Sao lại 'vô tư' như thế?

Trưa 16-7, chúng tôi chứng kiến một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 79A 24656 lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (Nha Trang), phía sau có gắn dòng chữ 'Đã uống rượu thì không uống bia'...

Chiều 16-7, chúng tôi chứng kiến một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 79A-24656 lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng (Nha Trang), phía sau có gắn dòng chữ “Đã uống rượu thì không uống bia”. Không biết chủ nhân chiếc xe này có ý gì khi cố tình “nhại” câu tuyên truyền mà ai cũng thuộc nằm lòng khi tham gia giao thông: “Đã uống rượu bia thì không lái xe”? Thực tế, có nhiều chủ xe hay viết những câu cảnh báo theo kiểu của riêng mình dán phía sau xe nhưng gây ấn tượng, mục đích nhắc nhở mọi người chú ý khi tham gia giao thông, chẳng hạn như: “Nhanh một phút, chậm cả đời”, “Đề phòng thắng gấp” hoặc hài hước hơn kiểu: “Xin đừng hôn em”, “Hôn nhau hai đứa cùng đau”…. Thế nhưng, khi đọc dòng chữ trên chiếc xe trên, chắc chắn ai cũng có cảm thấy khó chịu. Có phải chủ nhân xe đang đùa với pháp luật, nhất là khi cả nước đang thực hiện nghiêm Nghị định 100 của Chính phủ, trong đó quy định rõ mức phạt đối với hành vi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông?

Ý thức tham gia giao thông thể hiện ở hành động và lời nói, sao lại có thể “vô tư” như thế được?

M.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/202007/sao-lai-vo-tu-nhu-the-8174085/