Sâu nặng nghĩa đồng bào trong bão, lũ

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Yagi) đã gây mưa lũ, ngập lụt, sạt lở… thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Nam Định. Trước sức tàn phá của thiên nhiên, để chung tay cùng nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bão, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, nhà hảo tâm trong tỉnh đã kịp thời 'tiếp sức' cho người dân cả về vật chất, tinh thần. Tinh thần 'tương thân tương ái', 'bầu ơi thương lấy bí cùng' của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội trong gian khó, mất mát, để rồi những câu chuyện ấm tình người cứ thế lan tỏa, hiện diện khắp nơi trong mùa lũ.

Những chuyến xe của Nhóm thiện nguyện Những người con Hải Hậu Nam Định mang nhu yếu phẩm cứu trợ kịp thời bà con một số tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bão số 3.

Những chuyến xe của Nhóm thiện nguyện Những người con Hải Hậu Nam Định mang nhu yếu phẩm cứu trợ kịp thời bà con một số tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bão số 3.

Ngay sau khi siêu bão Yagi đổ bộ vào nước ta, anh Trần Trọng Huy, số nhà 233 đường Phù Nghĩa (thành phố Nam Định) đã theo dõi sát sao những diễn biến, ảnh hưởng của bão. Khi hoàn lưu bão gây ngập lụt, sạt lở, thiệt hại lớn ở một số tỉnh miền núi phía Bắc, anh Huy cho biết: “Từ đêm 8/9, tôi hầu như không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh của người dân Làng Nủ bị vùi lấp ở Lào Cai, cầu Phong Châu (Phú Thọ) bị sập. Tôi thấy mình cần phải có hành động cụ thể để sẻ chia với đồng bào, với những người xấu số, kém may mắn”. Nghĩ là làm, ngày 10/9, thông qua mạng xã hội facbook, anh kêu gọi bạn bè, mạnh thường quân cùng chung tay ủng hộ người dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bão Yagi. Cũng trong ngày 10/9, “mặc kệ” mưa, ngập lụt trên địa bàn thành phố Nam Định, nhiều người anh Huy quen hoặc… không quen đã đội mưa gió mang mỳ tôm, bánh mỳ, thuốc men, áo phao, nước uống… lặng lẽ đặt tại nhà anh, nhờ chuyển đến bà con nhân dân các vùng đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Để ngày 11/9, cũng chính những chuyến xe này xuyên mưa, xuyên đêm, vượt qua những đoạn đường đèo dốc, sạt lở kinh hoàng để đến, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai… vượt qua khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ tặng các nhu yếu phẩm cho người dân xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ tặng các nhu yếu phẩm cho người dân xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định).

Từ nguồn ủng hộ của bạn bè, người thân, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, anh Trần Trọng Huy (thành phố Nam Định) xuống tận các thôn, xóm của huyện Ý Yên tặng nhu yếu phẩm cho bà con gặp khó khăn do bão lũ.

Từ nguồn ủng hộ của bạn bè, người thân, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, anh Trần Trọng Huy (thành phố Nam Định) xuống tận các thôn, xóm của huyện Ý Yên tặng nhu yếu phẩm cho bà con gặp khó khăn do bão lũ.

Khi thành phố Nam Định cũng như một số huyện, xã trong tỉnh bị ngập lụt, anh Huy cùng những người bạn lại tiếp tục vận động, chia sẻ nhu yếu phẩm, hỗ trợ bà con di dời, hỗ trợ bao tải đựng cát… giúp người dân chống ngập lụt. Rong ruổi trên những chiếc thuyền tôn thô sơ khắp các xã, phường: Mỹ Tân, Nam Phong (thành phố Nam Định); Yên Phúc, Yên Nhân, Yên Bằng (Ý Yên)… để cứu trợ, đi đến đâu anh Huy cũng nhận được tình cảm chân thành của bà con nhân dân vùng ngập lụt. Nhận xuất cơm nóng hổi của đoàn cứu trợ, anh Nguyễn Văn Ánh, xã Mỹ Tân xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh lụt lội lớn thế này. Nhưng bà con nhân dân các nơi bị ngập lụt cảm thấy rất ấm lòng trước sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội, những nhà hảo tâm. Sự quan tâm, động viên kịp thời đó giúp người dân yên tâm chống chọi trước thiên tai, mưa bão”. Qua nguồn kêu gọi của anh Huy, đến nay đã có trên 50 tấn nhu yếu phẩm và 50 triệu đồng được trao gửi tận tay bà con nhân dân các vùng bị ảnh hưởng sau bão.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ tặng các nhu yếu phẩm cho người dân xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các nhà tài trợ tặng các nhu yếu phẩm cho người dân xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định).

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của anh Phạm Văn Toàn, thôn Tiên Bình xã Phương Định (Trực Ninh) dường như “chật” hơn so với thường ngày bởi khối lượng lớn mỳ tôm, sữa, thuốc men, nước… để ngổn ngang trong nhà. Ngoài nhu yếu phẩm anh còn nhận được khoảng 50 triệu đồng của người thân, bạn bè, cả những người… không biết mặt gửi gắm, nhờ anh thăm, tặng cho bà con nhân dân vùng bị ngập lụt, sạt lở tỉnh Yên Bái. Vốn tham gia công tác thiện nguyện nhiều năm nay, anh Toàn cho biết, tim như nghẹn lại khi xem tin tức lũ lụt, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Đêm không ngủ được, anh lên zalo viết một bài ngắn, kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay ủng hộ. Bài vừa “post” lên được 2 phút, đã có người chuyển khoản ủng hộ luôn. “Nhận tiền ủng hộ, nước mắt tôi cứ thế trào ra. Nghĩa cử của đồng bào ta trong lúc hoạn nạn thật đáng quý. Đó là động lực thôi thúc tôi làm việc thiện mỗi ngày, đặc biệt là trong thời điểm bão lụt như hiện nay”, anh Toàn cho biết. Tính đến thời điểm hiện tại, từ nguồn ủng hộ, anh Toàn đã mua được 2,5 tấn nhu yếu phẩm và sang tuần sẽ trực tiếp lên Yên Bái trao tặng lương thực, thực phẩm, tiền cho bà con vùng bị ảnh hưởng bão. Tại huyện Hải Hậu, ngày 11/9, chuyến xe của "Nhóm thiện nguyện những người con Hải Hậu Nam Định" mang theo 20 tấn hàng cũng như tấm lòng, nghĩa cử đồng bào đến với bà con nhân dân những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi.

Chung tay cùng cả nước ủng hộ người người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 3, cán bộ, phóng viên, nhân viên, người lao động Báo Nam Định ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Chung tay cùng cả nước ủng hộ người người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 3, cán bộ, phóng viên, nhân viên, người lao động Báo Nam Định ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Vượt qua nhiều vùng đất còn ngập trắng nước ở Ý Yên, chúng tôi cùng với cán bộ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đến thăm gia đình anh Hoàng Đình Thịnh, thôn Tân Thành, xã Yên Thọ (Ý Yên). Trong khung cảnh trơ trọi của căn nhà bị cháy, vợ anh Thịnh cố kìm những giọt nước mắt chia sẻ: “Hoàn cảnh của gia đình tôi rất khó khăn, 2 vợ chồng không có việc làm ổn định, cũng không có nhà để ở. Căn nhà này là của một người chú họ cho chúng tôi ở nhờ. Vào đúng ngày siêu bão Yagi đổ bộ Nam Định, do ảnh hưởng của mưa bão nhà tôi bị chập điện, cháy nhà và toàn bộ đồ đạc. Giờ đây, gia đình tôi thật sự không biết trông cậy vào đâu”. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Thịnh, Hội CTĐ tỉnh trích Quỹ Cứu trợ nhân đạo hỗ trợ 3 triệu đồng, động viên vợ chồng anh sớm vượt qua khó khăn trước mắt. Rời nhà anh Thịnh, đoàn tiếp tục tiến sâu vào các thôn xóm bị ngập nước thuộc các xã Tân Thành (Vụ Bản), Yên Nhân (Ý Yên) để tặng nhu yếu phẩm, thuốc men, các bao tải đựng cát…

Anh Phạm Văn Toàn, thôn Tiên Bình xã Phương Định (Trực Ninh) tiếp nhận các nhu yếu phẩm, thuốc men của các nhà hảo tâm chuẩn bị mang tặng người dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Anh Phạm Văn Toàn, thôn Tiên Bình xã Phương Định (Trực Ninh) tiếp nhận các nhu yếu phẩm, thuốc men của các nhà hảo tâm chuẩn bị mang tặng người dân các tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Những sự hỗ trợ kịp thời của người dân, nhà hảo tâm, các cấp chính quyền địa phương trong tỉnh với người dân bị ảnh hưởng thiên tai nói chung một lần nữa thể hiện rõ hơn tinh thần cố kết cộng đồng, truyền thống tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Ngày 11/9, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3; MTTQ tỉnh cũng đã phát đi lời kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Từ đó kêu gọi sự chung tay, đồng lòng giúp sức của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ nghĩa tình đồng bào trong gian khó, mất mát. Trong buổi sáng 12/9, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của đại diện một số tổ chức, cơ quan, đơn vị bao gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ủng hộ 100 triệu đồng và 3 tấn gạo; Công ty Cổ phần Thương mại Hoàng Long ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại xuất nhập khẩu Đại Long 100 triệu đồng; Phòng khám Đa khoa Nam Định 20 triệu đồng; MTTQ tỉnh 12 triệu đồng, tổng giá trị 332 triệu đồng và 3 tấn gạo. Trong ngày 12/9, Hội CTĐ tỉnh cùng các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Nam Định như: Nhà hàng F18, Công ty TNHH Thang máy Nam Định, chị Phùng Thanh Mai ở đường Quang Trung… đã tặng 200 suất cơm, 13 nghìn bao tải, 2 tấn hàng hóa các loại cho người dân vùng bị ngập lụt trong tỉnh. “Chung tay cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh khắc phục hậu quả bão Yagi, Hội CTĐ các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ”, đồng chí Phạm Minh Phương, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khẳng định.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ đột xuất cho gia đình anh Hoàng Đình Thịnh, thôn Tân Thành, xã Yên Thọ (Ý Yên).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ đột xuất cho gia đình anh Hoàng Đình Thịnh, thôn Tân Thành, xã Yên Thọ (Ý Yên).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các nhà hảo tâm “tiếp sức” cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hộ đê ở xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định).

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng các nhà hảo tâm “tiếp sức” cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ hộ đê ở xã Mỹ Tân (thành phố Nam Định).

Sau siêu bão Yagi, đã có những đêm các lực lượng chức năng cũng như người dân ở nhiều nơi… không ngủ. Họ căng mình giữ từng mét đê, phấp phỏng chờ từng cm nước rút. Giữa những đêm dài khó khăn ấy, từng bát mỳ nóng hổi, chai nước sạch… vẫn đều đặn “tiếp sức” cho người làm nhiệm vụ “trực chiến” và cả những người bị ảnh hưởng bão. Giữa bộn bề nguy nan của thiên tai, sức mạnh đoàn kết, tinh thần "thương người như thể thương thân" của người dân Nam Định nói riêng và cả nước nói chung được phát huy hơn bao giờ hết. Những nghĩa cử cao đẹp, những câu chuyện ấm lòng được lan tỏa không chỉ góp phần sẻ chia mà còn tiếp thêm động lực, sức mạnh để cả nước cùng nhau vượt qua bão lũ, qua thương vong, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Hoa Xuân, Văn Huỳnh

Nguồn Nam Định: https://baonamdinh.vn/tin-nong/202409/sau-nang-nghia-dong-bao-trong-bao-lu-33d3e25/