Sao nhập ngũ tập 8: Uyển Ân khóc hết nước mắt vì sợ độ cao

So với ngày đầu bước vào chương trình, Uyển Ân đã có sự thay đổi, tiến bộ vượt bậc. Dám đối diện với nỗi sợ, vượt qua giới hạn của bản thân để khiến đồng đội tự hào.

Bước sang ngày trải nghiệm thứ 4 trong quân ngũ, 8 chiến sĩ sẽ được huấn luyện và thực hành nội dung "tụt dây vách núi". Đây là một trong những chiến thuật đặc biệt của bộ đội đặc công. Thực tế, đây là một nội dung nguy hiểm, yêu cầu tất cả các chiến sĩ chấp hành nghiêm mọi quy tắc đảm bảo an toàn, phải chấp hành nghiêm mọi mệnh lệnh của người chỉ huy.

Tuy là nội dung khó, nhưng khi đã nắm chắc kỹ thuật, hầu hết các chiến sĩ đều thực hiện khá tốt nội dung này ngay trong lần đầu luyện tập. Người lo lắng nhất là Uyển Ân.

"Tôi rất sợ cảm giác lơ lửng trên không trung" - Uyển Ân chia sẻ. Ngay cả khi nhìn thấy các đồng đội lần lượt tụt xuống một cách an toàn, Tiểu đội trưởng vẫn không hết lo sợ.

Các chiến sĩ cũ cùng đội bảo hiểm đã liên tục trấn an để Uyển Ân bình tĩnh trở lại. Nữ diễn viên khiến đồng đội vừa thương, vừa buồn cười khi nói "Quyết tâm!" trong nước mắt.

Bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, Uyển Ân không dám nhìn xuống dưới, chỉ dám nhích từng chút một, hai tay bám chặt lấy dây không dám thả lỏng. Cứ thế, Uyển Ân về tới đích lúc nào không hay biết, nhưng vẫn nhất quyết không chịu... thả dây vì sợ.

Tất cả các chiến sĩ còn lại đã không ngừng hò hét, cổ vũ cho Tiểu đội trưởng. So với ngày đầu bước vào chương trình, Uyển Ân đã có sự thay đổi, tiến bộ vượt bậc. Dám đối diện với nỗi sợ, vượt qua giới hạn của bản thân để khiến đồng đội tự hào.

"Về bố mẹ nhận không ra luôn" - Phương Anh Đào động viên người em thân thiết. "Quá hay rồi đồng chí Ân ơi!" - Thùy Tiên trấn an.

Khi được đồng chí Giáo viên yêu cầu chia sẻ cảm nhận sau trải nghiệm, Uyển Ân vẫn không khỏi run rẩy.

Ở phần hội thao, 8 chiến sĩ được phân làm 2 đội, vận dụng kỹ thuật tụt dây vách núi để lựa chọn những mảnh ghép ngẫu nhiên, hoàn thành bức tranh theo mẫu. Đội của Phương Anh Đào, Jun Vũ, MisThy và Pháo đã giành chiến thắng.

Buổi trưa, các chiến sĩ đã có thời gian ngắn gọi điện về cho gia đình. Ngay khi vừa nghe giọng của mẹ, Pháo đã òa khóc nức nở.

"Tôi định gọi điện để khoe mẹ là mẹ ơi con đi Sao nhập ngũ này, nhưng ngay khi nhìn thấy mẹ thì cảm xúc ồ ạt tới. Tôi không biết cảm xúc này là gì, tôi chỉ biết mình rất là xúc động và tự hào khoe mẹ về việc tôi đang mặc trên mình bộ màu xanh áo lính. Con cắt tóc nhưng con không ngổ ngáo đâu và con đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở đây", Pháo chia sẻ.

Mẹ của Pháo cũng đã hỏi thăm về cuộc sống của Pháo trong quân ngũ, và động viên con cố gắng hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ. Đặc biệt, mẹ của nữ rapper còn hỏi thăm xem con gái đã biết gấp chăn vuông chưa, thậm chí có ý định giao việc gấp chăn các phòng trong nhà cho Pháo.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/sao-nhap-ngu-tap-8-uyen-an-khoc-het-nuoc-mat-vi-so-do-cao-post1123848.vov