Sập tòa nhà 9 tầng khiến ít nhất 4 người chết, hàng chục người mất tích tại Philippines

Một tòa nhà 9 tầng đang thi công ở tỉnh Pampanga (Philippines) đã bất ngờ đổ sập vào rạng sáng 24/5, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục công nhân vẫn mất tích dưới đống đổ nát.

Một tòa nhà 9 tầng đang trong quá trình thi công tại thành phố Angeles, tỉnh Pampanga (Philippines) đã bất ngờ đổ sập vào rạng sáng 24/5, làm ít nhất 4 người tử vong và hàng chục công nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Theo thông tin từ Cục Phòng cháy chữa cháy khu vực, vụ tai nạn kinh hoàng này xảy ra vào khoảng từ 2 rưỡi đến 3 giờ sáng (giờ địa phương), sau một trận mưa giông lớn. Được biết, tòa nhà này đang trong giai đoạn hoàn thiện để làm tổ hợp khách sạn - căn hộ.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 30-40 công nhân đang ngủ lại ngay tại công trường. Dù nhiều người đã may mắn thoát thân hoặc được giải cứu ngay sau đó, vẫn còn khoảng 17-21 lao động đang mất tích.

Hiện trường vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại thành phố Angeles, Philippines. Ảnh: Jire Carreon/Rappler

Hiện trường vụ sập tòa nhà 9 tầng đang thi công khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại thành phố Angeles, Philippines. Ảnh: Jire Carreon/Rappler

Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 1 nam du khách người Malaysia 65 tuổi đang lưu trú tại khách sạn kế bên. Mảnh vỡ từ công trình đổ sập đè xuống khu vực này đã khiến ông tử vong tại chỗ và làm một du khách khác bị thương.

Đến chiều ngày 25/5, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy và kéo thêm 3 thi thể nữa ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số người thiệt mạng được xác nhận hiện tại lên con số 4. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân mới tìm thấy, có một người vẫn còn dấu hiệu sinh tồn khi được đưa ra ngoài nhưng đã không thể qua khỏi sau đó.

Trước tình hình cấp bách, các lực lượng cứu hộ đang khẩn trương dồn lực tìm kiếm những người sống sót. Tại hiện trường, hàng trăm cảnh sát, lính cứu hỏa cùng đội cứu hộ khẩn cấp đã triển khai chó nghiệp vụ, thiết bị dò tim mạch và máy móc hạng nặng để tích cực đào bới.

Niềm hy vọng được thắp lên khi các nhân viên cứu hộ phát hiện dấu hiệu của sự sống thông qua camera nhiệt, đồng thời giữ được liên lạc qua điện thoại với ít nhất 2 công nhân bị mắc kẹt. Dù vậy, công tác cứu hộ đang đối mặt nhiều khó khăn do lớp bê tông và cốt thép đổ nát vô cùng dày đặc, kèm theo nguy cơ sụt lún ở mức cao.

Bà Maria Leah Sajili, người phát ngôn của Cục Phòng cháy chữa cháy Philippines, nhấn mạnh bất kỳ chuyển động đột ngột nào tại hiện trường lúc này cũng có thể gây nguy hiểm lớn cho cả nạn nhân lẫn lực lượng cứu nạn.

Trước tiến độ của công tác giải cứu, nhiều thân nhân của các công nhân mất tích đã túc trực tại hiện trường trong tâm trạng vô cùng lo lắng và bức xúc. Sống gần khu vực này, ông Alfredo Albis nghẹn ngào chia sẻ khi biết tin 2 người anh em họ của mình vẫn đang kẹt sâu dưới đống đổ nát: "Họ chỉ muốn kiếm tiền nuôi gia đình, giờ không biết còn sống hay không".

Nhằm chia sẻ phần nào mất mát với gia đình các nạn nhân, ông Carmelo Lazatin II - Thị trưởng thành phố Angeles - cam kết sẽ hỗ trợ 10.000 peso cho mỗi gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để khắc phục hậu quả.

Song song với công tác tìm kiếm cứu nạn, giới chức Philippines cũng đang mở cuộc điều tra toàn diện để làm rõ nguyên nhân thảm kịch. Cuộc điều tra hiện tập trung các yếu tố liên quan đến giấy phép xây dựng, chất lượng vật liệu cũng như thiết kế của công trình.

Đáng chú ý, dù hồ sơ chỉ phê duyệt quy mô 9 tầng, công trình này lại có dấu hiệu thi công thêm tầng thứ 10 để làm bể bơi.

Thảm kịch sập cao ốc lần này xảy ra tại một khu dân cư đông đúc có nhiều quán ăn và khách sạn giá rẻ, nằm gần khu vực từng là căn cứ không quân của Mỹ. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác an toàn lao động và quản lý xây dựng tại Philippines, nơi các dự án quy mô lớn thường xuyên diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Anh Vũ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sap-toa-nha-9-tang-khien-it-nhat-4-nguoi-chet-hang-chuc-nguoi-mat-tich-tai-philippines-169260525160617414.htm