Sập hố móng cầu, 3 người thương vong

Bà con dân làng lo hậu sự cho 2 anh em Tương và Ap.

Bà con dân làng lo hậu sự cho 2 anh em Tương và Ap.

Trong lúc đào hố móng cầu, lớp đất đá bất ngờ đổ ập vùi lấp 3 công nhân đang làm việc bên dưới. Dù dân làng nỗ lực cứu hộ nhưng 2 người đã ra đi. Điều đáng buồn, đây là cây cầu mà bà con dân làng Hde (xã Đăk Tơ Ver, H. Chư Păh, Gia Lai) chung tay cùng các Mạnh Thường Quân thực hiện sau hàng chục năm mong mỏi của người dân nơi đây.

Sự việc xảy ra chiều 19-12, một nhóm công nhân đều là người làng Hde đang thi công hạng mục hố móng cầu có chiều sâu khoảng 6m, rộng 1,5m và dài 2,5m. Đến khoảng 14 giờ 30, khi đang đào đất bên dưới thì bất ngờ tầng đất phía bên trên đổ ập xuống, vùi lấp 3 thanh niên, gồm: Tương (1980), Ap (1992) và Tùng (1993). Vụ tai nạn khiến 2 anh Tương và Ap tử vong, anh Tùng bị thương đang được điều trị tại Trung tâm Y tế H. Chư Păh. Trong số các nạn nhân có 2 anh em ruột là Tương và Ap. Được biết, gia cảnh của 2 anh em này còn nhiều khó khăn, anh Tương ra đi để lại người vợ cùng 3 đứa con, còn vợ Ap cũng chỉ vừa mang thai đứa con đầu lòng mới vài tháng.

Ông Biu (1970, trú làng Hde), người đứng phía trên quay gàu đất từ dưới lên, kể lại: “Lúc đó, mình đang quay đất thì thấy đất bắt đầu sụt, mình chỉ kịp hô lên: “Coi chừng!” nhưng không kịp... Cả chục khối đất, đá ào xuống lấp vùi 3 đứa nó. Mọi người hô hoán dùng mọi dụng cụ đào xới đưa tụi nó lên. Lúc đầu, đưa thằng Tùng lên trước thấy nó bị thương mọi người vội chèo thuyền băng sông đưa đi cấp cứu. Còn 2 đứa Tương và Ap thì không kịp nữa, mãi cả chục phút sau đưa lên thì cả hai chết rồi”.

Nơi xảy ra tai nạn vẫn còn những điếu thuốc, nén hương thắp cho nạn nhân xấu số. Ông Biu chỉ cho chúng tôi chiếc hố móng cầu vẫn còn in vết máu của nạn nhân bên vách đất nằm sâu bên dưới. “Hố móng bên kia đều do xe máy đào thực hiện, anh em không phải xuống dưới đào. Còn hố móng bên kia, xe cơ giới không thể qua sông được nên thanh niên trong làng phải đào thủ công. Trong đó, 1 hố thì anh em đã đào xong và đã đổ bê-tông, đến hố này thì xảy ra vụ tai nạn”, ông Biu chua xót nói.

Cây cầu cũ đã hư hỏng, luôn rình rập nguy hiểm khi bà con đi làm nương rẫy.

Cây cầu cũ đã hư hỏng, luôn rình rập nguy hiểm khi bà con đi làm nương rẫy.

Có mặt tại hiện trường, hố móng cầu nơi xảy ra tai nạn nằm bên kia bờ sông của làng Hde, bên cạnh cây cầu đang thi công là chiếc cầu tạm bợ được lót ván và chăng dây thép bắc qua dòng sông rộng khoảng 50m. Chúng tôi phải dùng thuyền được chế từ những tấm ván và phuy sắt để qua sông.

Trao đổi với P.V, ông Cao Phi Văn- Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Ver, cho biết: Cây cầu trên được các Mạnh Thường Quân tài trợ, khi hoàn thành sẽ nối từ làng Hde qua khu sản xuất của bà con. “Lâu nay, bà con phải dùng chiếc cầu tạm bằng ván gỗ và thép buộc để đi bộ qua bên khu sản xuất với hơn 130ha đất ruộng, rẫy của bà con làng Hde. Mùa mưa, bà con phải chèo thuyền và đã có vụ lật thuyền khiến người dân tử vong. Thế nên, khi nhà tài trợ giúp số tiền 700 triệu đồng để xây dựng cây cầu treo nối từ làng Hde qua đất sản xuất, bà con dân làng Ba Na nơi đây mừng lắm. Thế nên, làng cũng thành lập các tổ để phụ giúp với phía thi công để làm các công việc phụ, mong rằng cây cầu sẽ sớm đưa vào sử dụng. Không ngờ xảy ra tai nạn đau lòng vậy”, ông Văn nói.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, ông Nay Kiên- Chủ tịch UBND H. Chư Păh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm, điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định. Chính quyền địa phương, các ban, ngành đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 17 triệu đồng cho 2 gia đình có người tử vong cũng như thăm hỏi nạn nhân bị thương đang điều trị.

Có thể thấy việc thi công cây cầu trên là cần thiết và giúp ích rất nhiều cho dân làng Hde, thế nhưng vấn đề vẫn quan trọng là phải đảm bảo an toàn cho công nhân và công trình xây dựng nói trên.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_217888_sap-ho-mong-cau-3-nguoi-thuong-vong.aspx