Sạt lở chia cắt bản Ta Đo, sản phụ 'vượt cạn' sinh con giữa đường
Sau nhiều ngày mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, các xã vùng cao Nghệ An rơi vào tình trạng sạt lở, chia cắt nghiêm trọng. Trong tình thế khẩn cấp ấy, một sản phụ ở bản vùng sâu Ta Đo, xã Mường Típ, đã phải sinh con ngay trên đường đi cấp cứu.
Sáng 29.7, gia đình chị Pịt Thị Hà (trú tại bản Ta Đo, xã biên giới Mường Típ) chuẩn bị đưa chị đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn để sinh con.
Tuy nhiên, khi di chuyển đến đoạn đường giáp ranh giữa xã Mường Típ và xã Mường Xén, cả đoàn buộc phải dừng lại do tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, sụt lún, chia cắt hoàn toàn bởi lũ lớn.

Các nữ y tá hỗ trợ sản phụ lội suối đến Bệnh viện để sinh con. Ảnh: NDCC
Đúng lúc ấy, chị Hà chuyển dạ. Trong cơn hoảng loạn và lo lắng, người thân nhanh chóng gọi điện cầu cứu lực lượng y tế.
Nhận được thông tin khẩn, các y bác sĩ của Trạm Y tế xã Mường Xén đang làm nhiệm vụ tại cụm bản Cánh lập tức lên đường.
Dù thời tiết xấu, đường trơn trượt, bùn đất ngập sâu, nước lũ vẫn còn dâng cao ở nhiều đoạn, lực lượng y tế đã không quản hiểm nguy, vượt qua nhiều khe suối, vách đá để tiếp cận sản phụ.
Cùng lúc đó, một nhóm thiện nguyện trên đường đi cứu trợ cũng có mặt, hỗ trợ đội ngũ y tế. Tại điểm đường bị chia cắt, các y bác sĩ đã khẩn trương thực hiện các bước cần thiết để đỡ đẻ cho sản phụ ngay giữa điều kiện khắc nghiệt của núi rừng.
Trong khoảnh khắc thót tim, tiếng khóc đầu tiên của em bé vang lên giữa khung cảnh tan hoang sau lũ, mang đến niềm xúc động cho tất cả những người có mặt. Chị Hà "mẹ tròn con vuông", được chăm sóc sơ bộ và đưa về nơi an toàn.
Sản phụ Hà là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Trận lũ vừa qua đã khiến nhà cửa và tài sản của gia đình chị bị thiệt hại nặng nề.

Các y, bác sĩ đỡ đẻ cho sản phụ ngay giữa đường. Ảnh: NDCC
Cảm thông với hoàn cảnh của chị, các y bác sĩ, nhóm thiện nguyện và người dân địa phương đã quyên góp tiền, vật phẩm thiết yếu để hỗ trợ mẹ con chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu.
Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương, bản Ta Đo là một trong những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ này.
Toàn bản có 10 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 11 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng và 68 hộ dân khác bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, đất đá sạt lở chắn ngang, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Trước tình hình đó, Thượng tá Và Bá Hùa, Trưởng Công an xã Mường Típ đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an xã tổ chức các tổ công tác đi bộ hơn 20km đường đồi núi để tiếp cận bản Ta Đo.
Lực lượng công an phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức xã hội đang nỗ lực giúp dân dựng lại nhà cửa tạm, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống sau lũ.
Câu chuyện sản phụ vượt cạn giữa lũ dữ minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng y tế, công an và tình người ấm áp nơi vùng cao xứ Nghệ đang oằn mình gượng dậy sau thiên tai.