Sao không bị nhắc nhở?
Chiều 16-5, anh Thắng ở quận Ba Đình đón con đi học về qua phố Phạm Huy Thông. Thấy bên bờ hồ Ngọc Khánh có nhiều người dựng ô ngồi câu cá, con trai anh Thắng nói:
- Bố ơi, con muốn câu cá như mấy chú kia. Mai là ngày nghỉ bố đi mua cần câu cho con nhé.
- Bố không cấm con câu cá nhưng ở đây thì không nên vì khu vực này là hồ điều hòa, không phải hồ câu. Để bố đưa con đi đến khu dịch vụ câu cá nhé. Ở đó, con thích câu từ sáng đến chiều đều được hết - anh Thắng nói với con.
- Nhưng con thích câu cá ở đây, hồ đẹp mà lại gần nhà mình bố ạ - con anh Thắng nài nỉ.
- Nhưng câu cá ở hồ này là vi phạm quy định, làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự đô thị, ảnh hưởng đến người đi bộ xung quanh hồ nữa con ạ - anh Thắng giải thích.
- Vâng, thế mà sao không ai ngăn các chú kia ngồi đây câu cá bố nhỉ. Nhiều hôm bố đèo con đi qua đây con cũng nhìn thấy nhiều người câu cá đấy bố ạ - con anh Thắng nghe lời bố nhưng thắc mắc.
Anh Thắng bỗng cảm thấy băn khoăn trước câu hỏi của con trai. Thông tin tới Người Xây Dựng, anh Thắng mong chính quyền sở tại và cơ quan chức năng quản lý hồ Ngọc Khánh sớm kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh tình trạng trên để chấm dứt việc câu cá bên bờ hồ, vi phạm các quy định hiện hành và tạo tiền lệ xấu.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sao-khong-bi-nhac-nho-704969.html