Sắt son niềm tin với Ðảng

Hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc đều thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng. Ðồng bào, đồng chí cả nước đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Ðại hội.

Một góc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp. Ảnh: Hữu Nghĩa

Một góc thành phố Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp. Ảnh: Hữu Nghĩa

Hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc đều thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng. Ðồng bào, đồng chí cả nước đang náo nức chờ mong, tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Ðại hội.

TRÊN QUÊ HƯƠNG BÁC HỒ

Trên khắp các nẻo đường ở các khu dân cư tỉnh Nghệ An, tràn ngập cờ, hoa, pa-nô, áp-phích, băng-rôn chào mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Khác với những ngày trước, 8 giờ sáng 26-1, ông Nguyễn Hữu Dung (75 tuổi), cán bộ hưu trí ở khối 17, phường Hưng Bình cùng những người bạn là chiến sĩ bị địch bắt, tù đày ở TP Vinh ngồi trước ti-vi để theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Ðại hội. Với mục tiêu của Ðại hội đề ra, ông Nguyễn Hữu Dung rất tin tưởng về những chiến lược có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới. Ðó là những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông Nguyễn Hữu Dung bày tỏ mong muốn: "Ðại hội sẽ có nhiều quyết sách để người dân miền trung, trong đó có tỉnh Nghệ An, sớm thành tỉnh khá, trở thành trung tâm kinh tế, chính trị vùng Bắc Trung Bộ".

Về Nam Ðàn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi gặp cụ Bùi Trọng Thành (96 tuổi), cán bộ lão thành 74 năm tuổi Ðảng, ở xóm 2, xã Nam Thanh. Cụ Thành xúc động nói: Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh cùng quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự nỗ lực của người dân những năm qua, Nam Ðàn đã trở thành huyện nông thôn mới, đời sống của người dân ngày càng khấm khá; đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, niềm tin với Ðảng của người dân ngày càng nhân lên…

Ðến vùng quê hương Xô-viết Thanh Chương, chúng tôi được Chủ tịch UBND huyện Trình Văn Nhã cho biết: "Không chỉ có tôi mà các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên ở huyện Thanh Chương đều dành niềm tin tưởng rất lớn cho Ðại hội lần này. Ðại hội sẽ đưa ra những quyết sách lớn để sớm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Nhìn vào thành quả mà đất nước đạt được trong suốt 35 năm đổi mới, đặc biệt là năm 2020, trong bối cảnh thế giới có nhiều tác động bởi đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam vẫn vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa giữ được nhịp độ tăng trưởng kinh tế đất nước, tôi thật tự hào và phấn khởi.

Tại huyện vùng cao biên giới Kỳ Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Minh kỳ vọng: "Thông qua Ðại hội lần này Ðảng ta sẽ có quyết sách thật tốt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ yên biên giới, yên địa bàn, yên dân. Qua đó, có nhiều chính sách, nghị quyết, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển kinh tế rừng, đầu tư hệ thống điện, phát triển nông thôn, sản xuất hàng hóa… đến sớm với bà con".

NHÂN LÊN NIỀM TỰ HÀO CỦA THỦ ÐÔ KHÁNG CHIẾN

Tỉnh Tuyên Quang vinh dự được Bác Hồ, Trung ương Ðảng chọn làm căn cứ cách mạng, lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay nhân dân, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang một lần nữa được chọn là trung tâm đầu não kháng chiến; đặc biệt hơn, từ ngày 11 đến 19-2-1951, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Ðảng được tổ chức ở xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

Ông Hoàng Văn Bảo, 85 tuổi, dân tộc Tày, một trong những gia đình có công với cách mạng ở thôn Khuôn Nhự, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa (ông Bảo từng được tham gia phục vụ Ðại hội lần thứ II của Ðảng) cho biết, người dân Kim Bình có được cuộc sống ấm no như ngày nay đều nhờ vào sự lãnh đạo và những quyết sách đúng đắn của Ðảng. Vì vậy, ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng đất nước, những năm qua, bà con luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Qua mỗi kỳ đại hội, đời sống của người dân lại được nâng lên, xã hội ngày càng phát triển...

Ðã bước sang năm thứ 76 kể từ ngày lập nước, cuộc sống ở xã Tân Trào (huyện Sơn Dương) ngày một đổi thay, ấm no, hạnh phúc. Mừng vui trước sự đổi thay của quê hương, ông Hoàng Ngọc, 85 năm tuổi đời, 58 năm tuổi Ðảng, ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào bày tỏ kỳ vọng: Tại Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, các đại biểu sẽ xem xét, lựa chọn bầu ra đội ngũ lãnh đạo gồm những người đủ đức, đủ tài, một lòng vì nước, vì dân để đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Sau khi lựa chọn ban lãnh đạo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ðảng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sai phạm để chấn chỉnh, có những biện pháp đưa những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi hàng ngũ của Ðảng; củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, để nghị quyết của Ðảng đi vào cuộc sống...

NIỀM VUI TRÊN ÐẤT SEN HỒNG ÐỒNG THÁP

Ði dọc các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn trên quê hương Ðồng Tháp, chúng tôi bắt gặp hình ảnh cờ đỏ, sao vàng tung bay khắp nơi. Người dân chăm chú theo dõi tin tức thời sự liên quan Ðại hội qua ti-vi, điện thoại thông minh .

Ông Lê Quang Trinh (80 tuổi, ngụ khóm 3, phường 4, TP Cao Lãnh) luôn quan tâm dõi theo các ngày làm việc của Ðại hội. Ông Trinh cho biết: "Mấy hôm nay tôi vừa đọc báo, vừa xem ti-vi theo dõi Ðại hội và tin tưởng Ðại hội Ðảng mình thành công rực rỡ. Những lời phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khiến tôi vô cùng tâm đắc. Ðó là qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Là một người dân, bản thân tôi cũng như gia đình trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhờ Ðảng mà đất nước mình ngày càng thay da đổi thịt, ngày nay cuộc sống của tôi cũng như bà con trong xóm ấm no".

Chúng tôi tìm đến nhà đồng chí Võ Hồng Nhân, nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ðồng Tháp, người đã chứng kiến nhiều kỳ đại hội của Ðảng, đã nghe những tâm tư của nhân dân Ðồng Tháp gửi gắm đến nhiều kỳ đại hội. Ðồng chí Võ Hồng Nhân xúc động hồi tưởng: "Tôi còn nhớ, lúc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Ðại hội lần thứ VI của Ðảng, có một nông dân huyện Tháp Mười đứng lên phát biểu: Ðảng, Bác Hồ lãnh đạo cách mạng thành công, đem lại thắng lợi tuyệt đối và quyền lợi cho người dân thì đừng chia quyền lãnh đạo cho ai, tức là nông dân chúng tôi thấy Ðảng Cộng sản Việt Nam vì dân cho nên đã lãnh đạo đất nước rất tốt. Do đó, nông dân chúng tôi phản đối việc đòi đa nguyên, đa đảng. Những lời đóng góp, phát biểu ấy của người dân nghe thật ấm lòng. Vì có tin yêu Ðảng, thủy chung son sắt với Ðảng mới có những nguyện vọng kiên quyết, lời nói chân thành như thế".

Ðồng Tháp là vùng đất thành đồng cách mạng. Ðịa phương tự hào là nơi yên nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Bác Hồ kính yêu. Nhiều năm qua, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ðồng Tháp không ngừng nỗ lực, thi đua, gặt hái nhiều thành công, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Hiện kinh tế của Ðồng Tháp đứng thứ ba của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương nhiều năm liền duy trì thứ hạng cao, nhóm dẫn đầu cả nước trong đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tất cả đang chung sức, đồng lòng, thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, để hướng đến một Ðồng Tháp giàu mạnh, năng động, nghĩa tình.

NHÓM PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/chinhtri/sat-son-niem-tin-voi-ang-633159/