Sau hỏa hoạn chỉ còn tro tàn
Mất nơi ở, giấy tờ tùy thân và toàn bộ vật dụng sinh hoạt sau vụ hỏa hoạn, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

Gia đình ông Trần Văn Tâm, ngụ xã Đông Hưng nhận tiền hỗ trợ từ nhà hảo tâm để khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Khoảng 12 giờ ngày 29/4, anh Nguyễn Khắc Sỹ, ngụ ấp Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận đi làm thuê cách nhà khoảng 5km. Ở nhà, chị Trần Ngọc Yến - vợ anh Sỹ phát hiện tủ lạnh phát ra tiếng nổ lách tách rồi bốc cháy. Trước ngọn lửa bùng phát nhanh, chị Yến chỉ kịp hô hoán và ôm con chạy ra ngoài. Do trong nhà chứa nhiều quần áo, vải, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà chỉ trong ít phút.
Nhận tin, anh Sỹ chạy về nhà, chứng kiến căn nhà từng là nơi che mưa che nắng cho cả gia đình giờ chỉ còn là đống tro tàn, anh đau xót. Anh Sỹ chia sẻ: “Khi nghe tin nhà cháy, tôi lo cho vợ con. Về tới nơi thấy vợ con đều bình an, tôi cũng mừng. Căn nhà do vợ chồng tôi bao năm qua đi làm thuê, dành dụm từng chút mới cất được, giờ chỉ trong chốc lát đã thành tro. Nhìn vợ con đứng thất thần trước căn nhà cháy rụi, tôi xót xa lắm”.
Những ngày qua, hoàn cảnh của gia đình anh Sỹ nhận được sự quan tâm, sẻ chia của nhiều nhà hảo tâm. Đến nay, gia đình anh được hỗ trợ hơn 20 triệu đồng để trang trải chi phí trước mắt, mua sắm vật dụng thiết yếu.
Tại xã Đông Hưng cũng vừa xảy ra một vụ cháy vào đầu tháng 5, khiến gia đình ông Trần Văn Tâm, ngụ ấp Phong Lưu lâm vào cảnh khó khăn. Ông Tâm cho biết, vụ cháy xảy ra giữa đêm khi cả gia đình 6 người đang ngủ say. Do điện rò rỉ, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, mọi người hoảng hốt chạy ra ngoài và tri hô cầu cứu. Tuy nhiên, do cháy vào ban đêm, lửa lan nhanh nên căn nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn. “Bao nhiêu tài sản tích góp cả đời đều mất sạch”, ông Tâm nói. Sau vụ hỏa hoạn, 6 thành viên trong gia đình ông Tâm không còn nơi ở. Trước mắt, cả gia đình phải dựng tạm một căn chòi nhỏ bên mé sông để ở, cuộc sống sinh hoạt thiếu thốn.
Hầu hết tài sản của gia đình ông Tâm bị thiêu rụi hoàn toàn, tổng thiệt hại ước hơn 100 triệu đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, đến nay gia đình ông Tâm nhận hơn 90 triệu đồng từ nhà hảo tâm, hàng xóm quyên góp để phần nào ổn định cuộc sống.
Ngày 9/5, tại xã Vân Khánh, một vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng đã thiêu rụi căn nhà của ông Trần Văn Trắng, ngụ ấp Kim Quy B, gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng. Ngọn lửa bùng cháy khi gia đình ông Trắng đang ngủ, phát hiện cháy gia đình hô hoán. Dù gia đình và hàng xóm nỗ lực ứng cứu nhưng do ngọn lửa lan nhanh, toàn bộ nhà cùng nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến gia đình ông Trắng lâm vào cảnh khó khăn khi toàn bộ tài sản tích góp nhiều năm phút chốc hóa thành tro bụi.
Ông Nguyễn Văn Bằng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Khánh cho biết, mùa khô năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ cháy, nổ trong khu dân cư luôn ở mức cao. Phần lớn các vụ cháy dân sinh xảy ra do sự cố chập điện, vì vậy người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, ổ cắm, cầu dao tự động và các thiết bị điện trong gia đình. Những đường dây điện cũ, bong tróc hoặc thiết bị đã xuống cấp cần được thay thế kịp thời để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/sau-hoa-hoan-chi-con-tro-tan-a485577.html











