Sáu sĩ quan CAND lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan
Tối 15/3, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân Tổ công tác số 8 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) của Liên hợp quốc (LHQ) tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan, năm 2026.
Rời xa Tổ quốc, tạm gác nỗi nhớ quê hương và gia đình, sáu thành viên của Tổ công tác số 8 đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan gồm: Thượng tá Nguyễn Duy Tùng; Thượng tá Lương Thị Tuyết Nhung; Trung tá Đặng Thị Kim Anh; Thiếu tá Phùng Hải Anh; Đại úy Bùi Quốc Bình và Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt đều có những cảm xúc đan xen… Song mỗi thành viên đều xác định đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm của người sĩ quan CAND được lựa chọn, đại diện hình ảnh của lực lượng Công an Việt Nam, đại diện cho đất nước, con người Việt Nam trong môi trường quốc tế.
Trong mỗi thành viên đều ngập tràn nhiệt huyết, quyết tâm giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất mẫu mực, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; phát huy tốt năng lực, trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng của bản thân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trước giờ máy bay cất cánh, rất đông thân nhân, đồng đội của các sĩ quan CAND đã có mặt để tiễn các chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Mang theo nụ cười con gái như món quà vô giá trên chặng đường mới
Trước giờ lên đường, Đại úy Bùi Quốc Bình tranh thủ từng giây, từng phút bên cô con gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu và cậu con trai vừa tròn 6 tháng tuổi. Giữa sân ga nhộn nhịp người qua lại, cô con gái nhỏ mải mê nô đùa rồi thi thoảng lại chạy ào tới ôm cổ bố, nũng nịu đòi bế. Khi biết bố sẽ lên đường nhận nhiệm vụ, cô con gái nhỏ ngày nào cũng giơ tay nhẩm tính, còn hai ngày, rồi một ngày bố đi công tác ... Vào khoảnh khắc này, nụ cười trong sáng, hồn nhiên của con gái đã trở món quà vô giá để Đại úy Bùi Quốc Bình mang theo trên chặng đường thực hiện nhiệm vụ.



Nụ cười trong sáng, hồn nhiên của con gái đã trở thành món quà vô giá để Đại úy Bùi Quốc Bình mang theo trên chặng đường thực hiện nhiệm vụ.
Với Đại úy Bùi Quốc Bình, ngày 15/3 còn mang một dấu ấn đặc biệt, Hôm nay, đúng tròn 11 năm, anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND.
“Tôi lựa chọn tham gia lực lượng GGHB LHQ xuất phát từ niềm vinh dự và trách nhiệm của một sĩ quan CAND Việt Nam với mong muốn được góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả… Đây cũng là cơ hội để tôi đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định tại các khu vực xung đột và quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Môi trường làm việc đa quốc gia cũng giúp tôi học hỏi thêm kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao năng lực bản thân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của lực lượng GGHB Việt Nam”- Đại úy Bùi Quang Bình mở đầu câu chuyện với chúng tôi.


Đồng đội chia tay Tổ công tác số 8.
Trước khi đến với lực lượng GGHB LHQ, Đại úy Bùi Quang Bình thường xuyên tham gia các kỳ, cuộc bảo vệ an ninh cho các sự kiện quan trọng. Quá trình cọ sát với thực tế giúp anh tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm việc với cộng đồng, phối hợp liên ngành và xử lý các tình huống phức tạp. Đây cũng là nền tảng quan trọng để anh tự tin hơn khi ứng tuyển các vị trí tại phái bộ cũng như tham gia vào môi trường công tác quốc tế sau này.
“Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với tôi. Khi biết tôi được lựa chọn tham gia lực lượng GGHB LHQ, người thân vừa tự hào nhưng cũng có những lo lắng nhất định bởi nhiệm vụ sẽ phải công tác xa nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ ý nghĩa và trách nhiệm của nhiệm vụ, mọi người đã hoàn toàn ủng hộ và động viên tôi yên tâm lên đường công tác. Sự tin tưởng đó là nguồn động lực để tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- Đại úy Bùi Quốc Bình cho biết.
Trong quá trình chuẩn bị tham gia lực lượng GGHB, Đại úy Bùi Quốc Bình đã trải qua nhiều khóa huấn luyện và bồi dưỡng chuyên môn như ngoại ngữ, kiến thức về hoạt động GGHB; kỹ năng làm việc trong môi trường đa quốc gia, cũng như các nội dung về luật pháp quốc tế và văn hóa địa phương.




Trước giờ máy bay cất cánh, rất đông thân nhân, đồng đội đã có mặt để tiễn các chiến sĩ "mũ nồi xanh" lên đường thực hiện nhiệm vụ.
“Khi nhận được quyết định tham gia phái bộ, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được đại diện cho lực lượng và đất nước thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Đồng thời, tôi cũng ý thức rõ trách nhiệm của mình… Vì vậy, luôn giữ tâm thế nghiêm túc, sẵn sàng vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lực lượng giao phó”- Đại úy Bùi Quốc Bình chia sẻ trước lúc lên đường.
Theo chia sẻ của Đại úy Bùi Quốc Bình, để chuẩn bị cho việc triển khai, trong thời gian qua, anh đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực về GGHB LHQ; thường xuyên trao đổi, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ những sĩ quan CAND, QĐND đã và đang thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn; chủ động phối hợp các Tổ công tác tại Phái bộ UNMISS, Nam Sudan để chuẩn bị cho đợt triển khai lần này. Và đến nay, anh đã sẵn sàng tâm thế để lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và yêu chuộng hòa bình
“Trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Sudan, trong tôi nhiều cảm xúc đan xen. Là một sĩ quan CAND, tôi vinh dự và tự hào khi được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ đại diện cho Việt Nam tham gia hoạt động GGHB quốc tế….” -Trung tá Đặng Thị Kim Anh xúc động chia sẻ.

Mẹ của Trung tá Đặng Thị Kim Anh tiễn con gái tại sân bay.
Là một người phụ nữ, một người mẹ và người vợ, chị cũng có những trăn trở rất đời thường. Gia đình Trung tá Đặng Thị Kim Anh ở TP Hồ Chí Minh, còn chị lên đường từ Hà Nội – khoảng cách địa lý hàng ngàn cây số trước khi sang Châu Phi khiến cảm giác xa nhà càng rõ hơn. Song chính sự ủng hộ, động viên của chồng và con lại là nguồn động lực lớn nhất để chị vững tâm. “Gia đình hiểu rằng, sứ mệnh này không chỉ vì bản thân tôi mà còn vì hình ảnh người chiến sĩ Công an Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, vượt lên trên những cảm xúc riêng tư, tôi mang theo niềm tin, niềm tự hào và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”- chị bộc bạch.


Vượt lên trên những cảm xúc riêng tư, Trung tá Đặng Thị Kim Anh mang theo niềm tin, niềm tự hào và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cũng như các thành viên của Tổ công tác số 8, Trung tá Đặng Thị Kim Anh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ. Chị và đồng đội đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện theo tiêu chuẩn của LHQ; đồng thời thường xuyên cập nhật kiến thức về luật nhân quyền, bảo vệ dân thường, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực tình dục liên quan đến xung đột; tích cực rèn luyện tiếng Anh để bảo đảm có thể làm việc hiệu quả trong môi trường đa quốc gia.
“Tôi tin rằng, với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người sĩ quan CAND Việt Nam, tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và yêu chuộng hòa bình”- Trung tá Đặng Thị Kim Anh tiếp lời.
Được truyền cảm hứng từ người thầy mẫu mực
“Năm 2022, khi đang là sinh viên hệ vừa học, vừa làm tại Học viện Cảnh sát nhân dân, tôi là học trò của Đại tá Lê Quốc Huy (nguyên Phó Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự Học viện Cảnh sát nhân dân). Khi đó, thầy cùng Thượng tá Lương Thị Trà Vinh, hiện đang là chỉ huy trưởng của Đơn vị Cảnh sát GGHB số 1 (VNFPU 1) và Thượng tá Vũ Việt Hùng là các sĩ quan CAND Việt Nam tham gia lực lượng GGHB (Tổ công tác số 1). Được truyền cảm hứng từ người thầy mẫu mực, tôi đã tìm hiểu về cụm từ GGHB LHQ” - Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt chia sẻ về cơ duyên đến với lực lượng.

Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt bên những người thân trong gia đình.
Qua các thông tin trên internet và truyền thông trong nước, Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt đã sớm nhận thức được đây là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện cam kết của Việt Nam trong duy trì hòa bình an ninh của quốc tế và khu vực…
“Tôi quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp nối truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam trong việc góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phát huy tinh thần và tạo dấu ấn người chiến sỹ CAND bản lĩnh, trách nhiệm, kỷ luật trong môi trường làm việc đa quốc gia. Nâng cao hơn nữa hình ảnh của con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, ham học hỏi và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của các đồng chí lãnh đạo đã trao cho chúng tôi”- Thượng úy Hoàng Ánh Nguyệt cho biết.
Những cái bắt tay, cuộc trò trước lúc chia tay giữa các sĩ quan Công an tham gia lực lượng GGHB và người thân khiến chúng tôi không khỏi xúc động…Chúng tôi chúc những sĩ quan CAND Việt Nam luôn “chân cứng, đá mềm” trên chặng đường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.












