Sao lại ngoại lệ?

Việc Tùng được cấp trên điều động từ nhân viên Phòng Hậu cần về nhận nhiệm vụ là Trung đội trưởng phụ trách khu tăng gia, chế biến tập trung của sư đoàn được anh em trong đơn vị xem 'như được về nhà', bởi khu tăng gia tập trung chỉ cách khu gia binh-nơi gia đình nhỏ của Tùng đang ở có mấy trăm mét, và còn bởi nhiều lẽ…

Thời gian đầu mới về nhận nhiệm vụ tại khu tăng gia, chế biến tập trung, ở cương vị người chỉ huy, Tùng vẫn duy trì đơn vị thực hiện nghiêm các chế độ và thời gian biểu ngày, tuần đúng quy định. Cùng với đó, việc khu tăng gia, chế biến luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, các chỉ tiêu luôn vượt mức kế hoạch đề ra, nhiều lần được chỉ huy cấp trên biểu dương khiến Tùng rất vui. Đặc biệt, qua mùa dịch tả lợn châu Phi năm ngoái, trong khi một số lượng lớn lợn của người dân trên địa bàn bị nhiễm bệnh, phải tiêu hủy thì đàn lợn của sư đoàn tại khu tăng gia, chăn nuôi tập trung do Tùng phụ trách vẫn an toàn, chẳng con nào hề hấn gì. Thành tích này giúp Tùng và nhân viên, chiến sĩ của trung đội được chỉ huy Phòng Hậu cần, sư đoàn và cả lãnh đạo quân khu biểu dương, khen thưởng...

Tuy nhiên, sau một thời gian công tác ổn định, việc duy trì các chế độ ngày, tuần của Tùng đối với nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị đã dần có biểu hiện “lỏng lẻo”. Sở dĩ có điều này là do sau khi lập được một số thành tích, được cấp trên ghi nhận, trong Tùng dần nảy sinh tư tưởng chủ quan. Hơn nữa, do đơn vị đóng quân ở xa sở chỉ huy sư đoàn, lại làm nhiệm vụ "bếp núc" nên anh em bảo việc duy trì chế độ, nền nếp chính quy cũng chỉ cần "vừa vừa thôi, mình cứ làm tốt việc tăng gia, chế biến là được". Tùng nghe thấy cũng có lý nên một số chế độ trong ngày được Tùng... cho qua. Bản thân Tùng cũng hay đi muộn, về sớm. Đặc biệt, trong những ngày vừa qua, khi toàn đơn vị thực hiện lệnh cấm trại để phòng, chống dịch Covid-19 thì mọi người trong khu gia binh vẫn thấy Tùng xuất hiện ở nhà.

Buổi tối cuối tuần, khi Tùng đang ngồi nhâm nhi chén rượu cùng mấy người bạn thì có điện thoại từ đơn vị gọi gấp, nhân viên thông báo có đoàn cán bộ của sư đoàn đến kiểm tra đột xuất. Tùng vội vã lên xe phóng thẳng vào đơn vị nhưng… đã quá muộn. Trong buổi rút kinh nghiệm của trưởng đoàn kiểm tra, Tùng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi và xin được nghiêm túc kiểm điểm trước đơn vị.

ANH THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sao-lai-ngoai-le-613712