Sạt lở Làng Nủ: Một lớp học mầm non đã mất đi 9 trẻ thơ

Một lớp học của Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh, Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai có 18 học sinh thì 9 em đã tử vong sau trận sạt lở kinh hoàng. Xót xa hơn, học sinh nhỏ nhất chỉ mới 38 ngày tuổi.

Ngày 12.9, Fanpage "Việc Tử Tế" đã đăng tải câu chuyện thương tâm tại Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh, Làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai. Chương trình do phóng viên VTV Hoài Thương và Tài Vũ thực hiện.

Phóng viên Hoài Thương chia sẻ, cô vừa phỏng vấn vừa khóc, xót xa và đau đớn vô cùng.

Cụ thể, một lớp học có 18 học sinh thì 9 em đã tử vong sau trận sạt lở kinh hoàng. Xót xa hơn, học sinh nhỏ nhất chỉ mới 38 ngày tuổi.

Sáng 12.9, không khí tang thương bao trùm khắp lớp học tại Trường mầm non số 1 Phúc Khánh (Làng Nủ). Với những giáo viên tại đây, việc mất đi học trò tự tay chăm bẵm là một nỗi đau không thể nguôi ngoai.

"Bạn Linh thích con cào cào, biểu tượng được thêu vào gối của em. Hiện vật còn đây nhưng người không còn nữa", cô giáo nghẹn ngào bên kỷ vật của học sinh vừa mất.

 Cô giáo khóc nghẹn bên các kỷ vật của học sinh (Ảnh: Hoài Thương)

Cô giáo khóc nghẹn bên các kỷ vật của học sinh (Ảnh: Hoài Thương)

Những đôi dép nhựa nhỏ xíu xếp cạnh nhau, những tập vở với nét vẽ ngây thơ, những bức tranh tô màu dang dở, những phiếu bé ngoan dành cho những đứa trẻ rất ngoan vẫn còn đó, nhưng chủ nhân đã đi xa.

 Những chiếc dép nhựa được xếp ngay ngắn (Ảnh: Hoài Thương)

Những chiếc dép nhựa được xếp ngay ngắn (Ảnh: Hoài Thương)

 Những nét vẽ vẫn còn dang dở... nhưng chủ nhân không trở về (Ảnh: Hoài Thương)

Những nét vẽ vẫn còn dang dở... nhưng chủ nhân không trở về (Ảnh: Hoài Thương)

 Những chiếc bát, chiếc cốc còn lại ở lớp của các em (Ảnh: Hoài Thương)

Những chiếc bát, chiếc cốc còn lại ở lớp của các em (Ảnh: Hoài Thương)

Trong tổng số 29 học sinh thiệt mạng ở Làng Nủ, có 7 trẻ đang học mầm non, 2 trẻ chưa ra lớp, 20 học sinh trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh. Nhiều học sinh bị thương đang chữa trị tại các bệnh viện.

Huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực khắc phục hậu quả để đón học sinh quay trở lại trường vào ngày 16.9.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên Bùi Minh Tuân cho biết: “Hiện phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các trường trên địa bàn xã Phúc Khánh, đặc biệt là các điểm trường liên quan đến các hộ dân bị ảnh hưởng để tổ chức thăm hỏi, động viên các học sinh đang bị thương. Đối với học sinh đã thiệt mạng, chúng tôi phối hợp cùng lực lượng của xã, của huyện để tổ chức tìm kiếm và mai táng các em”.

Trước đó, vào sáng 10.9, cơn lũ quét xảy ra ở Làng Nủ đã san phẳng mọi thứ. Trận lũ cuốn phăng 37 ngôi nhà với 158 nhân khẩu chỉ trong chớp mắt.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, tính đến 14 giờ ngày 12.9, vụ sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã làm ít nhất 43 người chết, 52 người mất tích và 17 người bị thương. Lực lượng cứu hộ 650 người đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Đến nay lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 43 thi thể, còn 52 người mất tích.

Hiện mưa lũ đã làm 65 trường học bị ảnh hưởng. Sở GD-ĐT Lào Cai đã thông báo tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 14.9 để phòng, tránh mưa lũ do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Trang Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/sat-lo-lang-nu-mot-lop-hoc-mam-non-da-mat-di-9-tre-tho-post390110.html