Sẻ chia với đồng bào Ea Lâm mùa nắng nóng
Vượt gần 100km đường đèo dốc trong cái nắng đầu hè, nhóm phóng viên Công tác xã hội Báo Phú Yên cùng đoàn công tác của Bệnh viện Công an tỉnh và các nhóm thiện nguyện về với xã vùng cao Ea Lâm (huyện Sông Hinh), sẻ chia khó khăn với bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Ông Ksor Y Đen, Bí thư Đảng ủy xã Ea Lâm trao quà của các nhà hảo tâm giúp bà con đồng bào buôn Bưng A. Ảnh: MINH HUY
Được khám bệnh, cấp thuốc..., ai cũng vui
Tiếp chúng tôi, ông Ksor Y Đen, Bí thư Đảng ủy xã Ea Lâm, cho biết cả xã có 5 buôn gồm: Bai, Gao, Học, Bưng A và Bưng B, với 671 hộ dân, 3.158 nhân khẩu, trong đó 98% là người dân tộc Ê Đê. Ea Lâm hiện còn 128 hộ nghèo và 121 hộ cận nghèo.
Những năm qua, Ea Lâm được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và tỉnh hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đầu tư xây dựng trường học, trạm xá, hệ thống điện, đường giao thông, công trình nước sạch, nhà ở và tạo điều kiện cho người dân mở rộng đất sản xuất. Tuy nhiên, đời sống của người dân vẫn còn không ít khó khăn, bởi đất đai khô cằn, nắng hạn kéo dài, nhất là vào mùa giáp hạt. Vậy nên, khi có đoàn thiện nguyện đến giúp đỡ, sẻ chia, người dân rất vui.
Đoàn công tác của các y bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh và 2 nhóm thiện nguyện Nhân Tâm cùng Bếp Tình thương (TP Tuy Hòa và huyện Sông Hinh) đến Ea Lâm khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con đồng bào DTTS, người già, trẻ em ở các buôn. Mí Ngun ở buôn Bưng A sau khi được khám và nhận thuốc, vui mừng bộc bạch: “Mình bị đau khớp. Cứ thời tiết thay đổi là cả người nhức mỏi, có lúc không cử động được. Vì vậy, mình không làm được việc nhà, cũng không đi làm rẫy. Được các bác sĩ khám rồi cho thuốc uống, dặn dò kỹ càng, mình rất an tâm”. Còn ông Ma Hoa ở buôn Bai nói: “Tôi già rồi, nên đôi mắt kèm nhèm, làm việc gì cũng phải mò mẫm. Đường đến bệnh viện huyện lại xa, nên chưa đi được. Nay được bác sĩ khám và cho thuốc uống, thuốc nhỏ mắt nên tôi rất biết ơn”.
Không chỉ Mí Ngun, Ma Hoa mà hơn 100 người được các y bác sĩ của Bệnh viện Công an tỉnh khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hướng dẫn cách phòng tránh những căn bệnh thường gặp ai nấy đều vui ra mặt.
Món quà thiết thực mùa giáp hạt
Biết đời sống của đồng bào nơi đây gặp nhiều khó khăn khi mùa hè đến, hai nhóm thiện nguyện Nhân Tâm và Bếp Tình thương chuẩn bị 1 tấn gạo, 100 thùng mì ăn liền, 100 suất nhu yếu phẩm và 10 triệu đồng tặng cho 100 hộ gia đình cùng 150 suất quà gồm vở, bút, sữa, bánh kẹo, đồ chơi… để tặng các cháu thiếu nhi. Nhận phần quà nặng tay, Mí Nát ở buôn Bưng A, mừng vui thổ lộ: “Năm nay nắng hạn, lúa, bắp, hoa màu khô héo, bà con khó khăn lắm. Được nhận lương thực, thực phẩm, quà bánh, dân làng biết ơn các nhà hảo tâm rất nhiều”. Còn cháu Ksor Y Hun ở buôn Bưng B, được các cô chú trong nhóm thiện nguyện tặng sữa, bánh kẹo, quần áo, tập vở, bút bi, đồ chơi... luôn miệng cười. “Cháu rất vui và rất thích những món quà này. Cháu cảm ơn các cô chú rất nhiều”, Y Hun bộc bạch.
Chị Nguyễn Thị Bích Đào, Trưởng nhóm thiện nguyện Nhân Tâm chia sẻ: “Trong mỗi chuyến thiện nguyện, cùng với trao tặng quà cho người dân, anh chị em trong nhóm còn tổ chức các trò chơi cho thiếu nhi, giao lưu văn nghệ, đố vui có thưởng... Ai cũng vui khi cùng đồng lòng, chung tay mang nhiều yêu thương giúp bà con đồng bào vùng sâu, vùng xa".
Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và người dân địa phương rất biết ơn tấm lòng của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã vượt đường xa về với Ea Lâm để chăm sóc sức khỏe cho bà con, tặng quà cho các cháu thiếu nhi.
Bà Ma Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Lâm
Chia sẻ với phóng viên Báo Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Lâm Ma Thị Liên cho biết cấp ủy, chính quyền, MTTQ và người dân địa phương rất biết ơn tấm lòng của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã vượt đường xa về với Ea Lâm để chăm sóc sức khỏe cho bà con, tặng quà cho các cháu thiếu nhi… Và không chỉ lần này, lần trước các nhà hảo tâm cũng đã về địa phương trao tặng 15 chiếc xe đạp, lắp đặt hệ thống nước uống tinh khiết, xây dựng khu vui chơi tại Trường tiểu học xã Ea Lâm cho các cháu thiếu nhi trị giá gần 100 triệu đồng. Những hoạt động ý nghĩa và đậm chất nhân văn này tạo niềm tin, tiếp thêm động lực giúp bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống.