Sao nữ bị mẹ 'bán' cho đại gia, ai ngờ lại khiến chính thất nể phục

Cuộc đời sao nữ này từng rất truân chuyên và còn bị mẹ 'bán' đi để trả nợ cờ bạc.

Mỗi khi xuất hiện, Thái Thiếu Phân đều khiến mọi người phải bật cười vì tính cách hài hước và lầy lội của mình. Nhưng có lẽ không nhiều người biết, trước khi được sống vui vẻ như vậy thì Thái Thiếu Phân đã từng rất khổ sở, đến mức còn bị chính mẹ ruột “bán” cho đại gia để trả nợ cờ bạc.

Tuổi thơ thiếu thốn tình thương

Khi Thái Thiếu Phân mới 5 tuổi, bố mẹ ly dị và cô đã sống cùng mẹ. Tuy nhiên, mẹ của Thái Thiếu Phân lại là một con nghiện cờ bạc và bà thường xuyên lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Vì để trả nợ giúp mẹ, cô gái trẻ đã phải tạm thời nghỉ học để đi làm thêm kiếm tiền và rồi còn phải đảm đương cả việc nhà nữa. Thời điểm đó, Thái Thiếu Phân đã cố gắng tích cóp tiền, vừa để trả nợ vừa để giúp cô tiếp tục với niềm mơ ước được đi học.

Thái Thiếu Phân thời trẻ khiến các đại gia say mê.

Thái Thiếu Phân thời trẻ khiến các đại gia say mê.

Trong một lần thấy đài truyền hình đang tổ chức cuộc thi người mẫu với phần thưởng lớn, Thái Thiếu Phân đã quyết định thử vận may. Đáng tiếc là Thái Thiếu Phân không được chọn chỉ vì cô mới 15 tuổi, quá nhỏ so với yêu cầu từ phía ban tổ chức. Mẹ của Thái Thiếu Phân thấy con mình có tiềm năng nên đã rút học bạ và để cô ở nhà tập trung cho cuộc thi hoa hậu.

Năm 1991 khi mới 17 tuổi, Thái Thiếu Phân đã trở thành Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong, từ đó mở ra một con đường cho cô bước chân vào showbiz.

Bị mẹ “bán” cho đại gia

Lúc tỷ phú Lưu Loan Hùng nhìn thấy Thái Thiếu Phân trong cuộc thi hoa hậu, ông đã nhanh chóng bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô gái còn chưa 20 ấy. Tuy đã kết hôn nhưng Lưu Loan Hùng vẫn có “hậu cung” toàn giai nhân tuyệt sắc, có thể kể đến Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Biết đời tư phức tạp của Lưu Loan Hùng, Thái Thiếu Phân không chỉ từ chối lời ngỏ của vị đại gia này mà còn tránh gặp mặt ông.

Thái Thiếu Phân bị mẹ "gán nợ" cho Lưu Loan Hùng.

Thái Thiếu Phân bị mẹ "gán nợ" cho Lưu Loan Hùng.

Sau khi biết gia đình Thái Thiếu Phân vướng nợ, Lưu Loan Hùng đã tìm gặp mẹ cô để nói chuyện. Vị đại gia này cho biết ông sẽ giúp họ trả nợ nhưng với điều kiện phải để Thái Thiếu Phân ở bên cạnh mình. Chỉ vì bị tiền bạc làm cho mờ mắt, mẹ của Thái Thiếu Phân chấp nhận “bán” con gái và nữ diễn viên trẻ đã không thể thay đổi được mọi chuyện vì quá muộn rồi.

Khi còn chưa tròn 18 tuổi, Thái Thiếu Phân đã trở thành một trong những người tình của Lưu Loan Hùng và được vị tỷ phú nức tiếng này cưng chiều hết mực.

Khiến đại gia và cả chính thất nể phục

Khác với những người tình bên cạnh Lưu Loan Hùng, Thái Thiếu Phân sống rất bình lặng và không đòi hỏi hay tranh giành gì cả. Chính tính cách này của người đẹp Chân Hoàn Truyện đã khiến Lưu Loan Hùng càng yêu chiều cô hơn hẳn Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Bảo Vịnh Cầm – vợ của Lưu Loan Hùng cũng đã mềm lòng trước Thái Thiếu Phân. Ở cô gái trẻ này có sự bất lực và đau buồn khi cô phải chịu chấp nhận trước số phận nghiệt ngã của bản thân. Bảo Vịnh Cầm thấy Thái Thiếu Phân rất ngoan ngoãn, không tranh giành hay thách thức chính thất giống Lý Gia Hân, vì thế bà không nhẫn tâm ra tay với cô gái này. Bà nể phục Thái Thiếu Phân nhưng cũng coi cô như một quân cờ để đối phó với những tình nhân bên cạnh chồng, đặc biệt là Lý Gia Hân.

Bảo Vịnh Cầm từng thương cảm cho số phận của Thái Thiếu Phân.

Bảo Vịnh Cầm từng thương cảm cho số phận của Thái Thiếu Phân.

Bảo Vịnh Cầm thuê gia sư dạy tiếng Anh và lễ nghi xã giao cho Thái Thiếu Phân, đồng thời chấp nhận để cô xuất hiện cùng Lưu Loan Hùng trong các buổi tiệc tùng. Việc tham gia các buổi tiệc cũng giúp Thái Thiếu Phân xây dựng được mối quan hệ với nhiều nhân vật lớn của làng giải trí và cô có thể tìm kiếm những kịch bản phim mà mình mong muốn.

Dần dần, khi người ta bắt đầu soi mói về mối quan hệ của 2 người thì mẹ Thái Thiếu Phân đã đứng ra nói rằng: “Con gái tôi tự nguyện đi theo Lưu Loan Hùng”. Những áp lực từ dư luận khiến danh tiếng của Thái Thiếu Phân bị ảnh hưởng nặng nề đến mức cô còn từng nghĩ dại dột. Trong khi đó, mẹ của Thái Thiếu Phân vẫn tiếp tục sa đà vào trò đỏ đen và lại nợ thêm những khoản tiền rất lớn nữa.

Thấy mẹ là một chiếc hố không đáy và bản thân chỉ như công cụ kiếm tiền, Thái Thiếu Phân tổ chức họp báo từ mặt mẹ và không thay bà trả thêm khoản nợ nào nữa. Đến lúc không còn vướng bận gì về tiền bạc nữa, ngôi sao sinh năm 1973 này cũng đề nghị chia tay Lưu Loan Hùng sau 6 năm bên nhau. Không nghĩ rằng Lưu Loan Hùng thật sự đồng ý, ngoài ra còn tặng cho cô bất động sản có giá trị 160 triệu HKD (khoảng 512 tỷ đồng) làm phí chia tay.

Chia tay Lưu Loan Hùng, cuối cùng Thái Thiếu Phân đã có thể làm lại cuộc đời.

Chia tay Lưu Loan Hùng, cuối cùng Thái Thiếu Phân đã có thể làm lại cuộc đời.

Những chuỗi ngày u ám nhất trong cuộc đời của Thái Thiếu Phân cũng kết thúc từ đây. Cô tập trung phát triển sự nghiệp, trở thành một diễn viên nổi tiếng và sau đó có cuộc gặp gỡ định mệnh với Trương Tấn. Biết rõ quá khứ của Thái Thiếu Phân nhưng Trương Tấn không quan tâm, họ cũng đã đồng hành cùng với nhau trong suốt 20 năm qua và chỉ có ngọt ngào hạnh phúc mà thôi.

Lục Sa

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/sao-nu-bi-me-ban-cho-dai-gia-ai-ngo-lai-khien-chinh-that-ne-phuc-202409092353335884.html