Sát cánh cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lũ diễn biến bất thường trong những ngày qua đã gây hậu quả nặng nề cho các địa phương phía Bắc. Cùng với các lực lượng khác, các đơn vị Biên phòng tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ đang nỗ lực từng ngày, vượt qua khó khăn, giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Vi Toàn

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Vi Toàn

Những ngày này, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang triển khai lực lượng, phương tiện giúp người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên vào đêm 24, rạng sáng 25/7. Sau nhiều nỗ lực, tính đến ngày 31/7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân mất tích là anh Lò Văn Tiến, sinh năm 1993, ở bản Mường Pồn 1 và chị Giàng Thị Dia, sinh năm 1974, ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn. 2 nạn nhân được tìm thấy tại khu vực hồ Long Tạo, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 110km. Như vậy, tính đến nay, trận lũ quét tàn khốc tại xã Mường Pồn đã khiến 4 người chết, 3 người vẫn đang mất tích và 4 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo về trận lũ quét, Đồn Biên phòng Mường Pồn đã cử 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường cứu giúp người dân. Cho đến hiện tại, số cán bộ này vẫn đang đóng quân tại các bản bị ảnh hưởng bởi lũ quét để giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Có mặt tại hiện trường trong những giờ đầu tiên sau khi lũ quét càn lướt qua 3 bản Mường Pồn 1, Lĩnh và Tin Tốc, Đại úy Lò Văn Thân, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Mường Pồn choáng váng khi nhìn lượng bùn đất khổng lồ đổ về san phẳng bản Mường Pồn 1. Anh kể: “3 giờ, ngày 25/7, chúng tôi nhận lệnh hành quân gấp xuống bản Mường Pồn 1 để ứng cứu người dân bị lũ quét. Khi chúng tôi xuống tới nơi, mực nước suối vẫn còn cao. Bùn đất bao phủ cả một vùng, có nơi cao tới 2m. Tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang lên thảm thiết. Sau những giây phút đầu tiên bối rối, chúng tôi đã trấn tĩnh lại, xác định hướng có người kêu cứu và phân công nhau đi tới các vị trí có người mắc kẹt, hoặc cần cứu giúp để thực hiện công tác cứu hộ. Có những đoạn nước chảy xiết, chúng tôi phải đứng xếp hàng ngang, nắm tay nhau để giảm lực nước chảy cho đồng đội sang bờ bên kia buộc dây thừng để mọi người lần theo dây đi sang”.

Ngôi nhà đầu tiên Đại úy Thân cùng đồng đội tiếp cận là của gia đình anh Cà Văn Luyến. “Lúc đó, ngôi nhà bị đổ sập, anh Luyến kêu cứu thất thanh, vợ và con bị mắc kẹt trong ngôi nhà. Sau đó, chúng tôi lật gạch đá đưa được vợ và con anh Luyến ra ngoài, nhưng cả hai đều đã tử vong trước đó. Chúng tôi cũng tìm thấy và đưa những người bị thương đi bệnh viện chữa trị” - Đại úy Thân chia sẻ.

Suốt từ hôm đó đến nay, Đại úy Thân và các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vẫn túc trực tại địa bàn, giúp người dân ở vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở di dời khẩn cấp tới nơi an toàn. Những người lính Biên phòng cũng giúp người dân tháo dỡ những ngôi nhà bị nghiêng, hư hại, đào bới bùn đất tìm lại tài sản của người dân vận chuyển ra khỏi khu vực bị lũ quét. Các cán bộ của Đồn Biên phòng Mường Pồn dựng nhà bạt cho các hộ dân ở cụm bản Huổi Ké ở tạm trong khi chưa dựng lại được nhà cửa.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn, BĐBP Điện Biên giúp người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Nguyễn Toàn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn, BĐBP Điện Biên giúp người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Nguyễn Toàn

Đại úy Thân cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ giúp dân trong điều kiện thời khắc nghiệt, khối lượng công việc lớn, phải thực hiện khẩn trương, nhiều lúc anh em cũng rất mệt mỏi nhưng chỉ dám nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục công việc, bởi sự mất mát của người dân là quá lớn. Với mong muốn góp được phần nào để người dân sớm ổn định cuộc sống, anh em chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng hết sức”.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã dừng công tác tìm kiếm 3 nạn nhân còn mất tích, tuy nhiên, cán bộ Đồn Biên phòng Mường Pồn vẫn tiếp tục thực hiện công tác giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét. “Trước mắt, chúng tôi tập kết gỗ, ván, cột nhà của người dân tại một địa điểm đảm bảo an toàn, khi nào người dân chọn được đất dựng nhà mới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con” - anh Thân cho biết.

Thiếu tá Đặng Văn Toan, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Pồn cho hay: “Công việc tháo dỡ nhà cửa mất rất nhiều thời gian, có những ngôi nhà sàn mất tới 2-3 ngày mới tháo dỡ xong, dù vất vả, mệt mỏi nhưng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định tinh thần quyết tâm hỗ trợ người dân giảm thiểu được thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống”.

Chung tay cùng các lực lượng khắc phục hậu quả lũ quét, tính đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Điện Biên đã huy động gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ từ cơ quan Bộ Chỉ huy, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và các đồn Biên phòng cùng nhiều phương tiện phối hợp với các lực lượng tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích, giúp đỡ các gia đình có người thiệt mạng tổ chức mai táng theo phong tục, tập quán của địa phương, hỗ trợ gia đình nạn nhân với số tiền 3 triệu đồng. Đồng thời, giúp 27 hộ dân tổ chức tháo dỡ, di chuyển người, tài sản, lương thực, thực phẩm đến nơi an toàn, tổng dọn vệ sinh nhà cửa. Bên cạnh đó, BĐBP Điện Biên hỗ trợ lắp đặt đường nước sinh hoạt; sửa chữa, làm đường tạm dài khoảng 4km; vận chuyển hàng cứu trợ đến các điểm bị thiệt hại cứu trợ cho nhân dân...

Chia sẻ với mất mát của người dân vùng lũ quét, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ cho gia đình có 4 người chết, 3 người mất tích, 4 người bị thương với kinh phí hơn 140 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh Điện Biên. Tính đến chiều 29/7, Ban tiếp nhận cứu trợ huyện Điện Biên đã tiếp nhận ủng hộ của trên 100 tổ chức, cá nhân với trên 700 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm (mì tôm, nước uống, bánh kẹo...) giá trị hơn 600 triệu đồng giúp người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét.

Hiện tại, mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Bộ. Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ tính riêng đợt mưa lớn gây lũ và sạt lở đất từ ngày 28 đến 31/7 đã làm 7 người chết và 2 người bị thương.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, 43 nhà dân đã phải di dời khẩn cấp; 184 nhà bị ngập nước; 356 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại. Mưa lớn cũng làm hơn 2.100ha lúa, hoa màu bị ngập úng; hơn 33ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, thiệt hại. Về giao thông, có trên 200 điểm bị sạt lở, ách tắc với tổng khối lượng đất, đá khoảng 24.000m3. Các đơn vị Biên phòng đang phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/sat-canh-cung-nhan-dan-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-post478992.html