Sau nửa thế kỷ, ngọn lửa trong hố 'Cổng địa ngục' ở Turkmenistan đang tắt dần

Sau 50 năm cháy liên tục, ngọn lửa trong miệng hố 'Cổng địa ngục' bắt đầu cháy yếu đi do lượng khí tự nhiên suy giảm. Đây là tin vui đối với các nhà bảo vệ môi trường, vì những lo ngại về lịch sử rò rỉ khí tự nhiên của Turkmenistan.

 Hố khí Darvaza ở Turkmenistan. (Ảnh: Wionews.com)

Hố khí Darvaza ở Turkmenistan. (Ảnh: Wionews.com)

Hố khí Darvaza (còn được gọi là hố "Cổng địa ngục") là một hố sụt rộng 70m, ở sa mạc Karakum của Turkmenistan. Nằm trên túi khí tự nhiên khổng lồ, liên tục rò rỉ lên mặt đất, miệng hố được bao phủ bởi hàng trăm ngọn lửa từ khí dễ cháy.

Vào năm 1970, một trạm khoan khí của Liên Xô tình cờ khoan thủng túi khí và sụp xuống đất, tạo thành miệng hố bắt đầu rò rỉ khí. Các nhà khoa học quyết định đốt miệng hố để ngăn khí độc hại thoát ra và lan rộng. Trái với dự đoán ngọn lửa chỉ cháy vài ngày rồi tắt, nó đã cháy từ đó đến nay. Nhiều khả năng miệng hố nối liền với nguồn dự trữ khí methane đồ sộ dưới lòng đất, cung cấp nguồn khí gần như vô tận để ngọn lửa cháy lâu dài.

 Ảnh vệ tinh của 'Cổng địa ngục' vào ngày 7/5/2020. (Ảnh: Sciencealert.com)

Ảnh vệ tinh của 'Cổng địa ngục' vào ngày 7/5/2020. (Ảnh: Sciencealert.com)

Năm 2022, nhà lãnh đạo Gurbanguly Berdymukhamedov tuyên bố sẽ trở thành người đóng cửa "Cổng địa ngục" và khởi động một dự án để dập tắt ngọn lửa. Từ sau đó, ít nhất hai giếng mới được khoan xung quanh hố để thu thập khí metan dư thừa có thể rò rỉ lên mặt đất. Các trạm bơm khí cũ đã ngừng hoạt động trong khu vực cũng được tái kích hoạt để giúp hút khí tự nhiên. Theo bằng chứng từ những giếng gần đó, nguồn cung cấp khí cho miệng hố đã giảm đáng kể, dẫn đến ngọn lửa nổi tiếng dần nhỏ đi.

Mới đây, ngày 6/6, trang Vice đưa tin nhà chức trách Turkmenistan cho biết, hiện nay, ngọn lửa ở miệng hố Cổng địa ngục đã nhỏ hơn 3 lần so với trong quá khứ và chỉ có thể nhìn thấy ở vị trí gần đó. Theo Irina Luryeva, giám đốc công ty năng lượng nhà nước Turkmengaz, trước đây, quầng sáng từ ngọn lửa có thể nhìn thấy từ khoảng cách vài kilomet, giờ đây chỉ còn là nguồn cháy yếu ớt.

 Khách du lịch tại hố "Cổng địa ngục" vào ngày 7/5/2018. (Ảnh: Sciencealert.com)

Khách du lịch tại hố "Cổng địa ngục" vào ngày 7/5/2018. (Ảnh: Sciencealert.com)

Thông báo này là tin vui đối với các nhà bảo vệ môi trường lo ngại về lịch sử rò rỉ khí tự nhiên của Turkmenistan. Dù ngọn lửa tại Cổng địa ngục giúp đốt cháy một phần khí thoát ra, miệng hố vẫn rò rỉ lượng khí lớn vào khí quyển.

Dù có mùi khá khó chịu, nhưng đây cũng là điểm thu hút khách du lịch của quốc gia này, đặc biệt là những tour đêm.

George Kourounis, người đã từng vào hố "Cổng địa ngục" để thu thập mẫu đất, đã gọi đây là "một đấu trường lửa".

"Tại "Cổng địa ngục", nhìn đâu du khách cũng sẽ thấy hàng nghìn ngọn lửa nhỏ đang cháy. Âm thanh giống như tiếng động cơ phản lực, tiếng khí đốt áp suất cao. Và không có khói. Ngọn lửa cháy rất sạch, vì vậy không có gì che khuất tầm nhìn" - George Kourounis chia sẻ với kênh National Georgraphic Channel.

Ngọn lửa trong hố "Cổng địa ngục" ở Turkmenistan đã cháy suốt 50 năm. (Video: Inside Edition)

Methane (hay metan) là khí không màu, không mùi, xuất hiện nhiều trong tự nhiên và là sản phẩm của một số ngành công nghiệp. Methane là một trong những khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh nhất. Các khí nhà kính hấp thụ bức xạ hồng ngoại và tái bức xạ nó trở lại bề mặt Trái đất, có khả năng giữ nhiệt và tạo ra những thay đổi đáng kể về khí hậu.

Công thức hóa học khí Methane là CH4, là một loại khí nhà kính rất mạnh, gấp hơn 25 lần hiệu ứng giữ nhiệt của carbon dioxide (CO₂) trong vòng 100 năm. (Nguồn: Biogas.com)

Việc đốt khí methane có nhiều lợi ích quan trọng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Khi methane bị đốt cháy, nó được chuyển đổi thành carbon dioxide (CO₂) và nước. Mặc dù CO₂ vẫn là khí nhà kính, nhưng nó ít mạnh hơn nhiều so với methane. Do đó, việc đốt methane giúp giảm tác động tổng thể của khí nhà kính đối với khí hậu./.

TRẦN THÚY

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/sau-nua-the-ky-ngon-lua-trong-ho-cong-dia-nguc-o-turkmenistan-dang-tat-dan-post327174.html