Sau lũ người dân cõng con qua suối dữ đến trường

Mưa lũ đã cuốn đi rất nhiều tài sản của người dân xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn (Sơn La) khiến cuộc sống bà con nơi đây gặp vô vàn khó khăn. Không những thế, cây cầu duy nhất cũng đã bị nước lũ lấy đi, hàng trăm bậc phụ huynh phải liều mình cõng con qua dòng suối chảy xiết trong ngày tựu trường.

Ngày 29/8, thầy giáo Bùi Xuân Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Nơi, trực tiếp phụ trách điểm trường Huổi Sàng cho hay: "Sáng 28/8, nhà trường cho toàn bộ học sinh học tại điểm trường Huổi Sàng tựu trường. Do cây cầu treo duy nhất vào điểm trường không còn nên hàng trăm phụ huynh đã phải gồng đưa các con qua dòng vượt suối dữ."

Điểm trường Huổi Sàng thuộc Trường Tiểu học Chiềng Nơi (xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có 230 em học sinh, trong đó có 30 em ở bản Huổi Sàng. Còn lại 200 em ở các bản khác đi qua suối đến trường thì 200 phụ huynh phải cõng con vượt suối. Cây cầu duy nhất dẫn đến điểm trường đã bị dòng nước lũ cuốn trôi vào đợt cuối tháng 7.

Người đàn ông đang cõng con trên vai, vượt qua dòng suối lớn.

Người đàn ông đang cõng con trên vai, vượt qua dòng suối lớn.

Theo clip và hình ảnh từ một thầy giáo đang công tác tại điểm trường Huổi Sàng ghi lại, có hàng trăm phụ huynh phải gồng mình cõng con vượt dòng suối đi tựu trường.

Dòng nước chảy xiết, cao quá nửa thân người khiến những phụ huynh là đàn ông cũng phải vất vả mới qua được. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, thế nhưng đây là cách duy nhất các phụ huynh có thể giúp các con an toàn đến trường..

Mực nước tại dòng suối rất cao.

Mực nước tại dòng suối rất cao.

Để giúp các em đến trường an toàn hơn, lãnh đạo Trường Tiểu học Chiềng Nơi đã có kiến nghị với Đảng ủy xã Chiềng Nơi, các bản tổ chức góp công sức và vật liệu để làm một chiếc cầu tạm bằng gỗ. Cầu sẽ được làm nổi hẳn trên mặt nước, giúp các em học sinh có thể tự đi bộ qua suối đến trường.

Cây cầu duy nhất dẫn đến điểm trường đã bị mưa lũ cuốn trôi.

Cây cầu duy nhất dẫn đến điểm trường đã bị mưa lũ cuốn trôi.

Trao đổi với PV, ông Mùa A Sồng - Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Nơi cho hay: “Qua khảo sát, dòng suối đang chảy xiết và bị khoét sâu rộng do mưa lũ, cộng với việc thời tiết mưa nắng thất thường thì việc làm cầu tạm cũng rất khó khăn. Đơn vị sẽ tổ chức họp với nhà trường và các bản để tìm ra phương án khả thi nhất trước khi cấp trên đầu tư cây cầu mới”.

Như Tiền Phong đã đưa tin, rạng sáng 24/7, trên địa bàn xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn (Sơn La) xảy ra mưa to, sạt lở đất tại bản Hua Pư và bản Pá Hốc, làm 6 người tử vong.

Trận lũ kinh hoàng đã cuốn đi nhiều tài sản của người dân, nhiều tuyến đường bị hư hỏng, vùi lấp khiến đường giao thông đến một số bản làng bị tê liệt. Dòng nước lũ cũng đã cuốn trôi hoàn toàn một cây cầu treo, đây là đường đến trường duy nhất của hơn 200 em học sinh đang học tại Điểm trường Huổi Sàng thuộc Trường Tiểu học Chiềng Nơi.

Trần Trọng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sau-lu-nguoi-dan-cong-con-qua-suoi-du-den-truong-post1668208.tpo