'Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ' kéo chiếc valy đẫm máu vào rừng lúc nửa đêm, mang theo bí mật bên trong khiến ai cũng rùng mình
Một chiếc valy bỏ lại trong rừng lúc rạng sáng đã mở ra vụ án kinh hoàng khiến dư luận Hàn Quốc chấn động suốt nhiều tháng. Phía sau gương mặt trẻ thơ của Jeong Yoo-jeong là kế hoạch giết người được chuẩn bị kỹ lưỡng đến lạnh gáy.
Khoảng 3h ngày 27/5/2023, một tài xế taxi tại Geumjeong gu, Busan nhận chở cô gái trẻ khoảng ngoài 20 tuổi. Cô đeo kính cận, ăn mặc giản dị và kéo theo một chiếc valy màu đen lớn. Điểm đến mà cô yêu cầu là một công viên gần sông Nakdong, khu vực hẻo lánh nằm cách đó hơn 10 km, xung quanh chủ yếu là rừng cây. Điều này khiến người tài xế cảm thấy bất an nhưng vẫn tiếp tục chuyến đi.
Khi tới nơi, cô gái lặng lẽ kéo chiếc valy vào khu rừng tối mà không cần trợ giúp. Người tài xế lúc đó để ý thấy trên valy dường như có vết máu nên càng thêm nghi ngờ. Thay vì rời đi, ông dừng xe ở khoảng cách gần để quan sát. Khoảng 20 phút sau, cô gái quay lại nhưng chiếc valy đã biến mất. Người tài xế lập tức báo cảnh sát.
Không lâu sau, cảnh sát phát hiện chiếc valy bị bỏ trong bụi rậm. Bên trong chứa nhiều phần thi thể người bị phân xác. Danh tính nghi phạm nhanh chóng được xác định là Jeong Yoo jeong, sinh năm 1999.

Camera giám sát ghi lại cảnh Jeong Yoo-jeong kéo valy đựng thi thể. Ảnh: Busan Metropolitan Police
Đóng giả nữ sinh để thực hiện “tội ác hoàn hảo”
Khi bị bắt, Jeong Yoo jeong không phủ nhận việc có liên quan đến vụ án nhưng liên tục thay đổi lời khai. Ban đầu, cô ta nói nạn nhân là bạn thân tên Soo ah và cho rằng mình bị một người đàn ông lạ ép giúp phi tang thi thể sau khi chứng kiến vụ giết người.
Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy toàn bộ lời khai này đều không đúng sự thật. Camera giám sát xác nhận Yoo jeong là người duy nhất ra vào nhà nạn nhân trước và sau thời điểm xảy ra án mạng. ADN tại hiện trường cũng trùng khớp với các phần thi thể trong valy.
Qua điều tra, cảnh sát xác định Yoo jeong và nạn nhân hoàn toàn không quen biết nhau trước đó. Tháng 5/2023, Yoo jeong giả làm phụ huynh có con học lớp 9 để tìm gia sư tiếng Anh thông qua một ứng dụng kết nối dạy kèm. Cô liên lạc với 54 gia sư trước khi tiếp cận được Soo ah, 26 tuổi.

Cảnh sát công bố ảnh chân dung của Jeong Yoo-jeong. Ảnh: Busan Metropolitan Police
Ban đầu, Soo ah từ chối vì khoảng cách xa. Nhưng khi biết nạn nhân sống một mình, Yoo jeong lập tức đổi thái độ, nói sẽ đưa “con” tới tận nhà học để thuận tiện hơn. Sau đó, cả hai thống nhất thời gian gặp mặt vào ngày 26/5/2023. Khoảng 18h cùng ngày, Yoo jeong mặc đồng phục học sinh cấp hai mua ở chợ đồ cũ, giấu dao bên trong rồi đến nhà nạn nhân.
Do nghi phạm có ngoại hình nhỏ bé, gương mặt trẻ con và ăn mặc như nữ sinh nên Soo ah không nghi ngờ, chủ động mời vào nhà. Sau khi xác nhận nạn nhân chỉ ở một mình, Yoo jeong bất ngờ lao tới đâm tổng cộng 110 nhát dao.
Sau khi gây án, cô ta quay về nhà lấy valy màu đen, mua thêm dao, thuốc tẩy và túi nylon rồi quay lại hiện trường để phân xác nạn nhân. Theo báo cáo điều tra, Yoo jeong còn cố xóa dấu vân tay, thay quần áo của nạn nhân và dựng hiện trường theo hướng một vụ mất tích không dấu vết nhằm tạo ra “tội ác hoàn hảo”.
Động cơ gây án khiến dư luận lạnh người
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Jeong Yoo jeong có sự ám ảnh đặc biệt với các chương trình tội phạm có thật.
Hồ sơ mượn sách tại thư viện cho thấy trong ba tháng trước vụ án, cô chỉ đọc sách liên quan đến giết người và điều tra hình sự. Điện thoại của Yoo jeong cũng lưu hàng loạt từ khóa tìm kiếm như “cách giết người”, “phi tang xác”, “vụ án mạng”. Khi được hỏi lý do sát hại nạn nhân, Yoo jeong chỉ trả lời ngắn gọn: “Vì tò mò”.
Cảnh sát từng nghi ngờ nghi phạm có vấn đề tâm thần nhưng kết quả kiểm tra không cho thấy dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng.

Jeong Yoo-jeong bị áp giải đến cơ quan công tố. Ảnh: Yonhap
Theo điều tra, Yoo jeong có tuổi thơ nhiều biến động. Bố mẹ ly hôn khi cô mới một tuổi, mẹ bỏ đi, bố sau đó vướng vòng lao lý. Yoo jeong được ông nội nuôi dưỡng nhưng thường xuyên bị mẹ kế bạo hành và mắng chửi.
Bạn học mô tả cô là người khép kín, gần như tách biệt với tập thể. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 2018, Yoo jeong nhiều lần thi đại học và xin việc nhưng đều thất bại. Tính đến thời điểm gây án, cô vẫn thất nghiệp và không có các mối quan hệ xã hội. Cảnh sát còn phát hiện trong sổ tay của Yoo jeong có dòng chữ: “Nếu không giết, cơn phẫn nộ của tôi sẽ không thể nào nguôi”.
Ngày 1/6/2023, cảnh sát Busan quyết định công khai danh tính Jeong Yoo jeong vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Cô trở thành một trong những nghi phạm trẻ tuổi nhất từng bị công khai danh tính tại Hàn Quốc.
Tại phiên tòa ngày 14/7/2023, công tố viên cho rằng Yoo jeong bị ám ảnh bởi các chương trình và sách về tội phạm có thật. Tòa án nhận định hành vi gây án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, có tính toán từ trước và “gieo rắc nỗi sợ rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân vô cớ”.
Ngày 24/11/2023, Jeong Yoo jeong bị tuyên án tù chung thân và phải đeo thiết bị giám sát điện tử trong 30 năm. Đến tháng 6/2024, Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết này.









