Say đắm lòng người với vẻ đẹp thiên nhiên Xà Phìn

Tọa lạc trên độ cao hơn 1.000 m, ẩn mình giữa dãy núi Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, thôn Xà Phìn hiện lên như một bức tranh hoang sơ, mộc mạc với những ngôi nhà gỗ mái lá cọ rêu phong, nơi sinh sống của cộng đồng dân tộc Dao hiền hòa, chất phác.

Theo anh Tạ Thanh Sang, trưởng nhóm Camping in VietNam - Cộng đồng thích cắm trại Việt Nam trên Facebook, du khách đến với Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) sẽ được đắm chìm trong bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Nơi đây sở hữu khung cảnh thiên nhiên hữu tình, với những thửa ruộng bậc thang đẹp ngỡ ngàng, hùng vĩ, khiến du khách không khỏi choáng ngợp.

Thôn Xà Phìn nằm nép mình trên dãy núi Tây Côn Lĩnh, ở độ cao trên 1.000 m. Là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Dao với những ngôi nhà gỗ mái lá cọ rêu xanh hoang sơ.

Chiều dài cung đường được bao quanh bởi trập trùng ruộng bậc thang với những hình dáng độc đáo rất đẹp.

Chiều dài cung đường được bao quanh bởi trập trùng ruộng bậc thang với những hình dáng độc đáo rất đẹp.

Trên hành trình khám phá Xà Phìn, du khách sẽ choáng ngợp bởi khung cảnh ruộng bậc thang trập trùng, uốn lượn ôm trọn lấy cung đường hơn 7km dẫn đến trung tâm xã. Những thửa ruộng bậc thang nơi đây sở hữu hình dáng độc đáo, đẹp mắt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên ấn tượng và đầy sức sống.

Dù đã về lại TP.HCM nhưng anh Sang vẫn không quên cảm giác được được đắm chìm vào vẻ đẹp rực rỡ trên những bậc thang vàng ngút ngát và cảnh sắc thiên nhiên.

"Ngoài cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, du khách đến với Xà Phìn còn được trải nghiệm những hoạt động lao động sản xuất và khám phá văn hóa ẩm thực phong phú của địa phương," anh Sang chia sẻ.

Nét đẹp của bà con người Dao

Nét đẹp của bà con người Dao

Sớm sáng tại Xà Phìn

Sớm sáng tại Xà Phìn

Những ngôi nhà ở Xà Phìn lại được xây theo kết cấu nhà sàn và ở trên lợp mái bằng lá cọ giúp giữ cho mùa hè mát mẻ, mùa đông thì lại rất ấm áp.

Những ngôi nhà ở Xà Phìn lại được xây theo kết cấu nhà sàn và ở trên lợp mái bằng lá cọ giúp giữ cho mùa hè mát mẻ, mùa đông thì lại rất ấm áp.

Anh Sang thích nhất là những ngôi nhà ở Xà Phìn. Tọa lạc giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những ngôi nhà ở đây mang đậm dấu ấn thời gian với tuổi đời lên đến hàng trăm năm.

Mái nhà được lợp bằng lá cọ, phủ kín bởi lớp rêu xanh phong phú, tạo nên nét đẹp độc đáo và ấn tượng. Bên cạnh những thửa ruộng bậc thang uốn lượn, nơi đây còn nổi tiếng với đặc sản trà San Tuyết được trồng từ những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mang đến hương vị thơm ngon, thanh mát.

Mùa hè từ khoảng tháng 6 – 7 là mùa nước đổ

Mùa hè từ khoảng tháng 6 – 7 là mùa nước đổ

Cũng như nhiều xã vùng cao khác thuộc tỉnh Hà Giang, Xà Phìn chỉ gieo cấy một vụ lúa mỗi năm. Mùa hè từ khoảng tháng 6 – 7 là mùa nước đổ và đến khoảng tháng 9 thì lúa chín.

Vì vậy bạn có thể lựa chọn đến Xà Phìn vào hai thời điểm này trong năm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ruộng bậc thang. Dựa vào dãy Tây Côn Lĩnh, ruộng bậc thang của Xà Phìn vì vậy mà có địa thể vô cùng hùng vĩ.

Đến Xà Phìn d ừng lại bất cứ nơi nào bạn cảm thấy đẹp để ghi lại những bức ảnh thú

Đến Xà Phìn d ừng lại bất cứ nơi nào bạn cảm thấy đẹp để ghi lại những bức ảnh thú

Ruộng bậc thang của Xà Phìn vì vậy mà có địa thể vô cùng hùng vĩ

Ruộng bậc thang của Xà Phìn vì vậy mà có địa thể vô cùng hùng vĩ

Hà Sang, ảnh: Tạ Thanh Sang

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/say-dam-long-nguoi-voi-ve-dep-thien-nhien-xa-phin-c14a76324.html