Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Phụ huynh nghẹn ngào, sĩ tử hào hứng lên lịch 'xả hơi'

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã chính thức khép lại. Phía trước các sĩ tử là một mùa hè rực rỡ để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng sau một hành trình dài nỗ lực. Những kế hoạch du lịch, thư giãn bên gia đình sẽ là phần thưởng xứng đáng, giúp các em cởi bỏ áp lực và sẵn sàng tâm thế cho một chặng đường mới phía trước.

Sáng 12-6, ghi nhận tại điểm thi THPT Phan Huy Chú - Đống Đa sau khi kết thúc các môn thi tự chọn cuối cùng, tâm lý chung của thí sinh đều thể hiện sự phấn chấn và nhẹ nhõm. Hầu hết các em nhận định đề thi bám sát chương trình, ở mức độ cơ bản và vừa sức với học sinh.

Nụ cười nở trên môi các thí sinh sau khi rời khỏi phòng thi. Ảnh: Phạm Mạnh

Nụ cười nở trên môi các thí sinh sau khi rời khỏi phòng thi. Ảnh: Phạm Mạnh

Bước ra khỏi phòng thi, em Nguyễn Minh Thư (học sinh Trường THPT Hoàng Cầu) tự tin chia sẻ: "Em làm được khoảng 90% đề thi. Bây giờ thi xong rồi, em cảm thấy thoải mái. Em sẽ về nhà nghỉ ngơi rồi đi chơi cùng các bạn trong khi chờ kết quả".

Tại điểm thi, em Nguyễn Đức Quang (học sinh Trường THPT Phùng Khắc Khoan) cũng cho biết: "Em làm xong bài thi khá sớm và dành thời gian còn lại để dò kỹ các đáp án và dự đoán mình làm đúng khoảng 80%". Nam sinh dự định dành toàn bộ thời gian sắp tới để thư giãn, bù đắp lại quãng thời gian dài căng thẳng.

Phụ huynh và thí sinh vỡ òa cảm xúc sau khi hoàn thành kỳ thi. Ảnh: Phạm Mạnh

Phụ huynh và thí sinh vỡ òa cảm xúc sau khi hoàn thành kỳ thi. Ảnh: Phạm Mạnh

Không chỉ học sinh, các bậc phụ huynh đồng hành cùng con trong suốt quá trình học tập cũng trút bỏ được áp lực "ngàn cân". Khi chứng kiến con hoàn thành bài thi với tâm trạng ổn định và nụ cười tươi tắn, những lo âu trong lòng cha, mẹ mới thực sự được giải tỏa.

Để khích lệ tinh thần con sau khoảng thời gian ôn luyện vất vả, gia đình chị Nguyễn Thanh Thúy (phường Láng, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn những phần thưởng xứng đáng. "Gia đình sẽ thưởng cho cháu một kỳ nghỉ ở Phú Quốc, còn bà ngoại dự định tặng một chiếc xe máy ngay khi cháu kết thúc kỳ thi. Ngay lúc này, các phụ huynh và nhóm bạn của cháu cũng đang bắt đầu lên kế hoạch đi chơi để các con được xả stress trọn vẹn", chị Thúy cười nói.

Được chào đón ngoài điểm thi là nụ cười của người thân là bao lo lắng đều tan biến. Ảnh: Phạm Mạnh

Được chào đón ngoài điểm thi là nụ cười của người thân là bao lo lắng đều tan biến. Ảnh: Phạm Mạnh

Anh Nguyễn Sĩ Hào (trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) cũng không giấu được niềm hân hoan khi thấy con trai bước ra với nụ cười tươi tắn.

"Nghe con nói làm bài tốt, không những con vui mà mình cũng vui lây. Kỳ thi năm nay rất khó khăn, do đó, gia đình luôn tạo điều kiện và động viên con hết mức. Sau khi thi xong, gia đình tôi dự định cho cháu nghỉ ngơi một thời gian rồi về quê thăm ông bà để tinh thần thoải mái, sẵn sàng chào đón năm học mới," anh Hào chia sẻ.

Sĩ tử chụp ảnh cùng mẹ lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của thời học sinh. Ảnh: Phạm Mạnh

Sĩ tử chụp ảnh cùng mẹ lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của thời học sinh. Ảnh: Phạm Mạnh

Những nụ cười chiến thắng sau khi hoàn thành kỳ thi của sĩ tử. Ảnh: Phạm Mạnh

Những nụ cười chiến thắng sau khi hoàn thành kỳ thi của sĩ tử. Ảnh: Phạm Mạnh

Thí sinh chia sẻ niềm vui với các tình nguyện viên bằng những tấm hình chụp chung. Ảnh: Phạm Mạnh

Thí sinh chia sẻ niềm vui với các tình nguyện viên bằng những tấm hình chụp chung. Ảnh: Phạm Mạnh

Tình nguyện viên hỗ trợ giải đề ngay ngoài điểm thi để thí sinh có thêm sự an tâm. Ảnh: Phạm Mạnh

Tình nguyện viên hỗ trợ giải đề ngay ngoài điểm thi để thí sinh có thêm sự an tâm. Ảnh: Phạm Mạnh

Tâm lý thoải mái sau khi hoàn thành các bài thi. Ảnh: Phạm Mạnh

Tâm lý thoải mái sau khi hoàn thành các bài thi. Ảnh: Phạm Mạnh

Phạm Mạnh - Nguyễn Thu

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sau-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2026-phu-huynh-nghen-ngao-si-tu-hao-hung-len-lich-xa-hoi-1160164.html