Sao nam chuyên đóng vai cường hào ác bá, U70 đi bán cá ở chợ hải sản, không giữ được bạn gái vì nghèo
Ở tuổi 63, nếu như nhiều người đang vui vầy cùng con cháu thì nam nghệ sĩ Hoàng Văn Tiêu lại sống cô độc, mưu sinh từng ngày.
Mới đây, báo chí truyền thông xứ Trung vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của Hoàng Văn Tiêu khi nam nghệ sĩ nổi tiếng này xuất hiện trên mạng xã hội. Theo đó, một fan cũ của ông đã đăng tải ảnh sao nam U70 này tại một chợ cá.
HK01 đưa tin Hoàng Văn Tiêu hiện đang làm một vài việc vặt tại chợ cá để mưu sinh. Ông chở cá thuê cho một tiệm thủy hải sản. Lịch trình mỗi ngày của cựu diễn viên là tới chợ đầu mối nhận cá và chở tới sạp hàng ngoài chợ cho người bạn. Ngoài ra, Hoàng Văn Tiêu còn kinh doanh, phụ trách liên hệ với những người mới mua nhà để chào bán các mặt hàng như hóa chất lau rửa, khử mùi, vệ sinh nhà cửa.

Hoàng Văn Tiêu từ diễn viên được nhiều người yêu thích giờ cuộc sống khó khăn.

Ông trở thành người giao hàng ở chợ cá.
Tuy đã không đóng phim nhiều năm nhưng Hoàng Văn Tiêu cho biết ông vẫn mong mỏi có cơ hội được tham gia. Nam nghệ sĩ cho biết trước đây ông vẫn đóng vài vai phụ cả trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Dù không có nhiều đất diễn nhưng sao nam này vẫn quyết theo đoàn làm phim. Sau khi hoàn thành các vai diễn, ông mới trở lại với công việc ở chợ cá.
Theo lời sao nam, ông sắp có dự án phim Cỗ máy thời gian do công ty của ngôi sao Cổ Thiên Lạc sản xuất. Được biết, đây là phim điện ảnh có sự tham gia của Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong và Tuyên Huyên thủ diễn. Cỗ máy thời gian ra rạp vào ngày 31/12.
“Tôi không đủ việc, thật sự là nỗi tủi đối với một diễn viên. Thù lao đóng phim không đủ trang trải chi phí cơ bản trong cuộc sống. Mẹ mong tôi mua được căn nhà để ổn định nhưng nói thực lòng, với thu nhập ở nhà đài, rất khó mua được nhà”, nam diễn viên cho biết.

Hoàng Văn Tiêu và Cổ Thiên Lạc trong Cỗ máy thời gian.
Hoàng Văn Tiêu chia sẻ thêm vì công việc ít, thù lao cũng thấp dần. Cũng chính vì thế mà cuộc sống của ông ngày càng chật vật. Nam nghệ sĩ giờ sống một mình sau khi mẹ qua đời. Ông tiếc nuối vì chưa thể hoàn thành tâm nguyện của bà là yên bề gia thất.
Thời gian trước, Hoàng Văn Tiêu từng hẹn hò với một cô gái kém nhiều tuổi. Tuy nhiên, vì cuộc sống ngày càng khó khăn, tài chính cạn kiệt, bạn gái đã bỏ ông để đi theo người khác. Không chỉ về vấn đề tiền bạc, Hoàng Văn Tiêu cũng không được lòng người nhà của cô vì đã lớn tuổi.
Hiện tại, Hoàng Văn Tiêu vẫn nhớ thương bạn gái cũ. Tuy nhiên, ông cho rằng cả hai hết hy vọng tái hợp. “Thực ra sống một mình cũng được, không phải báo với ai mình làm gì, chẳng hạn đi ăn với bạn về muộn, tôi không cần trình bày với ai”, sao nam an ủi bạn thân.

Hoàng Văn Tiêu dù sống đơn độc và vất vả mưu sinh nhưng vẫn vui vẻ.

Nam nghệ sĩ không ngại khó ngại khổ và ngại bẩn.

Ông tự tay giao hàng, chở hàng, khiêng đồ.
Ở tuổi U70, Hoàng Văn Tiêu từ lái xe đến khiêng hàng đều tự tay làm. Rất nhiều người trong chợ cá từ khách hàng đến lái buôn ban đầu khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của ông. Ban đầu, họ cho rằng ông bí mật quay phim và đang thực hiện ghi hình ở chợ cá, nhưng sau đó mới biết là nam diễn viên đến đây để làm việc.
Hoàng Văn Tiêu kể lại có lần đang khiêng cá, có một người phụ nữ đã đến nói với ông: “Tôi rất thích xem phim ông đóng”. Đây đích thực là một sự khích lệ với nam nghệ sĩ đặc biệt là một người cả đời chỉ đóng vai phụ, khiến bản thân ông muốn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp diễn xuất.
Hoàng Văn Tiêu chia sẻ thêm: “Cô ấy hỏi tôi từ nay về sau không đóng phim nữa sao. Tôi nói không phải. Cô ấy nói thích xem tôi đóng phim, còn chụp hình với tôi. Tôi vui lắm! Vai chính rồi cũng sẽ có ngày lùi về phía sau. Còn chúng tôi, những người hạng ba hạng bốn thì sẽ là mãi mãi, bởi chúng tôi đã đứng cuối hàng, còn có thể lùi về đâu được nữa".
Ngôi sao chuyên trị vai cường hào ác bá
Sinh năm 1962, Hoàng Văn Tiêu là nam diễn viên phụ quen thuộc với khán giả truyền hình Hong Kong nhiều năm trước. Ông từng đóng rất nhiều vai trong đó chủ yếu là các nhân vật cường hào ác bá, bị ghét bỏ. Nguyên nhân xuất phát từ ngoại hình có phần hung dữ, đáng sợ của nam diễn viên.

Hoàng Văn Tiêu từng được mệnh danh là Kẻ chuyên đòi nợ của TVB.
Khán giả từng biết đến Hoàng Văn Tiêu qua các phim như Cuộc sống công bằng, Đại thời đại, Nguyên Chấn Hiệp, Thủy Hử anh hùng truyện, Hồ sơ công lý, Anh hùng xạ điêu 1994, Tiểu Lý phi đao, Sư tử Hà Đông, Tây du ký 1996, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thiên Long Bát Bộ 1997, Lộc Đỉnh Ký 1998, Cung tâm kế, Sứ đồ hành giả 2…
Thập niên 80-90, Hoàng Văn Tiêu xuất hiện liên tục trên màn ảnh và không ít lần hóa thân thành kẻ cho vay nặng lãi, người trong giang hồ. Khán giả Hong Kong nhiều người không biết tên ông nhưng hàng ngày đều thấy mặt nam diễn viên trên màn ảnh, dần dần quen mặt. Thậm chí nhiều người còn gọi Hoàng Văn Tiêu là Kẻ chuyên đòi nợ của TVB.

Hoàng Văn Tiêu ghi dấu tên tuổi của mình trong nhiều tác phẩm đình đám.
Nhiều diễn viên thường không muốn đóng chết một kiểu vai, nhưng đối với Hoàng Văn Tiêu, được diễn cường hào ác bá lại là một sự khẳng định trong sự nghiệp của ông. Nam nghệ sĩ chia sẻ: “TVB có rất nhiều diễn viên, tôi có thể có chỗ đứng của riêng mình, đó là một điều may mắn. Ít ra trong số mấy trăm diễn viên, mỗi lần cần người diễn vai đòi nợ, họ sẽ nghĩ tới tôi đầu tiên. Nói cách khác, mọi người hài lòng với cách diễn của tôi".
Một trong những dự án của Hoàng Văn Tiêu để lại ấn tượng với khán giả chính là phim Cỗ máy thời gian năm 2001. Trong phim, ông hóa thân thành Đằng Dực, huynh đệ kết nghĩa của nam chính Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc thủ vai). Đây cũng là bộ phim hiếm hoi anh có nhiều đất diễn, đặc biệt là với nhân vật chính Hạng Thiếu Long. Từ đó, Hoàng Văn Tiêu trở thành cái tên được nhiều người yêu thích và đánh giá cao hơn.

Hoàng Văn Tiêu rời TVB và bắt đầu ít phim đóng hơn.
Tuy nhiên, năm 2012, Hoàng Văn Tiêu quyết định rời TVB sau 23 năm gắn bó. Được biết, nam nghệ sĩ chuyển sang đài khác làm việc nhưng lại chẳng có thêm cơ hội đóng phim. Cuối cùng, Hoàng Văn Tiêu thất nghiệp suốt 3 năm trời, phải sống bằng tiền tiết kiệm.
Thời điểm khi nhìn thấy Văn Tiêu trong Sứ đồ hành giả 2 của TVB, nhiều người cứ nghĩ ông vẫn là nhân viên chính thức của đài. Thực tế, nam diễn viên với TVB đã không còn hợp đồng dài hạn, ông chỉ tham gia đóng phim với tư cách là một cộng tác viên, khi có vai thì đóng.
Khi tiền bạc bắt đầu vơi dần, Hoàng Văn Tiêu đóng phim trên mạng nhưng cũng không đủ sống. “Tôi không phải là người có kế hoạch lâu dài. Tôi tin rằng chỉ cần có tay có chân là sống được ở Hong Kong, chỉ cần chịu làm. Do đó tôi chưa hề hoang mang", nam diễn viên từng nghĩ.

Nhiều người tiếc nuối cho những nghệ sĩ cống hiến hết mình vì TVB cuối đời không có gì trong tay.
Sau cùng, vì làm diễn viên phim mạng không đủ sống, Hoàng Văn Tiêu mới quyết định ra chợ bán cá và mỗi tháng bán hơn 20 ngày. Ông coi đây là nghề tay trái vì vẫn muốn nhấn mạnh mình là diễn viên. Hoàng Văn Tiêu thẳng thắn trả lời “không làm thì tiền đâu mà ăn”. Nhiều người thấy tiếc cho một nam nghệ sĩ từng cống hiến nhiều năm cho phim ảnh nhưng cuối cùng vẫn phải tìm nghề khác để mưu sinh.













