Sau Ả-rập Xê-út, đến lượt Nhật Bản tạo 'địa chấn' tại World Cup 2022

Tuyển Nhật tạo nên địa chấn trước Đức. Ảnh: Reuters

Tối 23/11, đội tuyển Nhật Bản tạo nên “địa chấn” lịch sử tại World Cup 2022 với chiến thắng ngược dòng 2-1 trước tuyển Đức ở lượt trận ra quân bảng E.

Ritsu Doan và Takuma Asano, những người được HLV Moriyasu tung vào sân trong hiệp 2 đã cùng nhau ghi bàn để mang chiến thắng lịch sử về cho "Samurai Xanh".

Một ngày sau khi Ả-rập Xê-út gây “sốc” với bóng đá thế giới bằng màn ngược dòng lịch sử hạ ứng cử viên vô địch Argentina, bóng đá châu Á lại tạo nên một “cơn địa chấn” khác cũng với thắng lợi theo kịch bản tương tự.

Nhật Bản từ chỗ bị dẫn một bàn và phải gồng mình chống chọi sức ép lớn của Đức trong hiệp 1, đã vùng lên ngoạn mục trong hiệp 2 để rồi lật ngược tình thế một cách khó tin.

Những cầu thủ được HLV Hajime Moriyasu tung vào sân sau giờ giải lao đã phát huy đối đa hiệu quả, mang lại sự đột biến cần thiết cho đội bóng số 1 châu Á.

Takumi Minamino vào sân từ phút 74 và chỉ mất một phút để ghi dấu ấn với cú sút căng trong cấm địa khiến Neuer không thể bắt dính, tạo điều kiện cho Ritsu Doan, người cũng mới vào sân trước đó ít phút, đá bồi gỡ hòa 1-1.

Sau đó, Takuma Asano, người vào sân từ phút 57, tỏa sáng với pha tăng tốc phá bẫy việt vị, rồi thoát xuống dứt điểm từ góc hẹp, ấn định chiến thắng không tưởng 2-1 cho các "Samurai Xanh".

Chiến thắng tại Khalifa giúp Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng E với 3 điểm đầu tiên và có cơ hội rất lớn để ghi tên mình vào vòng tiếp theo ở bảng đấu được nhận định là "tử thần" với họ trước khi giải đấu diễn ra.

Còn với Đức, ký ức buồn trên đất Nga dường như lại ùa về với họ sau thất bại sốc trận mở màn này.

4 năm trước, ở World Cup 2018, đội tuyển Đức với tư cách đương kim vô địch đã tự tin bước vào giải đấu nhưng đã phải nhận thất bại 0-1 trước Mexico trong ngày ra quân.

Với thất bại 1-2 trước Nhật, cánh cửa đi tiếp của Đức vẫn còn nhưng họ chắc chắn sẽ phải thận trọng hơn khi mà hai đối thủ phía trước sẽ là Costa Rica và Tây Ban Nha.

Trước đó, á quân thế giới Croatia cũng có khởi đầu không như ý khi bị Ma-rốc cầm chân nhau 0-0 ở lượt trận đầu tiên tại bảng F.

Croatia và Ma-rốc hòa nhau 0-0 ở trận mở màn bảng F. Ảnh: Reuters

Croatia và Ma-rốc hòa nhau 0-0 ở trận mở màn bảng F. Ảnh: Reuters

Được đánh giá cao hơn, nhất là sức mạnh tuyến giữa với Luka Modrik và cầm bóng 68%, nhưng Croatia gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của Ma-rốc. Các pha đẩy bóng lên cho Ivan Perisic, Andrej Kramaric và Nikola Vlasic đều sớm dừng lại trước hàng thủ đội bóng Bắc Phi cùng sự xuất sắc của thủ thành Bono.

Đây là trận hòa 0-0 thứ ba tại World Cup 2022, cho dù lượt trận đầu tiên tại vòng bảng còn chưa khép lại.

Trận hòa không bàn thắng này khiến Croatia gặp khó khăn. Á quân World Cup 2018 sẽ đấu hai trận còn lại của bảng F với Canada ngày 27/11 và Bỉ ngày 1/12. Trong đó, Bỉ có thể là đối thủ cạnh tranh vị trí nhất bảng.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/290593/sau-a-rap-xe-ut-den-luot-nhat-ban-tao--dia-chan--tai-world-cup-2022.html