Nottingham Forest (đỏ) được đánh giá yếu hơn hẳn, nên Chelsea tràn đầy tự tin bước vào trận đấu ở vòng 3 cúp FA trên sân nhà Stamford Bridge
Nhiều khán giả ngạc nhiên khi Chelsea ra sân với bộ đồ lạ lẫm, với logo cổ điển và tên các nhà tài trợ được ẩn trong một màu xanh đồng nhất. Đây là trang phục được thiết kế để kỷ niệm 50 năm lần đầu tiên The Blues vô địch cúp FA tại mùa giải 1969/70
Đội chủ nhà khởi đầu đầy khí thế, và ngay phút thứ 6, Callum Hudson-Odoi đã mở tỉ số
Sau pha phối hợp đẹp mắt với Pedro, ngôi sao 19 tuổi xử lý gọn gàng rồi thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần, hạ gục thủ môn Jordan Smith
Bàn thắng rất quan trọng với Hudson-Odoi sau nhiều trận gần đây bị chỉ trích vì phong độ kém
Hudson-Odoi từng bị nhiều CĐV Chelsea kêu gọi CLB bán đi càng sớm càng tốt
Có bàn dẫn trước từ rất sớm, Chelsea gia tăng sức ép và tạo ra không ít cơ hội trong quãng thời gian sau đó
Tuy nhiên, Nottingham Forest không đến nỗi quá yếu để khiến đội chủ nhà không cần đề phòng
Phút 21, Tomori phạm lỗi với Alex Mighten trong vòng cấm. May cho Chelsea là VAR xác định cầu thủ của Nottingham việt vị trước khi thoát xuống
Trọng tài Peter Bankes chỉ tay vào chấm 11m cho đội khách, nhưng sau khi tham khảo VAR lại thu hồi quyết định
Đến phút 33, cách biệt được nhân đôi cho Chelsea
Lại là Hudson-Odoi đi bóng rồi dứt điểm buộc thủ môn Smith phải đẩy bóng, Barkley có mặt kịp thời dứt điểm vào lưới trống
Đây có lẽ là bàn thắng dễ dàng nhất sự nghiệp của tiền vệ người Anh
Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về đoàn quân của Frank Lampard
Sau giờ nghỉ, Chelsea vẫn duy trì thế trận 1 chiều, nhưng sự vô duyên của các ngôi sao trên hàng công khiến họ không ghi thêm được bàn nào. Trong khi đó, Nottingham với sức chống cự yếu ớt cũng không thể một lần chọc thủng lưới Caballero
Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 để tiến vào vòng 4 cúp FA.
Bình Minh