Sạp rau phát miễn phí 'ấm áp tình người' giữa đại dịch COVID-19 của hai nữ công nhân môi trường Hà Nội

Sạp rau miễn phí sẻ chia của 2 chị công nhân môi trường tại nội đô Hà Nội giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn thêm phần ấm áp tình người.

Những ngày này, nhiều người dân Hà Nội không còn xa lạ với hình ảnh hai chị lao công phát rau miễn phí cho nhiều người vào 5 giờ 30 phút hàng ngày, điều đặc biệt là họ có vị trí công việc kinh tế không hề khá giả nhưng vẫn làm từ thiện, giúp rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, những người dân đang thực hiện giãn cách xã hội gặp khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Ngoan (49 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lượng (46 tuổi) đều trú tại thôn Tô Khê, xã Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) là công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội. Hàng ngày, các chị thức dậy từ 3 giờ buổi sáng để sắp xếp, chằng buộc lượng rau thu gom vận chuyển đến nội đô của Hà Nội để phát những bó rau, củ, quả…, cho tất cả mọi người. Những ai gặp khó khăn đều được các chị phát miễn phí, không phân biệt bất kỳ hoàn cảnh nào, ai thấy mình gặp khó khăn cần giúp đỡ đều có thể đến lấy.

Chị Nguyễn Thị Ngoan cho biết: “Tôi và chị Lượng đều là công nhân môi trường của Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội, được phân công nhiệm vụ thu gom rác thải, làm vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Nhận thấy mình có thể làm từ thiện giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khác đang thực hiện giãn cách mà gặp khó khăn, nên chúng tôi đã quyết định phát miễn phí rau cho mọi người”.

“Nhà chúng tôi ở huyện Gia Lâm, nên chúng tôi dùng số tiền của các nhà hảo tâm và cá nhân mua rau trong chợ gần nhà. Bên cạnh đó, rau chúng tôi tôi hái rau ở vườn nhà và sự ủng hộ của bà con hàng xóm gom lại chở sang phát miễn phí. Những ai gặp khó khăn đều có thể đến lấy miễn phí", chị Nguyễn Thị Ngoan chia sẻ thêm

Hình ảnh sạp phát rau miễn phí của 2 chị công nhân môi trường:

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Ngoan và chị Nguyễn Thị Lượng tập kết rau tại số 2 Lãng Yên (Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) để phát cho mọi người dân đang bị phong tỏa.

Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Ngoan và chị Nguyễn Thị Lượng tập kết rau tại số 2 Lãng Yên (Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng) để phát cho mọi người dân đang bị phong tỏa.

"Chúng tôi đã phải dậy từ 3 giờ sáng vận chuyển đến nơi đã chọn, từ nhà đến khu vực mình phụ trách để dọn vệ sinh vào khoảng 20km. Sau khi phát rau cho bà con xong đến khoảng 7 giờ thì đi làm", chị Nguyễn Thị Ngoan cho hay.

"Chúng tôi đã phải dậy từ 3 giờ sáng vận chuyển đến nơi đã chọn, từ nhà đến khu vực mình phụ trách để dọn vệ sinh vào khoảng 20km. Sau khi phát rau cho bà con xong đến khoảng 7 giờ thì đi làm", chị Nguyễn Thị Ngoan cho hay.

Các chị cắt, tách từng phần để tiện đưa luôn cho người dân, tránh tụ tập đông người.

Các chị cắt, tách từng phần để tiện đưa luôn cho người dân, tránh tụ tập đông người.

Hành động của chị được mọi người ủng hộ chung tay giúp đỡ.

Hành động của chị được mọi người ủng hộ chung tay giúp đỡ.

Những ai xin chuối xanh, các chị cẩn thận tặng kèm theo hành, tía tô, lá lốt đi kèm.

Những ai xin chuối xanh, các chị cẩn thận tặng kèm theo hành, tía tô, lá lốt đi kèm.

"Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khu vực Chương Dương bị phong tỏa nên đi chợ mua rau khó khăn. Được hai chị tặng rau xanh vào lúc này thật là xúc động", bà Nguyễn Thị Hạnh (Lãng Yên) chia sẻ.

"Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khu vực Chương Dương bị phong tỏa nên đi chợ mua rau khó khăn. Được hai chị tặng rau xanh vào lúc này thật là xúc động", bà Nguyễn Thị Hạnh (Lãng Yên) chia sẻ.

Mọi người đến nhận rau xếp hàng trật tự, đảm bảo giãn cách dưới sự hướng dẫn của các hội viên hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ của phường Bạch Đằng

Mọi người đến nhận rau xếp hàng trật tự, đảm bảo giãn cách dưới sự hướng dẫn của các hội viên hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ của phường Bạch Đằng

Những phần rau gửi đến người dân khu vực thực hiện giãn cách do dịch COVID-19.

Những phần rau gửi đến người dân khu vực thực hiện giãn cách do dịch COVID-19.

Ảnh, video Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/sap-rau-phat-mien-phi-am-ap-tinh-nguoi-giua-dai-dich-covid19-cua-hai-nu-cong-nhan-moi-truong-ha-noi-20210818073126089.htm