Scottie Scheffler giải cơn khát danh hiệu tại FedEx St. Jude Championship
Scottie Scheffler trở lại vị trí quen thuộc trên PGA Tour khi giành chức vô địch FedEx St. Jude Championship 2026 với cách biệt tới 8 gậy. Chiến thắng tại Memphis (Mỹ) cũng chấm dứt quãng thời gian gần 7 tháng không đăng quang của tay golf số một thế giới.

Scottie Scheffler và chiếc cúp vô địch FedEx St. Jude Championship 2026. (Ảnh: PGA Tour)
Ngày 17/8 vừa qua, Scheffler khép lại vòng cuối FedEx St. Jude Championship 2026 với 66 gậy, đạt tổng thành tích 17 gậy dưới par (ít hơn tiêu chuẩn của sân 17 gậy), bỏ xa người về nhì Si Woo Kim tới 8 gậy. Đây là danh hiệu thứ hai của Scheffler trong năm 2026 và là chức vô địch PGA Tour thứ 21 trong sự nghiệp.
“Thống kê tốt là đáng ghi nhận, nhưng chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Cảm giác giành chức vô địch tuyệt vời hơn nhiều so với việc chỉ có một giải đấu thi đấu tốt”, Scheffler chia sẻ.
Bước vào vòng cuối với lợi thế 2 gậy, Scheffler bất ngờ gặp sự cố tại hố par-5 (hố có tiêu chuẩn 5 gậy). Ở cú đánh thứ ba từ bẫy cát, bóng chạm vào đầu vòi phun nước, bật qua green (khu vực cỏ được cắt rất ngắn quanh hố), lăn xuống dốc và rơi xuống nước.
Cơ hội ghi birdie (ít hơn tiêu chuẩn của hố 1 gậy) biến thành bogey (nhiều hơn tiêu chuẩn của hố 1 gậy), khiến cách biệt chỉ còn một gậy. Trên đường tới vị trí thực hiện cú đánh phạt, Scheffler hỏi caddie Ted Scott: “Khi nào những chuyện kém may mắn này mới dừng lại?”.
Tuy nhiên, tay golf người Mỹ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Chỉ hai hố sau, anh ghi birdie từ khoảng hơn 3m, rồi tiếp tục ghi birdie từ khoảng hơn 6m ở hố kế tiếp. Từ lợi thế chỉ còn một gậy, Scheffler nhanh chóng nới khoảng cách lên 4 rồi 5 gậy và biến phần còn lại của vòng đấu thành màn độc diễn.
Scheffler kết thúc vòng cuối với 5 birdie và 1 bogey, qua đó giành chiến thắng cách biệt 8 gậy. Đây là cách biệt lớn nhất tại sân TPC Southwind trong 68 năm qua. Kỷ lục trước đó thuộc về John Cook, người từng thắng 7 gậy tại đây năm 1996.
Chiến thắng cũng chấm dứt quãng thời gian gần bảy tháng Scheffler không vô địch. Trước giải đấu, anh vẫn duy trì phong độ ổn định với chỉ một lần bị loại sau nhát cắt (mốc thành tích dùng để loại những golfer có kết quả thấp sau hai vòng đầu), 10 lần lọt Top 10, về nhì tại Masters và thêm hai lần nằm trong Top 5 ở các giải major (bốn giải đấu danh giá nhất của golf).
Dù vậy, Scheffler đã năm lần về nhì trong gần bảy tháng. Matt Fitzpatrick và Viktor Hovland từng đánh bại anh ở các vòng playoff, trong khi Cameron Young cũng vượt qua anh trong một cuộc so tài trực tiếp.
“Cả năm qua, tôi luôn cảm thấy mình đang chơi tốt và chỉ còn thiếu một chút để giành chiến thắng. Tôi tin rằng một kết quả tốt rồi sẽ đến, và thật tuyệt khi cuối cùng tôi đã có thể giành chức vô địch”, Scheffler chia sẻ.
Phong độ của Scheffler tại FedEx St. Jude Championship cho thấy chiến thắng không phải kết quả ngẫu nhiên. Anh mở đầu bằng vòng 68 gậy, trước khi bùng nổ ở vòng hai với 61 gậy, tốt hơn 3 gậy so với bất kỳ golfer nào khác trong ngày. Scheffler ghi tới 11 birdie, trong đó có birdie ở cả năm hố đầu tiên và sáu trong bảy hố mở màn.
Đây cũng là lần thứ 11 liên tiếp Scheffler chuyển lợi thế dẫn đầu sau 54 hố thành chức vô địch. Với 21 danh hiệu PGA Tour, anh có 10 chiến thắng với cách biệt từ 4 gậy trở lên.
Về nhì với tổng thành tích 9 gậy dưới par, Si Woo Kim vươn lên hạng 13 thế giới, vị trí cao nhất trong sự nghiệp. Sam Burns và Alex Noren cùng đứng thứ ba.
Chiến thắng giúp Scheffler củng cố ngôi đầu FedExCup. Anh nhận 3,6 triệu USD tiền thưởng từ giải đấu và chắc chắn giữ vị trí số một trước BMW Championship tuần tới, qua đó được bảo đảm thêm 23 triệu USD tiền thưởng.
Trong cuộc đua top 50 dự BMW Championship, Sungjae Im vươn từ vị trí 53 lên nhóm đủ điều kiện sau khi đứng đồng hạng năm. Keith Mitchell bị đẩy khỏi Top 50, trong khi Jordan Spieth cũng không thể giành quyền đi tiếp.
FedEx St. Jude Championship vì thế không chỉ mang về danh hiệu thứ 21 trong sự nghiệp mà còn đánh dấu thời điểm Scheffler tìm lại phong độ áp đảo quen thuộc, ngay khi vòng play-off FedExCup bắt đầu.


