ngày 3/2. Mẹ của Từ Hy Viên đã bay từ Nhật Bản về Đài Loan vào ngày 4/2, trong khi DJ Koo và Từ Hy Đệ dự kiến trở lại Đài Loan vào ngày 6/2. DJ Koo sẽ là người mang tro cốt của Từ Hy Viên về nước.
Trước đó, bạn thân của Từ Hy Viên là MC Giả Vĩnh Tiệp nghẹn ngào chia sẻ về nỗi đau của DJ Koo: "Nước mắt không thể ngừng rơi, nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Dù có khóc bao nhiêu cũng không thể đánh thức em dậy được nữa. Nụ hôn cuối cùng, nụ hôn tạm biệt từ người thân yêu nhất đã nói lời chia ly với em.
Tiếng khóc của anh ấy đã khiến trái tim chúng tôi tan vỡ. Khoảnh khắc ấy là quá đủ. Tạm biệt em trong tình yêu và hy vọng sẽ gặp lại em ở một nơi khác. Anh ấy cũng đã gửi cho tôi bức ảnh cả hai người từng chụp chung. Nhìn bức ảnh mà nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi sẽ luôn nhớ em. Chẳng phải em đã nói sẽ đến với chúng tôi sao? Sao em lại vội vàng trở thành thiên thần như vậy?'
Bạn thân của Từ Hy Viên cũng tha thiết mong muốn mọi người dành cho gia đình cô ấy không gian riêng tư để họ có thể lo liệu tang lễ một cách tốt nhất.