Sẻ chia khó khăn với thân nhân gia đình liệt sĩ bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Ngày 18-9, đoàn công tác Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam do Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã đến tỉnh Yên Bái để trao tiền hỗ trợ một số thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão Yagi vừa qua.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi tặng quà mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Tý (92 tuổi, tổ 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Nguyễn Phương)

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cùng các thành viên trong đoàn thăm hỏi tặng quà mẹ liệt sĩ Hoàng Thị Tý (92 tuổi, tổ 2, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. (Ảnh: Nguyễn Phương)

Tại tỉnh Yên Bái, đoàn đã đến thăm, hỗ trợ kinh phí 10 triệu đồng/gia đình cho 5 thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Đây là số tiền do bà Đỗ Hương, trú tại nhà E4 - Ciputra (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) thông qua Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam gửi tặng thân nhân các gia đình liệt sĩ bị thiệt hại trong cơn bão số 3 (bão Yagi).

Chia sẻ với thân nhân gia đình liệt sĩ về những thiệt hai do bão lũ gây ra, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng động viên các gia đình khắc phục hậu quả của bão lũ, sớm ổn định cuộc sống. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh: Hiện tại một số thân nhân gia đình liệt sĩ ở tỉnh Yên Bái đang gặp khó khăn về nhà ở. Chính vì vậy, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thống kê danh sách, hướng dẫn các gia đình liệt sĩ hoàn chỉnh thủ tục, gửi về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam để lãnh đạo Hội xem xét thông qua việc hỗ trợ kinh phí trong thời gian sớm nhất.

Đường vào nhà một gia đình liệt sĩ còn đầy bùn đất trơn trượt (ảnh: Nguyễn Phương)

Đường vào nhà một gia đình liệt sĩ còn đầy bùn đất trơn trượt (ảnh: Nguyễn Phương)

Xúc động trước sự quan tâm của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ các cấp, mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vinh (92 tuổi), sống cùng con gái tật nguyền trong căn nhà tạm ở tổ 6, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bày tỏ mong muốn sớm được hỗ trợ xây sửa lại nhà, góp phần ổn định đời sống.

Nơi ở tạm của vợ chồng bà Phí Thị Phương, thờ cúng cha là liệt sĩ. (ảnh: Nguyễn Phương)

Nơi ở tạm của vợ chồng bà Phí Thị Phương, thờ cúng cha là liệt sĩ. (ảnh: Nguyễn Phương)

Chung nỗi niềm này, bà Phí Thị Phương (thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái) chia sẻ: “Tôi là con gái liệt sĩ và thờ cúng cha, còn chồng tôi là ông Phạm Tiến Đạt (thương binh), trong đợt bão lũ vừa qua nhà bị sập, nay phải nhờ bà con lối xóm giúp che bạt ở tạm. Mong muốn của gia đình tôi là sớm được các cấp hỗ trợ để dựng lại căn nhà và ổn định cuộc sống.

Trao đổi với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái Tạ Thị Hoa bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần của các cấp, các ngành, các địa phương, các nhà hảo tâm trong cả nước, chung tay hỗ trợ nhân dân trên địa bàn nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống./.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/se-chia-kho-khan-voi-than-nhan-gia-dinh-liet-si-bi-anh-huong-boi-bao-lu-678621.html