Sẻ chia giọt máu nghĩa tình

Với tâm niệm 'mỗi giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại', nhiều năm qua, anh Nguyễn Phước, 42 tuổi ở phường Đông Hà (thành viên Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị) thường xuyên tham gia các đợt hiến máu nhân đạo. Đến nay anh đã có 32 lần hiến máu, góp phần giúp đỡ người bệnh cần máu để cấp cứu, điều trị, kịp thời vượt qua những lúc nguy nan.

Lần hiến máu của anh Phước tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vào đầu tháng 9 vừa qua đánh dấu lần thứ 32 anh tham gia hiến máu tình nguyện. Đây là dấu mốc ý nghĩa và đáng nhớ đối với hành trình cho đi “giọt máu nghĩa tình” của anh.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Phước cho biết, mình bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện khi còn là sinh viên Trường đại học Nông lâm TP. HCM (khóa 2002 - 2006). Với nhóm máu O, nhóm máu được xem là “nhóm máu vạn năng” vì có thể truyền được cho tất cả nhóm máu khác như A, B, AB nên anh Phước có thể dễ dàng đăng ký và thường xuyên tham gia các đợt hiến máu tình nguyện.

Anh Nguyễn Phước đã có 32 lần hiến máu tình nguyện - Ảnh: Đ.V

Anh Nguyễn Phước đã có 32 lần hiến máu tình nguyện - Ảnh: Đ.V

Ở giảng đường đại học, vượt qua những thoáng âu lo ban đầu, anh Phước đã kịp có 3 lần tham gia hiến máu tình nguyện. “Lần đầu tham gia hiến máu mình cũng hồi hộp, lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng được sự động viên của những tình nguyện viên đi trước và bạn bè nên vững tin hơn. Sau lần hiến máu đó, mình thấy sức khỏe bản thân vẫn rất tốt, tinh thần phấn chấn, vui vẻ nên tiếp tục tham gia những đợt hiến máu sau. Sau mỗi lần hiến máu, mình cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội. Nhưng quan trọng nhất là những giọt máu của mình đã giúp ích cho những người bệnh đang cần được truyền máu để có thể tiếp tục duy trì sự sống”, anh Phước chia sẻ.

Sau khi ra trường, anh Phước làm nhiều công việc khác nhau ở miền Nam và Tây Nguyên. Đến năm 2016, anh trở về quê làm việc và tham gia vào Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị, tiếp tục hành trình hiến máu của mình. Từ đó đến nay, bình quân mỗi năm, anh Phước tham gia hiến máu tập trung định kỳ do các cấp Hội Chữ thập đỏ và các ngành tổ chức từ 2 - 3 lần. Anh tâm sự, mỗi lần hiến máu với anh là một niềm vui vì đã góp phần giúp đỡ những người bệnh đang cần.

Anh chia sẻ: “Dù khá bận rộn với công việc nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp và tham gia thường xuyên các đợt hiến máu nhân đạo. Tâm niệm của tôi là “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” và mỗi đợt hiến máu cũng là một đợt kiểm tra sức khỏe bản thân. Tôi cho rằng, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử hết sức cao đẹp, có ích cho cộng đồng, vì vậy tôi sẽ tham gia hiến máu đến khi nào sức khỏe còn cho phép”.

Anh Nguyễn Phước là thành viên gắn bó với nồi cháo nhân tâm giúp đỡ bệnh nhân tại các cơ sở y tế của Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị từ những ngày đầu đến nay - Ảnh: Đ.V

Anh Nguyễn Phước là thành viên gắn bó với nồi cháo nhân tâm giúp đỡ bệnh nhân tại các cơ sở y tế của Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị từ những ngày đầu đến nay - Ảnh: Đ.V

Là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị, anh Phước còn thường xuyên tham gia vào các đợt hiến máu cấp cứu khẩn cấp tại các bệnh viện, cơ sở y tế khi có yêu cầu. Dù ngày hay đêm, có thể tham gia được là anh lập tức có mặt để hiến máu cùng các thành viên khác, nhờ đó góp phần kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân cần máu để cấp cứu, điều trị khẩn cấp. Ngoài ra, anh còn tích cực vận động người thân trong gia đình, đồng nghiệp, bạn bè cùng tham gia hiến máu.

Hành trình hiến máu thầm lặng và ý nghĩa của bản thân anh đã có sức thuyết phục, làm cho nhiều người hiểu được nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu cứu người, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa tại địa phương. Không chỉ tích cực tham gia phong trào hiến máu, anh Phước còn là một thành viên tích cực của Diễn đàn Tuổi trẻ Quảng Trị, luôn có mặt trong các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa định kỳ như: Nấu và cấp phát cháo, cơm miễn phí tại các bệnh viện, giúp đỡ người nghèo và học sinh vùng cao.

Bên cạnh đó, từ 3 năm nay, mỗi năm anh còn tự bỏ tiền túi và vận động thêm từ các tấm lòng hảo tâm khác chung tay đỡ đầu 2 “địa chỉ nhân đạo” tại địa bàn phường 3 cũ (nay là phường Đông Hà) với mỗi trường hợp 200.000 đồng/tháng.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Trị Nguyễn Xuân Dương cho biết, anh Phước là một trong những hạt nhân nổi bật của hội trong công tác hiến máu tình nguyện và hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh yếu thế tại địa phương. “Từ tấm gương tâm huyết vì cộng đồng như anh Phước đã tạo được sức lan tỏa trong hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường về công tác hiến máu tình nguyện, từ thiện, nhân đạo. Mong rằng anh sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa ngọn lửa nhiệt huyết của mình để góp sức trong nhiều hoạt động ý nghĩa thời gian tới”, ông Dương chia sẻ.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202509/se-chia-giot-mau-nghia-tinh-c8455f3/