Sau mái nhà là một tuổi già bình yên
'Tôi không ngờ ở tuổi này còn có được căn nhà khang trang để ở. Từ nay mưa gió đến cũng không còn sợ nữa. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn các cô chú nhiều lắm', bà Hà Thị Bình, ngụ thôn Bản Chiềng, Xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xúc động nói với đoàn công tác của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn.
Xã Hồng Ca là một trong những địa bàn chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3. Nhiều ngôi nhà tại đây bị hư hỏng nặng, trong đó có căn nhà của bà Hà Thị Bình, một trong những hộ nghèo khó khăn nhất xã.
Ngôi nhà sàn cũ của gia đình bà Bình được dựng từ gỗ, vách nứa, mái cọ bo viền bằng tấm lợp Proximang. Trải qua năm tháng, khung gỗ đã mục, mái nhà thủng dột, vách nứa bị mối mọt ăn mòn. Cơn bão quét qua khiến mái nhà bị tốc gần như toàn bộ, nhà rung lắc dữ dội, tường nghiêng, không còn đảm bảo an toàn để sinh sống.

Căn nhà cũ của gia đình bà Hà Thị Bình trước khi bão ập tới
Gia đình bà Bình có ba người, trong đó chỉ có hai lao động chính, thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 800.000 đồng/người, chủ yếu dựa vào việc làm thuê theo thời vụ. Cuộc sống chật vật khiến việc sửa chữa hay dựng lại căn nhà mới sau bão vượt quá khả năng của gia đình.
Ngay sau khi nhận được công văn từ Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền xã Hồng Ca khảo sát và đề xuất hỗ trợ xây nhà mới cho gia đình bà Hà Thị Bình.

Mỗi căn nhà được trao sẽ gắn QR Code nhằm minh bạch thông tin danh sách tất cả mạnh thường quân tham gia ủng hộ chương trình
Kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ xây sửa nhà cho gia đình bà Bình được trích từ chương trình "Tiếp sức học sinh đến trường sau bão số 3” do Tạp chí phát động, với sự đồng hành của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cùng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, bạn đọc trên khắp cả nước.
Với sự góp công, góp sức từ bà con hàng xóm, sau vài tuần thi công, căn nhà cấp 4 mái tôn, tường xây kiên cố đã hoàn thiện và được gia đình bà Bình dọn về ở dịp giáp Tết 2025.

Ngôi nhà mới không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là món quà tinh thần lớn lao với gia đình bà Hà Thị Bình
Ông Nguyễn Trương Lương - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết, để đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí cứu trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời, Hiệp hội đã phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Trấn Yên, UBND xã Hồng Ca, UBND xã Hưng Khánh nhằm rà soát, tổ chức và triển khai thực hiện.
“Chúng tôi đã trực tiếp theo dõi tình hình và phản ánh kịp thời các khó khăn, nhu cầu của bà con, hỗ trợ ngày công. Những chia sẻ của Tạp chí và các mạnh thường quân không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai”, ông Lương nói.

Những vật dụng đơn sơ ở ngôi nhà mới
Mỗi căn nhà được xây dựng không chỉ là chốn trú ngụ an toàn, mà còn gieo thêm hy vọng và niềm tin cho người dân vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là sự cam kết của IPPG nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung trong việc đồng hành cùng chính quyền chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt tại những vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Với bà Hà Thị Bình, căn nhà mới là món quà quý giá sau một đời lam lũ giữa miền sơn cước. Nó còn là biểu tượng của sự ấm áp, yêu thương và tinh thần tương thân tương ái đang lan tỏa trong cộng đồng.
Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi bão số 3, ngày 19/4/2025, đoàn công tác của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, đại diện cho các mạnh thường quân, đã đến huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và chính quyền địa phương để trao tặng nhà ở, học bổng, cùng các trang thiết bị trường học.
Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/sau-mai-nha-la-mot-tuoi-gia-binh-yen-318308.html