Sẻ chia hơi ấm nơi xóm chạy thận

Ngay cạnh Bệnh viện Đa khoa Lào Cai 1, có một xóm trọ nhỏ mà người dân quen gọi là 'xóm chạy thận'. Nơi đây tập trung hàng chục bệnh nhân từ nhiều vùng quê khác nhau. Họ phải rời xa gia đình để bám trụ cùng bệnh viện, bởi mỗi tuần cần đến ba buổi lọc máu mới duy trì được sự sống.

Những căn phòng chỉ rộng vài mét vuông, thiếu thốn tiện nghi nhưng lại là nơi gắn bó của nhiều người bệnh. Họ đều có chung những nỗi lo về cơm, áo, gạo, tiền và cuộc chiến với bệnh tật. Thế nhưng, vượt lên tất cả, nơi xóm trọ ấy vẫn ánh lên khát vọng sống, niềm tin và sự sẻ chia giữa những con người cùng cảnh ngộ.

Thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn ở đây, Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa Hồng đã phát động chương trình kêu gọi hỗ trợ. Câu lạc bộ đã trao tặng 29 suất quà cho người bệnh trong xóm trọ, mỗi suất quà gồm: 700 nghìn đồng, 10kg gạo, mỳ tôm, sữa, muối ăn và 1 số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt.

Sự sẻ chia kịp thời, phần nào giúp bệnh nhân vơi bớt khó khăn, có thêm động lực yên tâm điều trị. Với sự chung tay của xã hội, những phận đời nơi xóm chạy thận này sẽ bớt đi phần nào gánh nặng, tiếp tục cháy lên khát vọng và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn.

LÊ CHÍ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-se-chia-hoi-am-noi-xom-chay-than-post909509.html