Sát hại bốn người chồng để chiếm đoạt tài sản

Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra lý do tại sao bà Chisako tiếp tục giết người sau khi tích lũy khối tài sản hàng triệu yên.

Nhiều người lớn tuổi là nạn nhân của trò lừa đảo tình ái.

Nhiều người lớn tuổi là nạn nhân của trò lừa đảo tình ái.

Thông qua giới thiệu của các công ty tư vấn hôn nhân, bà Chisako Kakehi, 67 tuổi, đã kết hôn với những người đàn ông tuổi xế chiều, độc thân và nhiều của cải. Nhưng tất cả chồng của bà đều qua đời vì bị đầu độc.

Sát nhân “góa phụ đen”

Bà Chisako Kakehi sinh năm 1946 kết hôn lần đầu năm 23 tuổi.

Bà Chisako Kakehi sinh năm 1946 kết hôn lần đầu năm 23 tuổi.

Năm 2013, ở tuổi 75, ông Isao Kakehi vẫn có sức khỏe tốt và đang yêu. Ông hẹn hò với bà Chisako Kakehi, góa phụ 67 tuổi mà ông quen qua một công ty mai mối tại Nhật Bản. Chỉ sau 2 tháng, họ kết hôn, dọn về ở chung và bắt đầu cuộc sống có vẻ yên bình ở thành phố Muko, tỉnh Kyoto, Nhật Bản.

Cặp đôi dự định làm bánh gạo đón năm mới nhưng ông Kakehi đột ngột qua đời. Ngày 28/12/2013, ông trở thành nạn nhân thứ tư và là nạn nhân cuối cùng của sát nhân “góa phụ đen” Nhật Bản.

Chisako Kakehi, 75 tuổi, đang chờ thi hành án tử hình vì sát hại ba người tình và âm mưu sát hại người thứ tư. Các vụ giết người bắt đầu từ năm 2007, khi bà 61 tuổi, nhưng không ai mảy may nghi ngờ. Chỉ đến khi ông Kakehi qua đời, cảnh sát mới điều tra và bắt bà ta vào năm 2014. Năm 2017, Chisako bị kết án tử hình sau các phiên tòa xét xử ròng rã nhiều năm trời. Tháng 6/2021, bà ta kháng cáo thất bại.

Trong phán quyết hồi tháng 6, thẩm phán bày tỏ: “Bị cáo đã lợi dụng công ty mai mối để lần lượt làm quen với các nạn nhân lớn tuổi và đầu độc họ sau khi làm họ tin tưởng. Đó là tội ác tàn nhẫn dựa trên ý định giết người có kế hoạch và mạnh mẽ”.

Vụ án đã làm chấn động nước Nhật và cho thấy mối nguy hiểm rình rập trên mạng với những người già độc thân, dễ mắc bẫy lừa đảo tình yêu. Vụ án cũng khiến đất nước này đặt câu hỏi tại sao một người phụ nữ ở tuổi xế chiều lại bắt đầu giết những người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho bà ta. Sau vụ án, bà Chisako được gọi bằng biệt danh sát nhân “góa phụ đen”.

Dù vụ án của Chisako vô cùng nổi tiếng tại Nhật Bản, có rất ít thông tin về cuộc sống cá nhân của bà ta.

Sinh ra ở tỉnh Saga, phía Tây Nam Nhật Bản, Chisako làm việc tại một công ty in ấn và lấy người chồng đầu tiên vào năm 1969 khi 23 tuổi. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 25 năm, chồng của bà qua đời vì bạo bệnh vào năm 1994.

Đến năm 2007, bà Chisako bắt đầu làm quen và hẹn hò với ông Toshiaki Suehiro, 78 tuổi. Chiều 18/12/2007, bà ta ăn trưa cùng với ông Suehiro và các con của ông. Do tuổi cao sức yếu, ông cụ có thói quen uống thuốc bổ. Lợi dụng điều này, bà Chisako đã ngụy tạo thuốc độc xyanua thành viên thuốc và đưa cho ông này uống.

Chưa đầy 15 phút sau bữa trưa, ông Suehiro ngã quỵ và bất tỉnh trên đường phố. Khi đội cấp cứu tiếp cận, người đàn ông sắp ngưng thở. Bà Chisako đi cùng nạn nhân đến bệnh viện nhưng lại nói dối tên mình là Hiraoka lúc nói chuyện với nhân viên cấp cứu và gia đình ông.

Tại bệnh viện, nhờ sự cứu chữa kịp thời của y bác sĩ, ông Suehiro đã thoát khỏi cái chết bởi chứng ngạt trong. Đây cũng là nạn nhân duy nhất còn sống trong số bốn nạn nhân nhưng ông bị hỏng thị lực và một số chức năng cơ thể. Ông qua đời một năm rưỡi sau đó vì một căn bệnh không liên quan đến vụ đầu độc.

Những người chồng xấu số

“Góa phụ đen” được thừa hưởng khoản tiền kếch xù sau khi chồng qua đời.

“Góa phụ đen” được thừa hưởng khoản tiền kếch xù sau khi chồng qua đời.

Vài năm sau, bà Chisako tiếp tục để mắt đến nạn nhân tiếp theo. Ông Masanori Honda, 71 tuổi, mắc chứng tiểu đường nhẹ. Ông thường xuyên lui tới các câu lạc bộ thể thao và được mai mối cho bà Chisako. Mặc dù không rõ cả hai gặp nhau thế nào và hẹn họ bao lâu nhưng họ thông báo với bạn bè vào cuối năm là sắp kết hôn.

Mùa xuân năm 2012, bà Chisako quyết định chia tay ông Honda. Ngày 9/3/2012, cả hai gặp nhau lần cuối tại một cửa hàng sau đó chính thức chấm dứt mối quan hệ. Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, ông Honda bất tỉnh khi đang chạy xe máy. Sau chưa đầy 2 giờ nhập viện, người đàn ông này đã qua đời.

Sau này, cơ quan điều tra phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy bà Chisako không muốn sống trọn đời cùng ông Honda. Hai tháng trước khi ông qua đời, bà bắt đầu bí mật hẹn hò với những người đàn ông khác thông qua công ty tư vấn mai mối.

Nạn nhân thứ ba là ông Minoru Hioki, một người đàn ông góa vợ phải điều trị bệnh ung thư phổi. Nhưng vào tháng 7/2013, cuộc đời ông dường như khởi sắc khi ông gần như chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư và đang khỏe mạnh. Trên hết, người đàn ông tìm thấy tình yêu mới ở tuổi 75.

Tháng 8/2013, ông hẹn hò với bà Chisako và thường xuyên viết thư chia sẻ mong muốn được sống cùng bà trọn đời. Họ thường xuyên đi chơi, ăn uống và qua đêm ở nhà nhau.

Nhưng mối quan hệ đột ngột chấm dứt vào ngày 20/9 khi họ ra ngoài ăn tối. Giống như Suehiro, ông Hioki cũng thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng dạng viên. Vì vậy, bà Chisako đã lừa người yêu uống viên thuốc chứa chất độc xyanua dưới vỏ bọc là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Họ vừa ăn xong thì ông Hioki bất tỉnh.

Mặc dù biết ông Hioki có con và vừa hồi phục sau khi mắc ung thư, Chisako vẫn nói dối nhân viên cứu thương rằng ông không có gia đình và đang mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Khi họ đề nghị hồi sức tim phổi thì Chisako từ chối. Ông Hioki chết sau đó hai tiếng.

Bà Chisako ngày càng trở nên táo bạo hơn khi mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm thêm nhiều nạn nhân mới. Vào tháng 11/2013, chỉ hai tháng sau cái chết của ông Hioki, bà kết hôn với mục tiêu tiếp theo và cuối cùng là ông Isao Kakehi. Chỉ một tháng sau đám cưới của họ, bà ta bắt đầu hẹn hò bí mật với một người đàn ông khác.

Nhưng ông Kakehi đặt trọn niềm tin vào bà Chisako. Trong thư từ và tin nhắn với người vợ mới, ông bày tỏ muốn cố gắng hết sức để sống cuộc đời thứ hai tươi sáng và bền chặt với bà Chisako.

Nhưng chỉ vài tuần sau khi kết hôn, ông Kakehi bị ngừng tim phổi không lâu sau khi ăn tối ở nhà cùng vợ. Dù bà Chisako đã gọi xe cứu thương, ông Kakehi qua đời sau đó một tiếng. Cái chết của ông làm dấy lên mối nghi ngờ về danh sách người tình bất hạnh của bà Chisako và thu hút sự điều tra của cảnh sát, từ đó lần ra mạng lưới lừa đảo của người đàn bà này.

Đến lúc này, cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi của ông Kakehi, điều họ không làm với ba người tình trước của bà Chisako vì việc khám nghiệm tử thi tương đối hiếm gặp tại Nhật Bản. Cũng vì lý do này, cái chết của ba người đàn ông trước đó không bị nghi ngờ.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong tim, máu và dạ dày của nạn nhân Kakehi chứa một lượng lớn ion xyanua và dạ dày bị bào mòn. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều viên thực phẩm chức năng và viên nang rỗng trong căn hộ của nạn nhân. Điều này cho thấy, bà Chisako đã đổ hết thuốc và thay thế bằng xyanua nghiền thành bột trong các viên thực phẩm chức năng.

Tháng 8/2014, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu của xyanua trong chậu cây mà bà Chisako vứt đi. Một túi nhựa chứa xyanua đã được chôn trong chậu cây vài tháng. Chiếc túi cùng loại với túi nhựa đựng đồ trong nhà ông Kakehi. Giả thuyết cho rằng, bà Chisako đã lấy xyanua từ nhà máy in nơi mình làm việc.

Lừa đảo tình ái

Phiên tòa xét xử vụ án “góa phụ đen” Chisako.

Phiên tòa xét xử vụ án “góa phụ đen” Chisako.

Hai tháng sau, cảnh sát ra lệnh bắt giữ bà Chisako. Sau nhiều tháng thẩm vấn, nghi phạm cuối cùng cũng thú nhận ngoài ông Kakehi, bà ta đã đầu độc ông Honda, Hioki và Suehiro bằng viên thuốc chứa xyanua.

Bốn người đàn ông sống ở các thành phố khác nhau, làm những công việc khác nhau và không có bất kỳ mối liên hệ nào. Điểm chung giữa họ là có tài sản và những khoản tiền tiết kiệm đáng kể. Đặc điểm này cùng với tuổi xế chiều, độc thân khiến họ trở thành mục tiêu hoàn hảo của “góa phụ đen”.

Theo phán quyết của tòa án, trong vụ án đầu tiên, bà Chisako đã đầu độc ông Suehiro do nợ nạn nhân 48 triệu yên (khoảng 437 nghìn USD). Bà ta quyết định đầu độc ông để không phải trả nợ.

Hai tháng sau cái chết của ông Suehiro, hung thủ đã viết thư cho con cái của nạn nhân và nói rằng đã trả tiền cho ông Suehiro bằng tiền thừa kế của một người khác.

Lá thư này khiến các con ông Suehiro sốc vì không biết là bố mình đã cho vay tiền và không biết nhiều về Chisako. Họ thậm chí còn không biết tên bà ta. Khi họ tìm cách hỏi thêm thì bà ta bỏ đi, khiến họ không hiểu gì về cơn đột quỵ của bố mình cũng như người đàn bà bí ẩn bên ông.

Vào thời điểm bà Chisako bị bắt, cơ quan điều tra không biết rõ tình hình tài chính của bà ta. Tuy nhiên, sau cái chết của nạn nhân thứ 4, bà ta đã thu về một khoản tiền khá lớn. Thẩm phán khi đó cho rằng bà Chisako đã ngang nhiên “coi thường mạng sống của con người vì ham muốn tài chính”.

Trước đó, sau khi sát hại ông Honda, hung thủ đã lấy được 16 triệu yên từ tiền thừa kế, đồ vật có giá trị và nhiều tài sản khác.

Vụ án được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đã khiến những vụ lừa đảo tình ái trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Ngay lập tức, nước này phát hiện “góa phụ đen” thứ hai là bà Kanae Kijima, 46 tuổi. Người này đã giết ba người đàn ông đã quen qua các trang web hẹn hò từ năm 2009 và biến các vụ án mạng thành tự sát. Động cơ cũng vì tiền bạc.

Cả Chisako và Kijima đều sử dụng hình thức cực đoan nhất khi lừa đảo tình ái là giết chết nạn nhân. Đa số chỉ biến mất sau khi “khoắng sạch” tài sản của nạn nhân.

Tổ chức tư vấn về Gian lận Hôn nhân và Rối loạn nhân cách cho biết đã ghi nhận khoảng 100 vụ lừa đảo tình ái mỗi năm. Nạn nhân thường nhờ các công ty tư vấn hôn nhân tìm bạn đời. Họ thường là những người đã ly hôn, góa bụa, sống xa gia đình và có khối tài sản kha khá.

Những kẻ lừa đảo thường đòi nạn nhân quà sinh nhật đắt tiền hay các yêu cầu tiền bạc cho tới khi nạn nhân không còn tiền để đáp ứng. Đôi khi, nạn nhân buộc phải vay tiền lãi suất cao để chu cấp cho người tình.

Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra lý do tại sao bà Chisako tiếp tục giết người sau khi tích lũy khối tài sản hàng triệu yên. Tuy nhiên, tòa án kết luận rằng, hung thủ đã lợi dụng niềm tin và hi vọng của các nạn nhân để giết hại họ. Dù đã thừa nhận mọi tội lỗi, bà Chisako chưa từng xin lỗi gia đình nạn nhân và hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Anh Khoa (TH)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/sat-hai-bon-nguoi-chong-de-chiem-doat-tai-san-post611917.html