Sau 6 năm kể từ 'Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi', đạo diễn Chung Chí Công tái xuất với điện ảnh Việt
Sau 6 năm vắng bóng, đạo diễn Chung Chí Công chính thức trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh mới mang tên 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi'.
Đạo diễn Chung Chí Công tiếp tục khai thác thế mạnh quen thuộc khi kể chuyện gia đình bằng một ngôn ngữ điện ảnh giàu chất thơ, đậm tinh thần Việt, kết hợp màu sắc âm nhạc đặc trưng. Cảm ơn người đã thức cùng tôi là cột mốc đánh dấu hành trình trưởng thành trong sự nghiệp làm phim của Chung Chí Công, người đã dành hơn nửa thập kỷ để quan sát, tích lũy và chuẩn bị cho lần trở lại này.

Sau bộ phimTrời sáng rồi ta ngủ đi thôi từng gây ấn tượng với chất nhạc indie đầy cảm xúc, nhiều ca khúc trong số đó do chính Chung Chí Công viết lời. Từ đó, âm nhạc đã trở thành một “ngôn ngữ riêng” không thể tách rời trong thế giới điện ảnh của nam đạo diễn.

Chia sẻ về "đứa con tinh thần" thứ hai này, đạo diễn Chung Chí Công cho biết: “Tôi bị ám ảnh những ước mơ dang dở suốt khoảng 2/3 cuộc đời từ câu chuyện của những người xung quanh. Do đó, tôi muốn làm một bộ phim dành tặng cho những người lớn khi bước vào đời, không chỉ kiếm tiền nuôi dưỡng đam mê cá nhân, mà còn phải gánh vác trách nhiệm với một ai đó".

Anh nói thêm: "Khi phải trở thành người lớn chịu nhiều trách nhiệm, chúng ta thường có xu thế tạm gác ước mơ qua một bên, cái tạm gác đó có thể trở thành một cái lâu dài và không bao giờ quay lại. Bộ phim tôi muốn làm là lời tri ân dành cho những ước mơ dang dở và là niềm hy vọng để ai đó, một ngày nào đó, có thể tiếp tục hành trình đã bỏ dở ấy”.

Đạo diễn Chung Chí Công cho biết anh mong muốn bộ phim thứ hai như một dấu gạch nối để viết tiếp mạch cảm xúc với Trời sáng rồi ta ngủ đi thôi nhưng ở chiều đối lập. Nếu trước đó là lời rủ rê bỏ lại thế giới để đi vào giấc ngủ, thì giờ đây là lời tri ân cho những người đã chọn thức cùng mình. Một cái tên vừa có tính thừa kế, vừa mang nét mới mẻ và trưởng thành trong màu sắc rất riêng của vị đạo diễn này.
